Đối thủ của Real: Cái quái gì đang xảy ra ở Mestalla?

23/01/2013 12:47 GMT+7 | Valencia

(Thethaovanhoa.vn) -  Trước đây, Mestalla vẫn luôn là nơi mà các đối thủ phải dè chừng. Bây giờ, mảnh đất thiêng ấy đã không còn đứng về phía Valencia nữa. Tính riêng trong khuôn khổ La Liga, không đội bóng nào để thủng lưới nhiều như Valencia trong các trận sân nhà. Có quá nhiều nguyên nhân dẫn đến vấn đề này.

Ở Mestalla, Valencia đang yếu ớt hơn bao giờ hết.

Có một thực tế là Valencia đã kiểm soát bóng đến 56% trong cuộc tiếp đón Real Madrid. Đây là lần hiếm hoi Valencia trội hơn đội bóng thủ đô ở khâu cầm bóng. Tuy nhiên, việc giữ bóng nhiều cũng không giúp Valencia tránh khỏi thảm bại kinh hoàng. “Bầy dơi” đã bị “Kền kền” nghiền nát trên mọi phương diện, từ tỷ số cho đến lối chơi.

Trong đó, 4 bàn thua sau của Valencia diễn ra chỉ trong vòng 11 phút chính thức cuối hiệp đầu. Đội quân của HLV Valverde hoàn toàn quỵ ngã trước các pha tấn công nhanh và ít chạm của đối thủ. Sau thất bại, Valverde đã phải lên tiếng xin lỗi các CĐV, những người liên tục la ó đội nhà mỗi khi Diego Alves vào lưới nhặt bóng.

Valverde có lỗi không nhỏ, và phải chịu trách nhiệm chính về thất bại. Sai lầm lớn nhất của Valverde xuất phát từ việc đánh giá thấp Real, đội trước đó thi đấu thất thường ở La Liga. Valverde chủ động chọn lối chơi tấn công, để rồi Valencia sụp đổ nhanh chóng. Valencia không có những nhân tố đặc biệt để có thể đá đôi công với Real, nên Valverde thực sự đã tự sát.

Tuy nhiên, xét cho cùng thì Valverde chỉ sai lầm trong trận đấu với Real. Nhìn rộng hơn, Valencia đang sa sút nghiêm trọng, và đó không phải lỗi của nhà cầm quân xứ Basque. Đây mới là giai đoạn Valverde thực hiện việc lắp ghép đội hình và tìm kiếm độ ổn định, nên không thể đòi hỏi quá nhiều. Thất bại trước Real thực ra chỉ phanh phui một sự thật mà Chủ tịch Llorente và các quan chức ở Mestalla cố tìm cách để che giấu: Valencia đã bị phá nát từ hơn nửa năm trước.

Từ sai lầm đến sai lầm

Khi mới lên ngồi ghế Chủ tịch, Llorente đã rất thành công về mặt tài chính, khi ông giúp Valencia liên tục giảm được nợ. Chính sách mỗi năm bán một nhà VĐTG với giá cao (lần lượt Villa, Silva, Mata…) phát huy được hiệu quả tích cực. Về cuộc chiến trên sân cỏ, Valencia vẫn liên tục giành vị trí thứ 3 tại La Liga. Mặc dù vậy, phải thừa nhận thành công sân cỏ của Valencia do một tay Unai Emery thực hiện.

Llorente đã phủi tay với Emery, đó là một sai lầm. Llorente muốn chứng minh Pellegrino còn có thể làm tốt hơn Emery, và thành công những mùa trước đó không phải công của vị HLV này. Kết quả thế nào? Vị HLV người Argentina phải ra đi sớm, sau khi phá nát bộ khung mà Emery dày công xây dựng. Đối thủ nào cũng có thể bắt nạt “Bầy dơi” trong giai đoạn Pellegrino làm việc.

Chưa hết, Llorente thất bại trong việc mua Aly Cissokho về thay Jordi Alba. Hậu vệ trái người Pháp chỉ đá ở mức trung bình dưới thời Pellegrino, và hiện không thể cạnh tranh với Guardado - vốn là tiền vệ được Valverde tin tưởng và cho đá phòng ngự. 9 triệu euro bỏ ra để mua Gago trở thành một thương vụ thất bại nặng nề. Gago mùa này chẳng khác gì thùng rác, và là nguyên nhân chính dẫn đến trận thua nặng nề trước Real. Nếu lão tướng Albelda không dính chấn thương gân kheo, Valverde sẽ chẳng cần đến Gago. 8 triệu euro mua Canales chỉ để giúp cầu thủ này chữa chấn thương.

Ngược lại, những người bị tống khỏi Mestalla đều tỏa sáng. Aduriz một mình ghi đến 50% bàn thắng cho Bilbao. Pablo Hernandez, trụ cột trong 4 mùa giải cùng Emery, đang cùng Swansea thăng hoa. Bỏ ra tổng cộng gần 30 triệu euro cho kỳ chuyển nhượng hè 2012, nhưng Valencia gần như không thu lại được gì.

Nói chính xác, cuộc cách mạng Hè 2012 đổi lại bằng nỗi hổ thẹn. 20 bàn thua ở Mestalla sau 20 vòng đấu La Liga, không đối thủ nào đá sân nhà tệ bằng Valencia. Cùng kỳ mùa trước, Valencia của Emery thể hiện sự hài hòa, với chỉ 8 bàn thua sân nhà. Không có gì bất ngờ nếu sân Mestalla một lần nữa hứng chịu cơn thịnh nộ của Real, trong trận đấu mà Valverde ngồi khán đài vì án kỷ luật, còn Soldado nằm viện!

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Gago không thể đá cạnh Banega?

Gago và Banega là những người bạn thân. Nhưng trên sân cỏ, họ không thể kết hợp với nhau. Mùa này, đã có 5 trận đấu mà Gago và Banega cùng xuất phát. Kết quả, Valencia không một lần giành chiến thắng. Cụ thể, Valencia hòa Valladolid (1-1), Bayern (1-1), thua Malaga (0-4), Sociedad (2-5) và Real (0-5). Hiện tại, Albelda vẫn chưa thể trở lại. Có nghĩa là thêm một lần nữa Gago - Banega đá chính. Đây là dấu hiệu báo trước cho thất bại khác, và cuộc phiêu lưu của Valencia ở Cúp Nhà Vua sẽ kết thúc?


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm