Cuộc sống mới của Xabi Alonso

29/08/2014 13:58 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Sau một sự nghiệp hiển hách, chiến thắng ở cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG, Xabi Alonso đang bắt đầu một cuộc sống mới không đội tuyển và không phải ở Tây Ban Nha.

Một bức thư công khai đã được Xabi Alonso công bố mới đây, cho biết quyết định chấm dứt sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình có hiệu lực ngay lập tức. Bức thư ấy được xuất bản bởi nhật báo AS, trong đó Alonso gửi lời cảm ơn tới các HLV đã huấn luyện mình ở ĐTQG.

Chia tay La Roja

Alonso bắt đầu khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha 11 năm trước, vào ngày 30/4/2003, khi ở tuổi 21. Anh đã chơi 114 trận cho đội tuyển, ghi 16 bàn, và tham dự 7 giải đấu chính thức cùng La Roja. Trong một thời gian khá dài anh chỉ là cầu thủ dự bị do chiều sâu ở đội tuyển, và chỉ tới khi dự World Cup 2010, anh mới trở thành cầu thủ xuất phát và giúp TBN vô địch Thế giới lần đầu tiên trong lịch sử. Ngoài ra, Alonso còn có 2 danh hiệu vô địch EURO vào các năm 2008 và 2012.

Alonso hiện đang là cầu thủ thi đấu nhiều trận thứ 5 trong lịch sử ĐTQG TBN, sau Iker Casillas, Xavi, Sergio Ramos và Andoni Zubizarreta. Vicente Del Bosque, người đưa đội tuyển tới chiến thắng ở World Cup 2010 và EURO 2012, đánh giá Alonso là một cầu thủ vì tập thể, một nhân cách lớn và để lại một di sản lớn đối với ĐTQG. Alonso đã luôn là một cầu thủ ưa thích đối với các đời HLV gần đây ở đội tuyển, từ Inaki Saez, Luis Aragones cho tới Del Bosque.

Tuy nhiên, Xabi Alonso chia tay đội tuyển không chỉ đơn thuần vì vấn đề tuổi tác, anh viết bức thư này bởi nhận thức được mình sắp bước sang một chương mới của sự nghiệp. Với hầu hết các chức vô địch lớn đã giành được ở mọi cấp độ, Alonso đã không còn gì để chinh phục ở mảnh đất TBN nữa. Anh đã quyết định tới Bayern Munich.

Tiếng vang cuối cùng

HLV Carlo Ancelotti coi Xabi Alonso cùng với Angel Di Maria, hai cầu thủ đá chính rời Real, là “thiết yếu” cho lối chơi của đội bóng ông xây dựng, và đã thuyết phục Alonso gia hạn vào tháng 2. Thế nhưng Chủ tịch Florentino Perez không cảm thấy hài lòng với việc phải trả 7 triệu euro mỗi năm cho một cầu thủ đã 32 tuổi và đang ngày một sa sút thể lực. Perez cho rằng Real cần bước vào một giai đoạn mới với những cầu thủ như Toni Kroos hay Illarramendi làm trụ cột.

Vì lý do đó mà Xabi Alonso liên hệ với các đội bóng nước ngoài để rời Real khi có thể. Bayern Munich của Pep Guardiola vừa hứng chịu thiệt hại nhân sự sau khi tiền vệ Javi Martinez bị chấn thương trong trận tranh Siêu Cúp Đức. Pep rất cần gấp một cầu thủ để thay thế tạm thời Martinez trong thời gian dưỡng thương, và Alonso lọt vào tầm ngắm dẫn đến thỏa thuận mới ký kết. Anh quyết định sẽ chia tay hẳn với ĐTQG để tập trung cho CLB.

Đây có thể nói là cơ hội để lại tiếng vang cuối cùng của Xabi Alonso trong sự nghiệp chuyên nghiệp của mình. Anh có cơ hội được chơi bóng cho đội bóng mạnh nhất nước Đức và hàng đầu châu Âu, và không những vậy, Alonso sẽ có tài chính đảm bảo hơn nhiều so với tại Real. Bayern trả cho Alonso mức lương cao cho một bản hợp đồng kéo dài tới 2016, có đi kèm điều khoản cho phép gia hạn thêm một mùa nữa, tới 2017.

Đó là một mức lương kếch xù mà ít có cầu thủ nào ở ngoài tuổi 30 như Alonso được hưởng. Hiện chỉ có một vài người cùng độ tuổi với Alonso nhận được 10 triệu euro/mùa (trước thuế): Robin Van Persie của Manchester United, John Terry của Chelsea, Xavi & Andres Iniesta của Barcelona, Philipp Lahm & Bastian Schweinsteiger của Bayern Munich, và Yaya Toure của Manchester City. Điều đáng nói là Alonso sẽ được mức thu nhập trên với một mức thuế thấp hơn so với ở TBN, 45% so với 52%.

Có lẽ không còn điều gì lý tưởng hơn cho Xabi Alonso vào thời điểm này. Anh đã có tất cả, nhưng nay anh lại có thêm mục tiêu chinh phục mới, và sẽ được trả rất khá để giúp Bayern đoạt những danh hiệu.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm