Del Bosque còn nặng lòng với David Villa

27/03/2015 21:42 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Diego Costa bị chấn thương dây chằng và phải rút khỏi đội tuyển đã buộc Vicente del Bosque phải gọi người thay thế. Người được chọn là Juanmi Jimenez của Malaga. Cho dù quyết định đã được đưa ra, nhưng Del Bosque vẫn không phủ quyết hoàn toàn một sự trở lại của David Villa khi xuất hiện trong một buổi phát thanh, cho rằng Villa là “một trong những trường hợp ngoại lệ”.

Đó có thể nói là một câu khích lệ đáng kể cho Villa. Kể từ sau khi kết thúc World Cup 2014, David Villa đã tuyên bố giã từ ĐTQG và tập trung sự nghiệp cho New York City FC ở MLS, dừng số trận ra sân cho TBN ở con số 97. Del Bosque không vì thế mà để Villa được nghỉ hẳn, khi ông cho rằng khả năng gọi Villa trở lại để anh chạm mốc 100 trận đấu cho "La Roja" là khả thi. Villa đã mang đến chức vô địch Thế giới đầu tiên cho TBN, thì không có lý do gì mà anh lại phải bỏ lửng sự nghiệp quốc tế ở con số 97.

Nhưng về mặt chuyên môn, liệu Villa có thể đóng góp gì thêm được nữa cho TBN một khi thế hệ mới đã bắt đầu được tin dùng với trung phong chủ lực Diego Costa là trọng tâm? Sự nghiệp của Villa ở giải nhà nghề Mỹ đã khởi đầu sáng sủa khi anh trở thành người đầu tiên lập công trên sân vận động Yankees, giúp NYC có chiến thắng 2-0 trước New England Revolution do Jermaine Jones và Lee Nguyễn, ứng cử viên giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất giải, cầm đầu.

Nhưng không chỉ một trận đấu, Villa còn được chơi cho một tập thể giàu triển vọng. HLV Jason Kreis đề cao sự chắc chắn trong phòng ngự và tinh thần tập thể khi NYC mới thủng lưới 1 bàn sau 2 trận đấu (và bàn thua đó đầy tính may rủi do bóng đổi hướng từ cú sút của Kaka bên phía Orlando). Triển vọng thành công của NYC sẽ còn lên cao nữa nếu Frank Lampard gia nhập đội sau mùa giải cùng Man City. Biết đâu đấy, phong độ của Villa tại New York sẽ hồi sinh sự nghiệp của anh và thuyết phục Del Bosque gọi anh trở lại?

Có thể lắm, bởi nhìn vào lực lượng tiền đạo bản địa của TBN thì viễn cảnh không mấy sáng sủa. Ngoài Diego Costa đẳng cấp cao nhưng chưa tạo được dấu ấn, Pedro chỉ là dự bị ở Barcelona và Fernando Llorente gây thất vọng lớn tại Juventus, nơi mà một người TBN khác là Alvaro Morata hay đá dự bị nhưng gần đây đã ghi những bàn quan trọng. Fernando Torres thì ngày một tậm tịt, còn Paco Alcacer trẻ tuổi vẫn chưa được thử thách ở mức độ cao nhất dù đã khởi đầu sự nghiệp quốc tế với 3 bàn thắng sau đúng chừng ấy trận.

Villa sẽ không phải là giải pháp cho hàng công trong tương lai, nhưng anh vẫn đủ hữu dụng để làm một dự bị cũng như truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ đi sau, những người sung sức hơn nhưng non về trải nghiệm. Những cận vệ già đôi khi vẫn ăn đứt thế hệ trẻ bởi sự tinh khôn của họ, và Del Bosque đang chờ đợi Villa tiếp tục thể hiện sự tinh khôn ấy trên đất Mỹ, vì một ngày trở lại đội tuyển không còn xa nữa.

N.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm