Diego Costa đã vượt qua “thời gian khó khăn”

07/09/2016 19:35 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Ghi 2 bàn thắng trong trận đấu chính thức đầu tiên kể từ ngày trở lại với tuyển Tây Ban Nha, Diego Costa khẳng định anh đã vượt qua được quãng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp.

Tây Ban Nha đã có một hiệp đấu đầu tiên đầy chật vật trước một Liechtenstein chơi khá kỉ luật. Dẫu vậy, với khoảnh khắc lóe sáng của Diego Costa, họ vẫn có được bàn thắng mở tỷ số. Đó không phải là thành quả của một pha phối hợp thêu hoa dệt gấm thường thấy, nó xuất phát từ một tình huống cố định. Koke treo bóng từ một quả đá phạt trực tiếp và Costa bật nhảy, tạo ra điểm cắt để ghi bàn.

Một bàn thắng đến từ một tình huống không chiến và với HLV Julen Lopetegui đó có thể coi mà một phương án mới, thứ ông đang rất cần cho những trận đấu mà tiki-taka có thể rơi vào bế tắc. Chính bởi lẽ đó, ngay sau khi được bổ nhiệm vào chiếc ghế nóng, ông đã triệu tập Costa.

Tiền đạo gốc Brazil đã không được cựu HLV Vicente Del Bosque trao cơ hội ở EURO 2016. Costa trải qua một mùa bóng bết bát ở Chelsea và dù đã dần tìm được sự ổn định vào cuối mùa giải, anh vẫn không có vé tới Pháp cùng tuyển Tây Ban Nha. Điều đáng nói, đây cũng là giải đấu mà đội quân của ông Del Bosque gây thất vọng. Họ dừng bước ngay ở vòng 1/8, trước một Italy ổn định và đầy kỉ luật.

"Tôi đã có một quãng thời gian khó khăn", Costa nói sau trận. "Không chỉ được HLV ủng hộ mà các đồng đội cũng không bao giờ bỏ rơi tôi. Họ luôn bên cạnh tôi và bây giờ mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ với sự nghiệp của tôi. Tôi cần những bàn thắng và giờ tôi được ra sân để ghi bàn".

Thực tế, ở cuối mùa giải trước, Costa phải nhận rất nhiều những chỉ trích. Anh không có được phong độ cao ở Chelsea. Ở tuyển Tây Ban Nha, Costa cũng chỉ có 1 bàn sau 11 trận ra sân. Đó là một con số gây thất vọng.

"Tôi không bao giờ phàn nàn về các đồng đội. Ngược lại, tôi muốn cảm ơn cách họ đã luôn hỗ trợ tôi. Sự chỉ trích là điều bình thường khi bạn không chơi tốt trong màu áo ĐTQG. Với tôi, khi đã là một tuyển thủ, bạn phải sẵn sàng đối mặt với tất cả", Costa nói thêm.

Bàn thắng thứ hai của Costa cũng đến từ một cú đánh đầu, nhưng trước đó, anh đã có những pha xử lý đầy kĩ thuật trong vòng cấm của đối phương. Điều đó nói lên sự tự tin đã trở lại với Costa. "Cậu ấy đã trở lại, Costa là một cầu thủ tuyệt vời", HLV Julen Lopetegui nói.

Thực tế, Liechtenstein là một đối thủ yếu và chiến thắng 8-0 chưa thể nói lên quá nhiều điều với những gì mà ông Lopetegui đang làm cho Tây Ban Nha. Tuy nhiên, chiến thắng vang dội này lại mang đến cơ sở niềm tin và giá trị tinh thần cho đội bóng xứ sở đấu bò. Những pha phối hợp như mơ trong một hiệp hai bùng nổ chính là thời điểm mà sự hưng phấn tinh thần của họ được đẩy lên ở mức cao nhất.

Trong 8 bàn thắng của Tây Ban Nha, có đến 7 là sản phẩm của những pha phối hợp ngẫu hứng. Quan trọng hơn cả, hai chân sút tốt nhất mà ông Lopetegui có đều biết khẳng định giá trị của mình. Costa đá chính và lập một cú đúp. Morata vào thay anh cũng có một cú đúp chỉ trong vòng 6 phút. Những người còn lại, từ đẳng cấp như Koke, Silva hay mới lạ như Vitolo, Sergi Roberto đều đã khẳng định được mình.

Tiki-taka đang trở lại. La Roja cũng đang trở lại. Người Tây Ban Nha bắt đầu tin như thế...

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm