ĐT Tây Ban Nha: Khi Pique hối lỗi

08/09/2015 13:58 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Pique hẳn phải là người cực kì bản lĩnh, mới chịu đựng được sự chế giễu của chính các cổ động viên nhà hướng vào mình, trong cả trận đấu với Slovakia. Nhưng có đâu xa, chỉ cách đây hai tháng tại Leon, trung vệ của Barcelona cũng nhận điều tương tự từ khán đài trong trận giao hữu với Costa Rica.

Thật tệ là anh đã quen với điều đó, còn điểm tích cực là hậu vệ 28 tuổi này không mất tinh thần trong trận đấu có ý nghĩa quyết định tới cơ hội giành tấm vé tới nước Pháp. Anh cùng với Sergio Ramos trở thành điểm tựa cho chiến thắng thuyết phục của Tây Ban Nha, phong tỏa hoàn toàn các tiền đạo của Slovakia bằng sự thông minh và tài năng của mình.

Nhưng vì các cổ động viên thù dai hay vì sự bất cần của Pique đã khiến cho mỗi trận đấu trở thành một ngày khó chịu với tất cả? Del Bosque và tất các cầu thủ đều cảm thấy khó chập nhận được với những gì mà Pique phải hứng chịu, dù đây chỉ là hệ quả của sự việc đã diễn ra cách đây vài tháng, ở cấp câu lạc bộ. Lời khiêu khích hướng tới Ronaldo và Real Madrid có lẽ đã động chạm đến sự tự ái của những cổ động viên Madrid, họ không chừa một cơ hội nào để trả đũa trung vệ mang áo số 3 này. Nghịch lý ở chỗ, những người này cho rằng, hành động của Pique ảnh hưởng tới bầu không khí đoàn kết ở đội tuyển, nhưng chính họ mới tạo ra sự căng thẳng trong các trận đấu vừa qua một cách vô lý. Sự cố này đã khiến Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha phải đổi sân trận giao hữu với Anh vào tháng 11 từ Bernabeu sang Alicante, để tránh sự la ó mà Pique sẽ phải đối mặt.

Và ngay khi phát hiện Pique bước ra từ hộp đêm sau trận đấu với Slovakia, những người “chân chính” đó ném thẳng vào anh những lời mỉa mai không thương tiếc. Phản ứng của Pique? “Tôi đã tự trách mình rất nhiều vì việc này, đội tuyển đang cần tập trung cho vòng loại, và lý ra tôi nên gạt sang một bên những thú vui cá nhân”.

Cầu thủ có tính cách ngang tàng, luôn sẵn sàng bộc lộ suy nghĩ và cảm xúc của mình, đã hiểu được giá trị của sự điềm tĩnh và chín chắn. Cách trả lời tốt nhất không chỉ là đá hay để giúp đội nhà giành chiến thắng. Mà còn là cách ứng xử với đồng đội, với đối thủ và cả các trọng tài. Anh mới bị treo giò 4 trận vì thóa mạ trọng tài trong trận Siêu cúp Tây Ban Nha, được UEFA lờ đi lỗi lầm vì hành động tương tự ở trận tranh Siêu cúp châu Âu với Sevilla. Nghĩa là trong một khoảng thời gian ngắn, Pique là nạn nhân của chính mình, với những hành động có tính hệ thống như vậy.

Nó không đơn thuần là sự bung thoát của cảm xúc bị đè nén, sau những thất bại ở cả Barcelona và Tây Ban Nha. Mà đó là sự thiếu khôn ngoan của một người đã làm cha và xuất thân từ một gia đình danh vọng. Anh cần một người ở bên cạnh để chỉ bảo, như Puyol đã làm trước đây. Không một ai nhắc nhở trung vệ cách cư xử đúng mực của một quý ông. Nhưng đó là lúc để vỡ ra những khoảng trống trong mối liên hệ giữa Pique và đội bóng, giữa anh và các đồng đội ở Barcelona, dù tất cả đều lên tiếng bảo vệ cầu thủ này.

Điều quan trọng là sau đây sự chế giễu còn xuất hiện mỗi khi anh chạm bóng hay không? Và Pique có thể mang lại điều tốt đẹp gì cho đội bóng, cũng như anh có thể trưởng thành như chờ đợi hay không?

Dũng Trần
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm