Đội tuyển Tây Ban Nha chống lại sự nhàm chán

26/03/2013 14:07 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Là nạn nhân của sự đơn điệu và nhàm chán, ĐTQG Tây ban Nha chỉ có bốn cú lừa bóng trước Phần Lan. Nhưng trước Pháp họ sẽ tìm cách phối hợp sự kiểm soát trận đấu với sự chính xác và khâu dứt điểm để thể hiện phẩm chất của nhà vô địch châu Âu và Thế giới.

Một trong những quyết định đúng đắn của Vicente del Bosque khi lãnh trách nhiệm dẫn dắt “Cơn cuồng nộ màu đỏ”  vào tháng 6/2008 là triệu tập hai cầu thủ mới toanh: Pique và Busquet. Đội bóng lúc đó vừa trở thành nhà vô địch châu Âu, tại Áo và Thụy Sỹ, với một thứ bóng đá đẹp và đáng nhớ. Có vẻ chẳng cần một sự thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn có. Đội tuyển đa dạng hơn với các pha dâng lên của Pique (thay Marchena), sự kiểm soát bóng của Busquet và sự nhanh nhẹn của Pedro, Navas và Mata. Nhưng ngoài sự tiến bộ về chiến thuật, lợi ích lớn hơn là về mặt tinh thần, vì sự lây lan sức trẻ của các cầu thủ lần đầu góp mặt.



TBN đang có dấu hiệu nhàm chán - Ảnh Getty

Từ đó, Tây Ban Nha liên tục ngự trị trên đỉnh cao thế giới, thể hiện qua sự ổn định và hiệu quả của triết lý tấn công và lối chơi Tiki-taka. Luôn đứng đầu bảng xếp hạng của FIFA và bỏ xa các đại kình địch truyền thống, như Pháp chỉ ở vị trí thứ 17 hay Brazil, thứ 18.

Nhưng bắt đầu từ Cúp châu Âu tại Ba Lan và Ukraina năm 2012, đã xuất hiện những dấu hiệu của sự thỏa mãn và đơn điệu  khi đến cả người Đức cũng thú nhận họ chán ngán khi thấy Tây Ban Nha lúc nào cũng là ứng viên chiến thắng và được khâm phục. La Roja đã thiếu sự thanh thoát đến tận trước trận chung kết. Nhưng khi gặp Italia, họ đã có một trấn đấu tưng bừng bằng chiến thắng 4-0 và nêu “một bài học về sự chính xác, kiểm soát và chiều sâu”, theo cách nói của chính “Ngài râu kẽm”.

Chiều sâu là thiếu sót chính của La Roja trên chặng đường đi đến trận chung kết nói trên tại Kiev, được bù đắp phần nào bởi sự đột nhập của Jordi Alba, như một cơn gió ở hành lang cánh trái. Alba là điểm mới mẻ nhất của Del Bosque so với đội hình hai năm trước, khi đăng quang tại World Cup Nam Phi sau khi nhờ đánh bại Hà Lan. Đó là bất ngờ mới của “Ngài râu kẽm” để làm tươi mát phòng thay đồ. Mặt khác, với sự vắng mặt của Villa cùng sự xuống phong độ của Torres và Llorente, Del Bosque đã sáng tạo ra một số 9 ảo (Cesc) làm cho các đối thủ mất phương hướng và giúp đội bóng đứng chân trên đỉnh cao.

Chỉ bốn pha lừa bóng trong 90 phút

Tuy nhiên, trên con đường đến Brazil 2014, các dấu hiệu của sự nhàm chán đã tăng lên. Sự nhạt nhẽo của đội tuyển đã thể hiện rõ trong trận đấu trước Phần Lan, khi mà cả đội tuyển chỉ có bốn cú lừa bóng trong suốt 90 phút thi đấu, trong đó ba đã là của Iniesta. Cả Villa, Silva, Cazorla, Pedro và Mata đều không tìm cách đột phá khung thành đối phương. Trong khi đó, trong trận hòa với Pháp (1-1) trên sân Calderon, đã có tới 43 pha lừa bóng, mặc dù chỉ có 5 lần thành công.

Trước Phần Lan, không có điểm mới nào trong đội hình ra quân so với các nhân vật chính ở Cúp châu Âu, trong khi trên băng ghế dự bị có Isco, cầu thủ lừa bóng nhiều thứ hai tại Liga sau Susaeta, hoặc Michu, đang là một hiện tượng ở giải ngoại hạng Anh. Mặc dù Villa đã trở lại với vị trí số 9 ở hiệp hai, sự đơn điệu vẫn ngự trị trong các cầu thủ áo đỏ, cho đến khi bừng tỉnh lúc bị Pukki sút thủng lưới thì mọi sự đã muộn màng.

Với sự trở lại của Xavi và Alonso, hai cầu thủ có tính cách nhất trong đoàn quân áo đỏ, trong trận gặp Pháp sắp tới, Tây Ban Nha hy vọng trở lại nắm quyền kiểm soát, tấn công với chiều sâu hơn, tốc độ hơn và hiệu quả hơn. Pháp chỉ cần hòa là có vé đi Brazil, nhưng tầm vóc của một ông lớn không cho phép đội bóng này chơi kiểu đổ bê tông trước Tây Ban Nha, dù HLV của họ, ông Didier Deschamps, từng “được bú sữa của Calcio”.

Còn với ĐTQG xứ bò tót, khung cảnh của trận đấu, tư cách đương kim vô địch châu Âu và Thế giới cộng ý nghĩa quan trọng của cuộc đối đầu với Pháp buộc họ phải vượt qua chính mình để trở lại là “cơn cuồng nộ màu đỏ” đáng sợ nhất.

Khang Chi


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm