ĐIỂM NHẤN Barca 1-2 Sevilla: Dứt điểm kém và quá thiếu may mắn

04/10/2015 06:30 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu như ở mùa bóng trước, khả năng săn bàn và phòng thủ vững chắc là hai yếu tố quyết định đưa Barca môt lần nữa giành cú ăn ba lịch sử (vô địch Cúp Nhà vua Liga và Champions League) thì ở đầu mùa bóng này hai thế mạnh nói trên bỗng biến mất hoàn toàn. Và trận thua 1-2 của Barca tối qua trước Sevilla là một bằng chứng mới.

Có thể nói, hiếm khi hàng công của Barca lại tỏ ra “cùn” như hiện nay, dù có hay không có Messi. Bằng chứng là từ đầu mùa bóng tới nay, đội bóng xứ Catalunya đã tung ra tổng cộng 112 cú sút vào phía cầu môn đối phương nhưng chỉ ghi được có 12 bàn, tức là hiệu quả chỉ đạt 10%, một con số quá thấp đối với một đội bóng có bộ ba Messi-Neymar-Suarez thuộc hạng mạnh nhất thế giới. Nói đâu xa, ngay việc thực hiện các quả phạt đền, Barca cũng tỏ ra quá kém khi 5 lần được sút trên chấm 11 mét, chỉ có ba lần đưa bóng vào lưới đối phương, còn hai lần sút hỏng. 

Video clip trận thua 1-2 của Barca trước Sevilla:


Chưa hết, vận may cứ ngoảnh mặt với Barca khi chỉ trong tối qua, bốn lần bóng chạm cột dọc và xà ngang, đưa tổng số lần bóng dội cột lên con số 12 kể từ đầu mùa bóng tới nay. Còn nữa, các khán giả trên sân Pizjuan đã không thể hiểu nổi tại sao khi Neymar sút phạt, bóng chạm cột dọc, lăn trên vạch cầu môn, nhưng Pique, dù đang có mặt ở đó, lại không đẩy bóng vào lưới, đánh mất một bàn thắng mười mươi. Chưa bao giờ Barca gặp khó khăn lớn như vậy trong việc đưa bóng vào lưới các đối thủ của mình.

Trong khi hàng công chơi thiếu hiệu quả, thì hàng thủ của Barca lại dễ vỡ một cách bất thường. Toàn bộ các hậu vệ, không trừ một ai, đều mắc sai lầm. Ở mùa bóng trước, mãi đến vòng đấu thứ 8 của Liga, Barca mới bắt đầu bị thủng lưới, trong khi ở mùa bóng này, sau bảy vòng đấu, Barca đã bị thủng lưới tới 9 lần, một sự khác nhau quá lớn. Không chỉ thủ môn Ter Stegen nhiều lần mắc sai lầm, ngay các trung vệ nổi tiếng chắc chắn như Pique và Mascherano, cũng đứng sai vị trí. 

Tối qua Mathieu đã đứng nhìn Gameiro đánh đầu vào lưới của Claudio Bravo mà không có bất cứ một phản ứng gì. Trong khi đó, mỗi khi Sergi Roberto dâng cao tham gia tấn công thì Barca lại bị đánh tập hậu. Khả năng chống bóng bổng của Barca ở đầu mùa bóng này cũng kém hẳn so với cùng thời gian này năm ngoái. Các cầu thủ ở tuyến trên cũng ít chịu lui về tham gia phòng ngự như họ đã làm ở mùa bóng trước.

Tại sao Barca lại sa sút như vậy? Trước tiên, bởi vì đội bóng của Luis Enrique đã không có một sự chuẩn bị tốt ở giai đoạn tiền mùa bóng. Các cầu thủ phải di chuyển quá nhiều trong các chuyến thi đấu giao hữu để kiếm tiền và quảng cáo cho CLB. Đã thế, Barca lại phải bắt đầu mùa bóng sớm hơn các đội khác khi phải tham gia Siêu cúp châu Âu và Siêu Cúp Tây Ban Nha. 

Do khâu chuẩn bị thể lực không tốt, nhiều cầu thủ liên tiếp dính chấn thương nặng, như Rafinha phải nghỉ hết mùa bóng, Messi mất hai tháng, Iniesta một tháng. Có tới bảy, tám cầu thủ trong đội hình một của Barca đã dính chấn thương với mức độ khác nhau từ đầu mùa bóng tới nay. Nhiều cầu thủ của Barca còn phải thực hiện nghĩa vụ với ĐTQG của nước mình. Chưa hết, Barca lại không thể đưa Arda Turan và Vidal vào thi đấu do án phạt của FIFA. Sau các chấn thương, lực lượng của Barca đã mỏng lại càng mỏng hơn.

Tình hình này chỉ có thể cải thiện vào tháng Giêng tới, khi Barca có thể đưa Turan và Vidal vào sân và thực hiện các vụ mua sắm mới. Nhưng tư nay tới đó là cả một chặng đường dài. Liệu Barca có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này hay không? Nếu thua thêm vài trận nữa thì e rằng đến lúc được bổ sung lực lượng, tình hình đã quá xấu. Từ nay đến đó, HLV Luis Enrique cần phải làm được ba điều: tìm lại khát vọng chiến thắng của các câu thủ, củng cố hàng thủ và cải thiện khâu dứt điểm ở hàng công. Chỉ như vậy, Barca mới có thể khỏa lấp một phần sự thiếu vắng của Messi và Iniesta.

Kha Lưu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm