Đối thoại với James Rodriguez: Tôi đã sẵn sàng... ngồi dự bị

01/08/2014 14:32 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay, James Rodriguez sẽ chính thức tập trung với các đồng đội mới ở Real Madrid sau khi chuyển tới Bernabeu từ Monaco với phí chuyển nhượng 80 triệu euro.

Nhân sự kiện này, ngôi sao người Colombia đã dành cho tờ AS một cuộc trả lời phỏng vấn, trong đó, Rodriguez nói về đội bóng mới Real Madrid, về đàn anh Radamel Falcao…

Từng bị mắng vì tập quá nhiều

* Khi còn là một đứa trẻ, anh đã có thể làm chủ trái bóng?

- Đúng vậy. Tôi có thể nhớ rằng mình luôn muốn trở thành số 1, chuyền bóng, và ghi những bàn thắng. Bây giờ vẫn vậy. Tôi đến Madrid với ý tưởng rõ ràng là trở thành số 1 một lần nữa, dù ở đây có rất nhiều ngôi sao.

* Khi nào anh biết tới Real Madrid?

- Khi họ có Zidane, Beckham, Ronaldo... Tôi đã theo dõi Madrid từ khi còn là một đứa trẻ. Tôi yêu Zidane, bởi anh ấy đem lại cho tôi những cảm giác đặc biệt khi chơi bóng.

* Anh muốn trở thành ai trong số họ?

- Tôi không bao giờ muốn giống một ai đó. Tôi hâm mộ các cầu thủ giỏi nhưng tôi không muốn trở thành họ. Ở khía cạnh này, tôi yêu thích Zidane, Roberto Carlos, Ronaldo… Họ khác biệt so với phần còn lại. Đến bây giờ, tôi vẫn hâm mộ họ rất nhiều.

* Eduardo Lara, HLV của anh ở U17 và U20 Colombia nói rằng ông đã từng mắng anh vì luyện tập quá nhiều…

- (Cười) Đó là sự thật. Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi luôn luyện tập cật lực. Nếu như anh hỏi ai đó gần tôi bây giờ, họ cũng sẽ nói tương tự như Eduardo. Nếu tôi không tập luyện đủ tốt, tôi sẽ cảm thấy không vui. Khi bạn ra sân thực sự, điều đó sẽ tạo ra sự khác biệt. Tôi đã có thói quen này từ năm 11 tuổi và tôi sẽ không thay đổi.

* Anh đã tiến bộ rất nhiều ở kỹ năng tấn công…

- Đó là kết quả của quá trình tập luyện gian khổ trong một thời gian dài. Cả về thể chất lẫn tinh thần.

* Có đúng là Real Madrid đã theo dõi anh kể từ khi anh còn ở Porto?

- Đó là điều rõ ràng. Madrid luôn theo dõi những cầu thủ trẻ nổi bật. Và khi tôi chơi tốt ở World Cup, họ đã đến hỏi mua. Trong quá trình diễn ra World Cup, họ đã đàm phán để ký hợp đồng, nhưng tôi rất bình tĩnh. Tôi muốn làm tốt với đội tuyển Colombia trước đã.

Đã sẵn sàng để… ngồi dự bị

* Dù vậy, anh đã từng gặp rất nhiều khó khăn ở Monaco...

- Ở Monaco, tôi từng không được thi đấu nhiều trong hai tháng khi HLV nói rằng tôi thiếu một vài điều gì đó. Ranieri là một HLV có kinh nghiệm và tôi phải tôn trọng điều đó. Tôi đã học hỏi được rất nhiều ở Pháp, bởi đó là một giải đấu đặt nặng thể lực và chiến thuật.

* Anh nghĩ rằng mình sẽ đá ở đâu tại Madrid?

- Bất cứ chỗ nào mà HLV muốn. Tôi có thể chơi ở cánh trái, cánh phải, hộ công… Tôi sẽ phải rất chú ý vào công việc của mình để kiếm một chỗ trong đội hình toàn sao mà Madrid đang có. Có nhiều cầu thủ đã ở đây từ lâu và tôi phải tôn trọng điều đó.

* Real Madrid là…

- Đội bóng hay nhất thế giới.

* Còn Barca?

- Đó là một CLB vĩ đại. Tôi hâm mộ rất nhiều cầu thủ của họ. Rõ ràng là tôi tôn trọng họ.

* Anh biết đeo áo số 10 ở Madrid có ý nghĩa như thế nào chứ?

- Đó là một điều gì đó rất lớn lao và nhiều áp lực.

* Madrid đang nói về Falcao. Anh có nghĩ rằng Falcao sẽ tới đây?

- Tôi chắc chắn rằng anh ấy có thể chơi bóng ở đây. Falcao có chất lượng và tinh thần chiến thắng. Nhưng tôi không phải là người quyết định rằng Falcao có đến đây hay không. Đó là công việc của Chủ tịch.

* Câu hỏi cuối cùng. Anh đã chuẩn bị cho khả năng sẽ không được đá chính khi mùa giải bắt đầu?

- Đương nhiên rồi. Gần như tất cả các cầu thủ của Madrid hiện tại đã gắn bó với nhau 3 hoặc 4 năm. Tôi là người mới nên phải tôn trọng họ và dần dần khẳng định mình mà thôi. Và khi có cơ hội, bạn phải thể hiện được hết khả năng.

Vũ Mạnh (lược dịch từ AS)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm