Diego Costa: Ghi bàn tiễn Chelsea để… đến Chelsea?

22/04/2014 14:09 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Giữa một tập thể khát khao chiến thắng, Diego Costa là người mà Chelsea e sợ nhất. Liệu chân sút gốc Brazil có tỏa sáng, khẳng định mình trước chính đội bóng đang có ý định chiêu mộ anh?

Khi Diego Costa bị chấn thương trong trận thắng Getafe cách đây hơn một tuần, báo Anh tỏ ra rất hả hê. Tờ Daily Mail đã đưa hẳn lên trang chủ của chuyên trang thể thao với dòng tít "Costa chấn thương kinh hoàng rồi. Anh ta sẽ lỡ trận đấu lượt đi với Chelsea ở bán kết Champions League". Khi đọc được thông tin ấy, Chelsea chắc hẳn đã vui mừng lắm.

Nhưng chỉ hơn một giờ đồng hồ sau khi trận derby của thành Madrid kết thúc, đích thân HLV Diego Simeone phủ nhận Costa chấn thương nặng. HLV trẻ người Argentina còn khẳng định chân sút 25 tuổi chỉ cần vài ngày là trở lại thi đấu bình thường. Simeone không nói dối. Một tuần sau đó, Costa lại ra sân. Anh ghi bàn từ chấm 11m giúp Atletico hạ Elche 2-0 để duy trì ngôi đầu bảng.

Chelsea lại bắt đầu lo lắng. Điều ấy là dễ hiểu. Đội quân của ông Jose Mourinho vừa thua 1-2 trước Sunderland trong trận đấu mà hàng thủ của họ đã chơi quá tệ. Ngược lại, với sự thăng hoa của Costa, Atletico dường như không có giới hạn ở mùa bóng này. Họ đã thắng liên tiếp 8 trận ở riêng Liga để duy trì khoảng cách an toàn với Real Madrid lẫn Barca.

Diego Simeone đang sở hữu một dàn cầu thủ đồng đều và chất lượng. Không những vậy, khi xem Atletico thi đấu, người ta cảm nhận được ngọn lửa khát khao, thứ cần phải có của một đội bóng nuôi tham vọng vô địch.

Giữa tập thể tuyệt vời ấy, Costa nổi lên như một miếng ghép hoàn hảo. Chính anh, với bản năng săn bàn khủng khiếp (35 bàn trong 46 trận ở mọi đấu trường), đã gánh vác nhiệm vụ ghi bàn của cả đội. Tính riêng ở sân chơi Champions League, Costa đã có 7 bàn, với phần lớn trong số đó đều là những bàn quyết định, góp công lớn để đưa Atletico lọt đến tận vòng bán kết này.

Quay ngược thời gian, Atletico cũng có một tiền đạo gốc Nam Mỹ khác đã gieo rắc nỗi sợ hãi cho Chelsea. Ở trận tranh Siêu cúp châu Âu năm 2012, Falcao đã 2 lần dứt điểm tung lưới Petr Cech bằng những khoảnh khắc siêu đẳng. Còn hiện tại, Costa, người mang trên vai sự kì vọng của một nửa thành Madrid, đang đứng trước cơ hội tàn phá hàng thủ Chelsea, giống như người đàn anh Falcao trước đó.

Có một chi tiết thú vị là Chelsea đã hơn một lần đánh tiếng mua Costa trong mùa bóng này. Báo Anh còn tiết lộ Chelsea sẽ dùng 60 triệu euro và tiền đạo Fernando Torres để thực hiện vụ chuyển nhượng đình đàm này. Ở thời điểm Chelsea đang thiếu một sát thủ, Costa đương nhiên là mảnh ghép còn thiếu của Jose Mourinho.

Nhưng đó là câu chuyện của mùa Hè tới. Đêm nay, Costa, trong hình hài của một sát thủ, sẽ mang theo niềm tin cho trận tiếp đón Chelsea ở Calderon. Tỏa sáng, khẳng định mình, cũng là một bước đệm để Costa hướng tới những tham vọng xa hơn. Có thể với Atletico, hoặc có thể với chính Chelsea trong những mùa bóng tiếp theo.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm