Cuộc đua vô địch Liga: Khả năng Barca mất ngôi đầu không hề thấp

01/04/2015 06:55 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Năm 2015 bắt đầu với Barca bằng việc họ cùng có 38 điểm như Atletico ở Liga, nhưng kém Real Madrid 1 điểm (Real đá ít hơn 1 trận).

Nhưng mọi thứ đã đảo lộn hoàn toàn vào thời điểm này: Barca đang dẫn đầu Liga với 68 điểm, nhiều hơn Real 4 điểm.

Đá 13 trận trong 42 ngày

Barca thậm chí còn hơn ĐKVĐ Atletico (thứ 4) tới 9 điểm. Các học trò của Luis Enrique coi như đã biến Atletico thành cựu vô địch Liga, đồng thời đã loại luôn đội bóng này khỏi Cúp nhà Vua. Họ cũng vừa hủy diệt ĐKVĐ Premier League Man City và thắng thuyết phục ĐKVĐ châu Âu Real Madrid.  Tuy nhiên, tất cả sẽ không là gì nếu như Barca không duy trì được phong độ của họ vào giai đoạn cuối cùng của mùa giải. Bởi đó sẽ là thời điểm họ chạy marathon với lịch thi đấu dày đặc trong 2 tháng tới trong trường hợp đánh bại PSG để vào bán kết Champions League. Cách đây 2 mùa, Real cũng từng rơi vào tình thế hết sức thuận lợi như Barca hiện tại, nhưng cuối cùng họ vẫn trắng tay.  

Nếu Barca một lần nữa lọt vào Top 4 đội mạnh nhất châu Âu, họ sẽ phải chơi 13 trận trong 42 ngày! Tức là đội bóng của Enrique sẽ phải chơi với mật độ trung bình hơn 3 ngày/trận. Chặng marathon của Barca sẽ bắt đầu bằng chuyến làm khách tới sân của Celta Vigo vào ngày 5/4 và kết thúc bằng cuộc tiếp đón Atletico trên sân nhà (17/5).

Khi đó, quãng nghỉ dài nhất mà cầu thủ Barca có sẽ chỉ là 5 ngày, giữa trận đấu với PSG ở Tứ kết Champions League lượt về (21/4) và trận derby thành phố gặp Espanyol (26/4). Còn lại, cứ 3 hoặc 4 ngày, các học trò của Enrique sẽ phải thi đấu một trận, một lịch thi đấu quá khủng khiếp.

Nguy hiểm rình rập Barca

Vấn đề với Barca là họ không chỉ phải đối mặt với chặng marathon vào cuối mùa giải, mà còn cả lịch thi đấu khó khăn. Thậm chí, nếu chỉ xét các đội trong Top 4 Liga hiện tại (Barca, Real, Valencia, Atletico), Barca là đội có lịch đấu khó nhằn nhất. Họ sẽ phải gặp chính Valencia và Atletico, cùng Sevilla (đang xếp thứ 5). Trong khi đó, Celta Vigo và Sociedad chính là những đội đã đánh bại Barca ở lượt đi, hay một Getafe từng cầm hòa họ.

Trái lại, Real Madrid, dù đang kém Barca 4 điểm nhưng họ vẫn chưa hết hy vọng ở Liga khi có một lịch đấu tương đối dễ thở. Trong tháng Tư, họ chỉ phải gặp Granada, Rayo Vallecano, Eibar, Malaga, Celta Vigo, Almeria. Đây chính là những đội mà Real đã thắng ở lượt đi, trong chuỗi 22 chiến thắng liên tiếp của họ. Vì vậy, khi mùa giải vẫn còn 30 điểm nữa để chinh phục, khoảng cách 4 điểm giữa Real và Barca hoàn toàn có thể bị san lấp.

Một vấn đề nữa với Barca là sự hiệu quả của họ. Enrique đang có trong tay một hàng công “xa xỉ” với Lionel Messi, Luis Suarez và Neymar, nhưng sự hiệu quả của Barca vẫn là điều đáng bàn. Ở trận thắng Vallecano 6-1, Barca đã tung ra 19 pha dứt điểm, trúng đích 12 và ghi 6 bàn.

Nhưng trong 3 trận đấu gần nhất, Barca tung ra tới 52 lần dứt điểm nhưng chỉ trúng đích 20 và ghi được vỏn vẹn 5 bàn. Đúng là Joe Hart đã chơi như “lên đồng” khi gặp Barca, và trận thứ 3 là cuộc chạm trán “Kinh điển” với Real Madrid, nhưng sự lãng phí là điều có thể thấy trên hàng công Barca.

Có vẻ như một điều đang được chấp nhận ở Barca: Bỏ lỡ các cơ hội không phải là một điều gì đó quá to tát. Barca hiện tại không còn đưa bóng tới tận cửa gôn mới dứt điểm, nhưng rõ ràng trong một vài tình huống, họ cần chắt chiu hơn, đặc biệt là trong giai đoạn quyết định của mùa giải. 

6 Đá nhiều, căng thẳng, mệt mỏi, nhưng Barca có lẽ không sợ đối thủ liên tiếp tra tấn bằng bóng bổng nữa? Họ là đội bị thủng lưới ít nhất từ các tình huống cố định ở Liga mùa này với chỉ 6 bàn thua.

13 Hy vọng lớn nhất cho Barca vẫn là Messi. Anh đã kiến tạo 13 lần trong các trận “Kinh điển”, nhiều hơn bất cứ ai khác trong thế kỷ 21.

38 Một nỗi lo: Tỷ lệ dứt điểm trúng đích của Barca trong 3 trận đấu gần nhất chỉ là 38%.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm