Đã đến lúc Karim Benzema tỏa sáng

27/08/2015 20:54 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Vắng Karim Benzema, Real gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những bàn thắng. Trước Betis, tiền đạo người Pháp sẽ trở lại và mang về niềm tin vào một bộ mặt khác của hàng công Madrid.

Trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải (không tính trận tranh cúp Bernabeu với Galatasaray), Real Madrid bị đội bóng Na Uy Valerenga cầm hòa 0-0. Ở trận đó, Bale tiếp tục được xếp đá vị trí hộ công và một lần nữa im tiếng.

Trước Gijon, Benitez vẫn dùng lối chơi đó với khác biệt là để James dự bị và Ronaldo đá chính ở cánh trái. Kịch bản tương tự, Real chơi lấn lướt, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không bàn thắng nào được ghi. Trong khi Ronaldo và Bale có phần giẫm chân nhau thì Jese lại không tạo ra được sự đột biến khi đá cao nhất trên hàng công. 27 cú sút được tung ra nhưng chỉ có 8 lần trúng đích. Một lần nữa, Real lại hòa không bàn thắng.

Khi còn dẫn dắt Barca, Pep Guardiola đã nói một câu về các ngôi sao của Barca: “Dẫn dắt họ thế nào ư? Hãy ném cho họ quả bóng và xem họ chơi”. Ở Madrid lúc này, Benitez cũng có một dàn sao tương tự, nhưng ông không thể áp dụng cái cách mà Pep đã làm với Barca. Các cầu thủ Madrid không phải là một tập thể đã chơi với nhau từ đội trẻ, họ được mua về, ráp lại thành một bộ khung.

Bộ khung ấy cần một cấu trúc bền vững mà ở đó, khi đã có những cầu thủ làm bóng tốt nhất, Benitez cần có một trung phong thực thụ. Jese không đáp ứng yêu cầu và đó là lý do người Madrid gọi tên Benzema.

Tiền đạo người Pháp dính chấn thương ngay trước thềm Audi Cup. Đó cũng là giải đấu mà Real tiếp tục thể hiện phong độ nghèo nàn. Dù thắng được Tottenham (2-0) nhưng khi gặp chủ nhà Bayern Munich, họ đã thua 0-1 trong một trận đấu mà họ tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại không biết cách để ghi bàn.

Đấy cũng là tình trạng chung ở các trận hòa 0-0 với Valerenga hay Milan. Ngay như ở chiến thắng 2-1 trước Galatasaray ở cúp Bernabeu, các tiền đạo của Madrid cũng không ghi bàn (Marcelo và Nacho lập công). Tất cả nói lên sự yếu kém của hàng công, khi một trung phong thực sự như Benzema lại không thể ra sân.

So với Ronaldo, Benzema không phải là người sản xuất bàn thắng chính. Nhưng với Benzema ở trên sân, CR7 dường như giải phóng được mình. Benzema không chỉ biết di chuyển rộng để tạo khoảng trống mà còn có khả năng tung ra những đường chuyền quyết định giúp Ronaldo lập công.

Ông Benitez đã “thách” Benzema ghi 25 bàn trong mùa giải năm nay. Đó là một con số lớn bởi tiền đạo người Pháp chỉ 2 lần chạm cột mốc này ở các mùa 2010-11 và 2011-12. Tuy vậy, đó cũng là một chiêu khích tướng, giúp Benzema có thêm động lực để bước vào mùa bóng này.

Khi Ronaldo và Bale đang thiếu đi sự bùng nổ, khi Jese không thể hoàn thành nhiệm vụ mũi nhọn ở sơ đồ 4-2-3-1 thì Benzema phải là người lĩnh xướng hàng công của ông Benitez.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm