'Dị' như Luis Enrique

23/10/2014 20:31 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Trên thế giới có nhiều HLV tổ chức những bài tập lạ lùng. Arsene Wenger cho cầu thủ ngâm nước đá, Felix Magath bắt cầu thủ chống đẩy bằng một tay, Pep Guardiola dùng thùng rác để hỗ trợ luyện tập... Nhưng “dị” đến mức bắc giàn giáo trên sân tập thì chỉ có Luis Enrique.

Đó là câu chuyện của mùa bóng 2013-14, khi Enrique còn làm việc với Celta Vigo. Khởi đầu của HLV người Gijon là hết sức chật vật khi chỉ thắng được 1 trên 9 trận đầu tiên và trận thua Levante vào ngày 21/10 là thất bại thứ tư liên tiếp.

Cổ động viên đòi đuổi Enrique nhưng ông cương quyết không chịu từ bỏ. “Tôi sẽ không khóc ở đây, tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi họ nói có một gã làm tốt hơn tôi”, ông nói. Sức ép ở Celta là rất lớn bởi CLB này đã thay 10 HLV trong 7 năm. Nhưng Chủ tịch Carlos Mourino đã đứng ra công khai ủng hộ Enrique.

Nhà cầm quân trẻ bị chỉ trích vì “tha” theo một toán trợ lý của mình, trong đó Juan Carlos Unzue làm việc với ông từ những ngày đầu ở Barca B. Enrique còn đưa một loạt trò cũ gồm Fontas, Nolito và Rafinha từ Barca B sang Celta. “Ai dám chắc là chúng tôi sẽ không thắng Malaga nào?”, ông ném ra câu hỏi khi rời phòng họp báo sau trận thua Levante. Quả nhiên tuần sau, Celta thắng Malaga 5-0, mở đầu cho một cuộc hồi sinh mạnh mẽ.

Enrique - HLV gầy hơn, mảnh mai hơn nhiều so với Enrique - cầu thủ bởi sau khi giải nghệ năm 2004, ông có nhiều thời gian cho các môn thể thao mạo hiểm. Khi thì 3 môn phối hợp, khi thì đạp xe leo núi, lúc khác lại chạy marathon trên đường nhựa hoặc... sa mạc, Enrique thực sự là một “Ironman”. Và “Ironman” không ngại cho cầu thủ tập nặng.

Còn về chiến thuật, ông đề cao kiểm soát bóng và luân chuyển bóng bằng những đường chuyền ngắn. Một đội bóng yếu như Celta vẫn có trận cầm bóng đến 78%. Có một câu chuyện lạ lùng diễn ra ở sân tập A Madroa của Celta mùa trước, khi Enrique yêu cầu dựng giàn giáo để ông đứng xem cầu thủ tập. Phía Celta nói rằng đó không phải giàn giáo mà là một “EOT” (Estación de Observación Técnica - trạm quan sát của HLV).

Enrique khi còn thi đấu là một nhà tổ chức trận đấu hết sức thông minh và ông muốn đứng ở một điểm cao để quan sát kỹ chuyển động từ các cầu thủ của mình. Hình ảnh gã đàn ông mặt xương xẩu đeo kính đen ngồi vắt vẻo trên giáo sắt đã được thấy ở sân tập của Roma, của Celta và của cả Barcelona (trong chuyến tập huấn Hè 2014).

Trên cái “chòi” ấy, ông có thể tìm thấy sai sót của các cầu thủ và la hét để chỉnh đốn ngay lập tức. Khi trời mưa, ông mặc áo mưa. Khi trời quá nắng, ông đeo kính. Đôi lúc ông không tin vào tiếng hét của mình và tức tốc leo xuống, dừng buổi tập để giảng giải cho từng người. Có lúc cánh phóng viên lại thấy Enrique mang theo loa, hoặc máy quay phim để ghi lại buổi tập.

Enrique là một con người chăm chỉ, hà khắc với cầu thủ và với bản thân mình. Hiệu quả đã được kiểm nghiệm qua những gì Barca thể hiện.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm