Daniel Alves: 'Nếu Barca không cần tôi, hãy nói thẳng đi'

23/08/2014 07:29 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuộc họp báo đầu tiên ở mùa bóng mới, hậu vệ cánh phải của Barca, Dani Alves, đã thẳng thừng chỉ trích tất cả, từ ban lãnh đạo của đội bóng tới giới truyền thông Catalan, trong đó khẳng định anh sẽ ở lại sân Camp Nou và có hợp đồng tới 2016.

* Chỉ trích tạo động lực, khen ngợi làm suy yếu các cầu thủ

Ở đây người ta nói quá nhiều về tôi. Nhưng các chỉ trích luôn tạo động lực cho tôi, còn sự ca ngợi thường làm suy yếu các cầu thủ. Các đòn đánh làm cho các cầu thủ lớn lên.

Tôi giành được quyền khiến người khác tôn trọng mình một chút, sau bảy năm phấn đấu.

Tôi sống từng năm một. Tôi muốn nói chuyện với Luis Enrique để biết ông ấy có cần mình hay không. Ông nói với tôi là có. Nếu ông ấy cần tôi, tôi sẽ làm việc hết mình vì ông ấy.

* Lỗi là của tôi, của các cầu thủ, không phải là Tata

Tôi chấp nhận phần trách nhiệm của mình. Trong hai năm lại đây, chúng tôi không đúng là một đội bóng lớn. Tôi cũng có khuyết điểm vì đã để đội bóng gục ngã và không chiến đấu. Nếu tất cả chúng tôi làm tốt công việc của mình, chúng tôi có thể giành danh hiệu. Sai lầm nằm ở thái độ của tất cả các cầu thủ.

* Tiếng huýt sáo của khán giả sẽ buộc tôi phải chứng minh trở lại giá trị của mình.

Hãy chỉ trích những gì tôi làm trên sân cỏ, chứ đừng những chuyện bên ngoài. Nếu có ai đó không thích việc tôi cho lên mạng băng video tôi đang khiêu vũ, thì đừng có theo tôi làm gì.

Một ngày nào đó tôi sẽ phải rời khỏi đây, nhưng tôi thích làm điều đó với cảm giác mình là một cầu thủ chuyên nghiệp lớn.

* Hình như tất cả những gì xảy ra đều do lỗi của tôi.

Mặc kệ những lời nói ngu ngốc, chúng tôi chỉ muốn làm mọi việc một cách tốt đẹp.

Tôi có ích và tôi sẽ chứng minh điều đó. Nếu CLB không cần tôi nữa, hãy nói rõ điều đó.

Ban lãnh đạo đã nghi ngờ tôi. Hãy đừng bịa chuyện và cũng đừng nhắn nhủ gì hết. Chúng tôi không phải là trẻ con.

Những gì xảy ra ở mùa bóng vừa qua không phải do sai lầm của Tata. Là sai lầm của chúng tôi. Các cầu thủ đã không làm tốt công việc việc của mình. Đừng có bịa chuyện. Lỗi đâu phải tại Tata.

Năm ngoái chúng tôi không xứng giành danh hiệu. Việc giành Liga sẽ là không xứng đáng.

Báo chí đã nói những điều dối trá lớn. Hãy làm sao để độc giả mua báo, nhưng đừng có tạo ra những câu chuyện bịa đặt và đừng viết những gì không phải là sự thật.”

* Còn lâu tôi mới sợ Real Madrid

Chúng tôi chuẩn bị tốt cho mùa bóng mới, có những ý tưởng rõ ràng nhưng cần phải được chạy rốt-đa. Tất cả những đội bóng nào muốn chiến thắng đều cần phải cải thiện.

Real Madrid không làm tôi sợ hãi, dù chúng tôi luôn tôn trọng đối thủ. Và tôi nghĩ sự tôn trọng thuộc cả hai bên. Sẽ cần phải cạnh tranh với họ.

* Barca cần người xấu trong đội bóng

Chúng tôi cần có người xấu trong đội bóng, nếu không mọi tội tình đều đổ lên đầu tôi. Suarez có thể đóng góp rất nhiều, nhưng đừng có thay đổi thái độ và cách chơi (máu lửa) của mình.

Tôi không muốn góp ý về án phạt của FIFA. Tôi có ý kiến riêng của mình nhưng xin không nói, bởi vì nếu không lại rùm beng lên bây giờ.

* Neymar cần có thời gian để thích nghi

Khi tôi đến đây, tôi nói mình cần một thời gian để thích nghi. Năm nay chúng tôi cần chơi tốt hơn, nếu không cả đội sẽ phải nhận đòn như tôi.

Càng ngày tôi càng hiểu Messi và các cầu thủ trên hàng công hơn và tôi nghĩ năm nay xem họ đá sẽ rất hay.

* Tôi không lo lắng chuyện Dunga

"Tôi không lo lắng chuyện Dunga không triệu tập tôi lên tuyển. Sau World Cup, phải có một ai đó đứng ra chịu trận và người đó là tôi. Không ai có thể đấu tranh được với báo chí.

Chúng tôi đã không được chuẩn bị tốt cho World Cup. Đức đã cho chúng tôi một bài học về một đội bóng nên như thế nào. Chúng tôi bị thua tới bảy bàn, thậm chí có thể là 10 bàn.”

Khang Chi (dịch từ Sport)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm