Đội tuyển Tây Ban Nha: Thế hệ mới đã sẵn sàng

15/07/2010 11:05 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Với độ tuổi trung bình là 26 năm 6 tháng, đội tuyển Tây Ban Nha đã lên ngôi vô địch tại World Cup 2010 và tương lai của đoàn quân áo đỏ sẽ còn được bảo đảm dài lâu vì bên cạnh lớp cầu thủ dày dạn kinh nghiệm là một lực lượng hùng hậu các ngôi sao trẻ.

Các môn thể thao mang tính cạnh tranh cao luôn cần sự thay máu. HLV Vicente del Bosque đã biết bù đắp một cách thông minh một số điểm yếu của đội tuyển vô địch Cúp châu Âu năm 2008. Về cơ bản, nhà cầm quân người Tây Ban Nha này đã kế thừa một cách xuất sắc lổi lối chơi mà HLV Luis Aragones để lại. Nhưng hơn cả thế, ông còn biết làm tươi mới đội hình bằng cách triệu tập nhiều cầu thủ trẻ tài năng như Pique (23 tuổi), Busquet (22) và Cesc (23), những người trong tương lai không xa có thể sẽ trở thành những cầu thủ chủ chốt của “cơn cuồng nộ màu đỏ”. Bên cạnh đó còn có Arbeloa, Albidol – cũng từng được Luis Aragones triệu tập – và Navas, Mata, Javi Martinez và Fernando Llorente. Tất cả các cầu thủ nói trên đều sẽ đóng vai trò quan trọng trong đội tuyển Tây Ban Nha tại vòng loại của Cúp bóng đá châu Âu 2012 sắp tới.

Sau vinh quang của Tây Ban Nha là sự trỗi lên của thế hệ cầu thủ trẻ- Ảnh Getty
Ông Ernesto Valverde, cựu HLV của Villarreal và Espanol, nhận xét “đội tuyển Tây Ban Nha hiện nay có một tương lai được bảo đảm nhờ công tác đào tạo từ cơ sở. Một thế hệ cầu thủ sắp ra đi đã có sẵn một lực lượng thay thế xứng đáng”.


Không phải ngẫu nhiên mà HLV Vicente del Bosque, người sẽ tiếp tục dẫn dắt đoàn quân áo đỏ đến Cúp châu Âu vào năm 2012, đã bắt tay vào việc xây dựng đội tuyển mới cùng với giám đốc thể thao của LĐBĐ Tây Ban Nha, Fernando Hierro.

Ông Hierro khẳng định: “Chúng tôi có trong tay hơn 50 cầu thủ từ 19 tuổi trở lên. Chúng tôi coi tất cả các đội bóng ở cấp cơ sở đều là chi nhánh của đội tuyển. Đội tuyển hiện này sẽ còn mạnh lâu dài và chúng tôi có thể yên tâm hoàn toàn về tương lai. Chúng tôi có lực lượng thay thế cho tất cả các vị trí”. Trong khi đó, cựu HLV của Real Madrid, Juande Ramos, cũng khẳng định trong một bài viết trên tờ “The Independent” rằng “ Tây Ban Nha có đủ cầu thủ để thống trị bóng đá thế giới trong nhiều năm nữa”.

Tất nhiên, một số chiến binh dày dạn kinh nghiệm trận mạc sẽ kết thúc cuộc hành trình của mình cùng đội tuyển và trường hợp đầu tiên là Carles Puyol. Hậu vệ của Barcelona, người đã có phong độ tuyệt vời tại World Cup vừa qua, đã công khai thông báo anh sẽ không tham dự Cúp thế giới năm 2014 tại Brazil. Trong khi đó, LĐBĐ Tây Ban Nha vẫn coi Puyol là một cầu thủ quan trọng, ít nhất cho đến Cúp châu Âu sắp tới. Mặc dù vậy, người thay thế Puyol đã có sẵn và đó là Raul Albiol.

Một cầu thủ luống tuổi khác là hậu vệ cánh trái Joan Capdevila, năm nay cũng đã 32 mùa xuân, như trung vệ của Barca. Capdevila đã chơi xuất sắc tại World Cup, đủ sức làm tê liệt những cầu thủ chạy cánh tầm cỡ như Simao, Alexis Sanchez và Arjen Robben. Người được dự định thay thế Capdevila là Monreal, nhưng có vẻ cầu thủ của Osasuna chưa được tin tưởng hoàn toàn.

Vào ngày 31 tháng 7 tới, Carlos Marchena sẽ tròn 31 tuổi. Từ lâu cầu thủ này đã không còn đóng vai trò “không thể thay thế” cả tại CLB Valencia và ĐTQG. Tuy nhiên, với kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo của mình, Marchena lại rất có uy tín trong phòng thay đồ.

Xa hơn chút nữa là Xavi Hernandez, năm nay cũng 30 tuổi. Tiền vệ này của Barcelona đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong chiến công của Tây Ban Nha tại World Cup vừa qua và sự góp mặt của anh ít nhất được đảm bảo đến hết Euro 2012. Đến World Cup tại Brazil, anh sẽ 34 tuổi, một độ tuổi khá cao để đương đầu với một đấu trường khắc nghiệt. Xavi là đại diện cho lối chơi tiqui-taca của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, anh đã có một “đàn em” đáng tin tưởng và đó là Cecs Fabregas.
Ảnh: Đây sẽ là những cầu thủ đại diện cho TBN trong tương lai

Đổi mới hay là chết

World Cup thật tàn nhẫn với tuổi tác vì nó không thương tiếc các nếp nhăn. Cứ nhìn độ tuổi trung bình của bốn đội vào bán kết là đủ biết: Đức với 25 tuổi 5 tháng, Tây Ban Nha (26 và 6), Uruguay (26 và 7) và Hà Lan (27 và 8). 10 đội “già nhất” trước đó đều rụng, trong đó có Brazil (29 và 7), Anh (29) và Pháp (27 và 11).

Nhà vô địch Italia đến với Nam Phi với Buffon đã 32 tuổi, Cannavaro (36), Zambrotta (33), Pirlo (31) nên những đôi chân và cả cái đầu của họ đều đã mỏi, trong khi Santon (Inter), De Silvestri (Fiorentina), Poli (Sampdoria), Balotelli (Inter) và Macheda (MU) không được tin dùng. Pháp cũng chẳng hơn gì. HLV Raymond Domenech đặt niềm tin vào các lão làng Gallas (32), Abidal (30), Anelka (31) và loại các cầu thủ trẻ như Nasri (Arsenal), Benzema (Real Madrid) và Ben Arga (Marselle). Kết quả thế nào thì mọi người đã rõ.

Brazil thích cơ bắp và sự dày dạn kinh nghiệm, với Lucio (32), Juan (31) và Gilberto Silva (33) và họ chỉ đến được vòng tứ kết. HLV Carlos Dunga phải về vườn, trong khi trước đó ông có một lực lượng trẻ hùng hậu như Douglas Costa (Gremio), Giuliano (Internacional), Neyma và Paulo Ganso (Santos) và Pato (Milan).

HLV Fabio Capello cũng sai lầm khi khi tin tưởng vào James (39), Carragher (32), Upson (31) và Heskey (32). Trong khi đó, các cầu thủ như Richards (Manchester City), Clark (Aston Villa), Gibbs (Arsenal) và Sturridge (Chelsea) hoàn toàn có thể ra nhập đội tuyển của “đảo quốc sương mù”.



Khang Chi (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm