Dư âm chiến thắng của TBN: Sứ mệnh hàn gắn dân tộc

14/07/2010 12:12 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Tây Ban Nha nổi tiếng với hai lễ hội lớn đấu bò và cà chua. Nhưng đêm qua thì là lễ hội vô tiền khoáng hậu trong lịch sử nước này. Không phải vì quy mô của nó (khoảng 2,5 triệu người), mà là vì chưa bao giờ, người TBN ở mọi miền trên đất nước đã đổ ra đường để chào đón một chiến thắng chung, với lá cờ Đỏ - Vàng trên tay.

Tây Ban Nha đã không ngủ kể từ phút 116 của trận chung kết và đến tận hôm nay âm hưởng của chiến thắng vẫn chưa muốn lắng xuống. Hàng nghìn người đổ về sân bay Barajas (Madrid) đón những người hùng. Thầy trò Del Bosque bước xuống, để lại đằng sau dòng chữ "Campeones" (Những nhà vô địch) và "Orgullosos de nuestra seleccion" (Niềm tự hào của cả dân tộc). Hình ảnh xúc động nhất khiến báo chí và truyền hình phải nhắc lại nhiều lần tạo điểm nhấn cho màn ca khúc khải hoàn của đoàn quân chiến thắng


Chiến thắng của tuyển Tây Ban Nha có nhiều ý nghĩa hơn là chỉ trên phương diện thể thao thuần túy, Ảnh Getty
Chiếc xe bus mui trần màu đỏ đưa lữ đoàn La Roja ghé thăm cung điện Hoàng gia. Vua Juan Carlos lấy làm tiếc khi không thể tận mắt chứng kiến trận chung kết và thời khắc lịch sử của ĐT Tây Ban Nha, đồng thời dành lời cảm ơn tới đội tuyển, đặc biệt là Iniesta: “Các bạn là thế hệ vàng của bóng đá Tây Ban Nha, là hình mẫu điển hình cho thế hệ trẻ xứ sở đấu bò noi theo”. Chia tay cung điện, đoàn xe đổ về quảng trường Moncloa, nơi thủ tướng Tây Ban Nha và hàng triệu cổ động viên đang chờ đợi.

Chưa bao giờ, sắc đỏ vàng lại rực rỡ đến thế. Sức nóng gần 40 độ C của mùa hè oi ả chẳng thể ngăn được từng dòng người hội tụ thành biển người chào đón những người hùng dân tộc. Báo chí Tây Ban Nha choáng ngợp bởi sự cuồng nhiệt cổ động viên nhà. Trong khi, báo chí thế giới bất ngờ trước sự đoàn kết của người Tây Ban Nha. Đã lâu quá rồi, quãng thời gian dài hàng thập kỷ nếu không nói cả thế kỷ, người ta mới thấy nửa lớn bán đảo Iberia gần như không còn biên giới vùng miền. Kìa, người xứ Basque, kia người Catalan…. Tất cả rực rỡ trong màu cờ Tổ quốc dù bấy lâu nay họ luôn đấu tranh đòi ly khai.

Tây Ban Nha đã phải sống cùng đau khổ và chia ly trong phần lớn thời gian của thế kỷ 20 vì nội chiến. Độc tài Franco đã lợi dụng văn hóa, sắc tộc và cả bóng đá để chia rẽ người dân nơi đây. Chính sách chuyên chế của Franco đẩy Barca và Real đến cảnh thù hận không đội trời chung, biến những cuộc đối đầu của 2 đội bóng hùng mạnh nhất xứ sở đấu bò thành những cuộc chiến đẫm máu, theo đúng nghĩa đen của nó, chỉ để biểu dương quyền thế của chính phủ độc tài. Đến tận ngày nay, Basque và Catalunya vẫn mang những bản sắc khác, và luôn tỏ ý không muốn hòa nhập cùng tổng thể Tây Ban Nha.

Mâu thuẫn và xung đột tưởng chừng không thể hàn gắn nổi ấy đã lắng xuống và được hàn gắn phần nào khi tất cả người dân xứ sở đấu bò cùng đắm chìm trong men say chiến thắng của La Roja. Thế mới biết sức mạnh của bóng đá thật kỳ diệu, nó xóa nhòa mọi khoảng cách về không gian và thời gian, hàn ngắn mọi vết thương, sự đố kỵ và hận thù. Với bóng đá Thế giới, thầy trò Del Bosque mang trọng trách của một tân vương, còn với đất nước và dân tộc, họ mang sứ mệnh hàn gắn cao cả và thiêng liêng. Chính thủ tướng Tây Ban Nha, Zapatero cũng phải thừa nhận rằng: “Đằng sau chiến công này của ĐT Tây Ban Nha hàm chứa quá nhiều ý nghĩa, trong đó lớn lao nhất là kết nối và gây dựng tinh thần đoàn kết cho một Tây Ban Nha thống nhất”.

Waka…Waka Espana! Thời của Tây Ban Nha đã điểm.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm