Đội hình tiêu biểu vòng 17 Liga: Khi Pedro thay vai trò của Messi

05/01/2011 18:31 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Được HLV Pep Guardiola kéo vào giữa chơi như một số 9 ảo thay cho Lionel Messi, Pedro đã tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp vào lưới Levante giúp Barca có được chiến thắng mở màn trong năm mới. Tiền đạo xứ Canary xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất vòng 17 Liga, vòng đấu mà không có nhiều ngôi sao lớn tỏa sáng.

* Thủ môn

Tono (Racing): Phải làm khách trên sân của Atletico Madrid, hàng thủ Racing hoàn toàn chịu trận trước hàng công cực mạnh của đội chủ nhà nhưng sự xuất sắc của thủ thành Tono đã giúp Verdiblancos giành được 1 điểm quý giá trên sân Calderon. Sergio Aguero và Diego Costa đã có không ít cơ hội tốt để sút tung lưới Racing nhưng Tono đã từ chối tất cả.

* Hậu vệ

Dani Alves (Barcelona): Trước một Levante phòng ngự với số đông, sự quan trọng của Alves với Barca càng được thể hiện rõ. Ngoài khả năng phòng thủ, hậu vệ phải người Brazil còn có ảnh hưởng rất lớn tới các pha tấn công của Barca nhờ sự cơ động tuyệt vời. Chính từ hai đường chuyền của Alves, Pedro đã ghi cả hai bàn giúp Barca đánh bại Levante.

Pedro (trái) ăn mừng cú đúp vào lưới Levante - Ảnh Reuters
Pablo Cendros (Mallorca): Đội bóng xứ Đảo đang gặp khó khăn về phong độ khi thua 4 trận liên tiếp nhưng chiến thắng 3-0 trước Hercules đã giúp họ phần nào lấy lại sự tự tin và Cendros là một chính là một trong những người chơi tốt nhất. Dưới sự chỉ đạo của HLV Michael Laudrup mùa này, Cendros đã chơi rất ấn tượng và trở thành trụ cột của hàng thủ Mallorca.

Weligton (Malaga): Malaga là đội có hàng thủ tồi nhất Liga với 36 bàn thua sau 17 vòng nhưng họ đã chơi rất chắc chắn trong chiến thắng 2-1 trước Gijon ở vòng đấu vừa qua ngay trên sân khách nhờ phong độ xuất sắc của Weligton. Không chỉ chơi chắc chắn giúp đội bóng của HLV Manuel Pellegrini giành chiến thắng thứ 2 trên sân khách mùa này, hậu vệ người Brazil còn là tác giả bàn mở tỷ số.

Marius Stankevicius (Valencia): Hậu vệ được Valencia mượn từ Sampdoria hòa nhập không mấy ấn tượng với đội bóng mới kể từ đầu mùa nhưng trong thời gian gần đây, Stankevicius đã chơi tiến bộ hơn rất nhiều mà điển mình là trong chiến thắng trước Espanyol ở vòng đấu vừa qua. Valencia đã gặp muôn vàn khó khăn trong trận đấu này khi chỉ còn chơi với 10 người trong hiệp 2 nhưng sự chắc chắn của hàng thủ đã giúp họ có trọn vẹn 3 điểm.

* Tiền vệ

Michael Pereira (Mallorca): Hậu vệ người Pháp nổi lên từ đội hình B của Mallorca và nhanh chóng trở thành trụ cột của đội bóng xứ Đảo. Trong trận thắng trước Hercules, Pereira đã tạo điều kiện cho Emilio Nsue mở tỷ số cho đội chủ nhà trước khi đích thân ấn định tỷ số 3-0.

Jesus Navas (Sevilla): Tiền vệ cánh có đôi mắt “ướt” đã phải nghỉ thi đấu 3 tháng hồi đầu mùa và Sevilla đã lao đao như thế nào khi vắng Navas. Trong trận đá chính đầu tiên sau chấn thương, Navas đã chơi tuyệt hay và gần như một mình thổi hồn vào những pha tấn công của đội chủ nhà. Nếu các cầu thủ khác tận dụng tốt hơn những quả tạt của anh thì tỉ số chắc chắn không dừng lại ở 1-0.

Borja Valero (Villarreal): “Tầu ngầm vàng” đã khởi đầu không thật sự ấn tượng trong năm mới khi đánh bại Almeria 2-0 nhưng Valero thì khác. Tiền vệ này tiếp tục chứng tỏ tầm quan trọng của mình ở tuyến giữa của Villarreal. Cả hai bàn thắng của Villarreal trong trận đấu này đều in đậm dấu giầy của Valero. Đầu tiên là pha đá phạt để Catala đánh đầu mở tỷ số và sau đó là cú sút phạt tuyệt đẹp ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà.

* Tiền đạo

Pedro (Barcelona): Các nhà ĐKVĐ đã có sự khởi đầu không mấy suôn sẻ trong năm 2011 bằng chiến thắng thiếu thuyết phục trước Levante và họ phải nhờ tới sự tỏa sáng của Pedro để giành trọn 3 điểm trên sân nhà. Tiền đạo xứ Canary đã chơi rất hay khi được HLV Pep Guardiola đá ở vị trí tiền đạo ảo thay thế cho Messi mà hai bàn thắng vào lưới Levante đã chứng tỏ điều đó.

Adrian Lopez (Deportivo): Tiền đạo của ĐT U21 Tây Ban Nha đã bị chỉ trích khá nhiều mùa này khi chơi mờ nhạt trên hàng công của Deportivo và phải tới khi Adrian lập một cú đúp vào lưới Athletic Bilbao, người ta mới thừa nhận khả năng của chân sút này.

Cristiano Ronaldo (Real Madrid): Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải tính tới thời điểm này do các độc giả của trang Goal bầu chọn tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng trong năm mới khi anh lập cú đúp vào lưới Getafe trong trận derby Thủ đô Madrid. Hai bàn thắng trong trận đấu này đã giúp tiền vệ người Bồ Đào Nha nâng thành tích ghi bàn ở Liga lên con số 46 bàn sau 46 trận.

Vũ Mạnh (Theo Goal)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm