Del Bosque: Hòa Georgia chẳng khác nào một trận thua

12/09/2012 08:36 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Đối với HLV của đội tuyển Tây Ban Nha, Vicente del Bosque, một trận hòa trước Georgia đồng nghĩa với một trận thua, nhưng thật may mắn điều đó đã không xảy ra.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận thắng 1-0 trước đội chủ nhà tại Tbilisi nhờ pha ghi bàn của tiền đạo Soldado ở những phút cuối của trận đấu, nhà cầm quân của đoàn quân áo đỏ bày tỏ: “ Họ đã khóa chặt ở phía sau. Chúng tôi đã hình dung ra cảnh tượng này nhưng vẫn thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm. Dù sao, ba điểm này cũng cực kỳ quan trọng. Nếu chúng tôi hòa, đó sẽ là một bước thụt lùi”.


Soldado ghi bàn duy nhất cho TBN - Ảnh Getty

Dù La Roja phải rất nhọc nhằn mới giành được một chiến thắng tối thiểu trước đội bóng nước chủ nhà nhưng HLV Del Bosque vẫn không quên “chúc mừng các cầu thủ Georgia đã biết ngăn chặn các đường tấn công từ trung lộ hoặc từ hai cánh của Tây Ban Nha”.

“Mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng nhưng cần phải đánh giá cao những khó khăn mà đối thủ tạo ra. Trong một trận đấu như thế này, không thể nôn nóng, cần phải bình tĩnh và chơi một cách chính thống nhất có thể, bởi vì chúng tôi đứng trước nguy cơ bị phản công một cách nguy hiểm”, nhà cầm quân lão làng của bóng đá xứ đấu bò tót và thế giới nêu rõ.

“Chúng tôi không muốn đánh mất trật tự trận đấu. Các cầu thủ đã biết nổi dậy đúng lúc trước một kết quả không có lợi (nguy cơ hòa). Chúng tôi biết họ chơi có tổ chức, phòng ngự chặt chẽ và có các cầu thủ nguy hiểm ở phía trên, cần phải đề phòng. Việc khen ngợi đối thủ không phải là một phép lịch sự. Sự cách biệt trong bóng đá mỗi ngày một ít đi. Chúng tôi đang chơi ở giai đoạn vòng loại và không được nghĩ gì khác ngoài việc phải chiến thắng để lọt vào vòng trong”, HLV có biệt danh “Ngài râu kẽm” nhấn mạnh.

Chiến thắng 1-0 trước Georgia có ý nghĩa rất quan trọng đối với Tây Ban Nha bởi vì đây là trận mở màn của La Roja trong chiến dịch bảo vệ danh hiệu vô địch thế giới giành được tại Nam Phi. Riêng đối với HLV Del Bosque nó cũng rất đặc biệt vì đây là trận thứ 64 ông dẫn dắt “Cơn cuồng nộ màu đỏ”. Chỉ còn bốn trận nữa là ông sẽ vượt qua Kubala huyền thoại để trở thành nhà cầm quân có số trận dẫn dắt ĐTQG nhiều nhất ở Tây Ban Nha.

Khang Chi (Theo As)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm