Cuộc trỗi dậy của Malaga

05/03/2012 13:33 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Sau Zaragoza là Getafe, lần thứ hai liên tiếp Malaga bị các đối thủ dẫn trước, và cả hai lần đội quân triệu phú của HLV Pellegrini đều tìm được chiến thắng. Đó đều là những chiến thắng thuyết phục, thể hiện sự trỗi dậy của đội bóng xứ Andalucia sau giai đoạn chơi rất thất thường.

Ở Coliseum, khi Diego Castro ghi bàn mở tỷ số cho Getafe, rất nhiều người đã nghĩ đến cảnh Malaga một lần nữa phải đón nhận thất bại trên sân khách. Nếu điều đó diễn ra, có lẽ Malaga nên từ bỏ mộng tranh vé dự Champions League.

Nhưng Pellegrini không cam chịu thất bại. Hai điều chỉnh liên tiếp sau giờ nghỉ của nhà cầm quân người Chile, với việc tung Eliseu và Joaquin vào sân, đã mang đến một bộ mặt tích cực hơn. Eliseu là người gỡ hòa, trong khi Joaquin có những đóng góp nhất định vào lối chơi, giúp Malaga áp đảo hơn so với đội chủ nhà.



Malaga có chiến thắng quan trọng - Ảnh Getty

Tinh thần cũng là một sự khác biệt mà Malaga thể hiện. Khi trận đấu trôi dần về cuối, Toulalan rồi Santi Cazorla lần lượt ghi bàn để ấn định chiến thắng cho Malaga. Hai trận thắng liên tiếp theo cùng kịch bản lội ngược dòng, đội chủ sân La Rosaleda đã có dấu hiệu trưởng thành hơn khi mùa giải đang đi vào giai đoạn nước rút.

Chiến thắng thứ 3 liên tiếp là điều hoàn toàn có thể đối với thầy trò Pellegrini, khi tiếp Levante cuối tuần này. Một khi làm được, cánh cửa đến châu Âu sẽ rộng mở hơn với gã nhà giàu mới nổi này.

Michel và Simeone bất phân thắng bại

Trên sân Pizjuan, cuộc tái ngộ giữa những người quen cũ Michel và Simeone đã bất phân thắng bại. Kết quả này là một thành công với Simeone, khi ông đến Pizjuan mà đội hình mất mát hàng loạt gương mặt quan trọng. Falcao và Godin thì bị treo giò, Diego dính chấn thương vài tuần nay, và trước giờ “G” thêm Arda Turan bị đau.

Trong hoàn cảnh mất những gương mặt chủ lực, và tinh thần vẫn còn bị ảnh hưởng từ trận thua Barca, giành 1 điểm trước Sevilla đang hồi sinh thực sự là tích cực. Nó một lần nữa cho thấy Simeone đang rất có duyên với đội bóng thủ đô, và tính đa dạng mà ông xây dựng đáng để nhận những lời khen ngợi (tại Pizjuan, Salvio là cầu thủ thứ 5 ghi bàn ở Liga dưới thời Simeone).

Simeone hoàn toàn có thể hài lòng, và ngược lại Michel có lý do để tiếc về trận hòa, dù đội của ông phải vất vả để tìm bàn gỡ. Đây là trận đấu mà Sevilla có rất nhiều lợi thế, kiểm soát thế trận tốt và đã tung ra không dưới 20 lần dứt điểm. Chỉ có điều, đội chủ nhà thiếu một chân sút có đủ tài để lĩnh ấn tiên phong. Nếu Negredo còn chấn thương, thì Kanoute đang chỉ còn là cái bóng của mình.

Tân binh Diawara lần đầu tiên được đá chính và đã ghi bàn. Liệu đây có phải dấu hiệu để Michel tin vào việc ông đã có được một giải pháp mới cho hàng công?

N.H


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm