Cristiano Ronaldo: Vượt qua Puskas hay “đè mặt” Barca?

18/03/2014 07:46 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Lionel Messi vừa vượt qua Paulino Alcantara để lập một kỷ lục mới cùng Barcelona và Cris Ronaldo đêm nay cũng đứng trước cơ hội băng qua một huyền thoại Real Madrid là Ferenc Puskas. Nhưng kỷ lục không phải thứ quan trọng nhất.

Ronaldo sẽ chính thức vượt qua Puskas để trở thành chân sút xuất sắc thứ tư Real ngay đêm nay với một cú hat-trick vào lưới Schalke. Nhưng “El Clasico” đã ở ngay trước mặt.

Cột mốc mới cho CR7

Chiến thắng trước Malaga tuần qua cho phép Real giữ vững ngôi đầu bảng và duy trì cách biệt 4 điểm với Barca. Bàn thắng duy nhất của Cristiano Ronaldo giúp Real tiếp tục chuỗi trận bất bại kể từ cuối tháng 10.

Tuy nhiên câu chuyện đó sớm trở thành quá khứ. Đêm nay, Real sẽ trở lại Champions League với đối thủ Schalke. Sau khi đã dẫn 6-1 ngay tại Đức, Real chỉ việc đá cầm chừng chờ hết giờ. Schalke có lẽ cũng chẳng còn động lực gì.

Nhưng Cristiano Ronaldo sẽ không xem nhẹ trận đấu bởi vẫn có mục tiêu riêng là phá cột mốc ghi bàn của Ferenc Puskas. Vượt qua Puskas, và Ronaldo sẽ là chân sút vĩ đại thứ tư. Ronaldo cần cú đúp để đuổi kịp Puskas và một hat-trick để chính thức vượt qua huyền thoại quá cố người Hungary.

Puskas đã ghi 242 bàn trong 261 trận cho Real với tỷ lệ 0,93 bàn/trận. Ronaldo chỉ thiếu 2 bàn nữa là đạt đến mốc ấy, anh lúc này đã có 240 bàn trong 235 trận (tỷ lệ 1,02 bàn/trận). Chưa kể Puskas đã gây dựng nên cột mốc của mình trong 8 mùa bóng cho Real trong khi Ronaldo chỉ mất có 5 mùa giải.

Chinh phục thành công cột mốc của Puskas, Ronaldo sẽ chỉ còn 3 cái mốc nữa để vượt qua. Raul Gonzalez dẫn đầu với 323 bàn thắng, kế tiếp bởi Alfredo Di Stefano (307 bàn) và chuyên gia đánh đầu Carlos Santillana (290 bàn). Như vậy là Cristiano Ronaldo còn thiếu 84 bàn nữa để dẫn đầu danh sách ghi bàn của CLB Hoàng gia TBN.

242 bàn thắng của Puskas cũng chưa phải là cột mốc duy nhất Ronaldo hướng đến. Nếu lập được hat-trick trước Schalke, CR7 sẽ san bằng kỷ lục 14 bàn thắng trong một mùa giải Champions League mà Lionel Messi và Jose Altafini đang giữ. Và một khi đã san bằng con số ấy, Ronaldo thừa sức lập kỷ lục mới ở những trận còn lại.

Kỷ lục mơ hồ hay thành công thực?

Cristiano Ronaldo liệu có được ra sân thi đấu hay không lại là vấn đề khác. Với trận “El Clasico” sẽ diễn ra Chủ nhật và Schalke 04 xem như đã bị giải quyết ngay từ lượt đi, chưa chắc Ronaldo sẽ được tung vào sân.

Thứ nhất, trận “El Clasico” có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, tới mức nghĩ quá sớm về trận đấu này khiến các cầu thủ Real Madrid phần nào bị phân tâm trước Malaga và phải nhờ Ronaldo cứu rỗi. Lợi thế đang thuộc về Real và nếu họ giành trọn 3 điểm trên sân nhà, chức vô địch La Liga gần như đã nằm trong tay “Kền kền trắng” với 9 vòng đấu còn lại mà hơn nửa số đối thủ nằm ở nửa sau bảng xếp hạng. Mọi trụ cột đều sẽ cần được bảo toàn để có thể đá tốt trận đấu này.

Và thứ hai, Carlo Ancelotti có lý do để mà không dùng Ronaldo cho trận đấu đêm nay. Cú đạp vô tình của chính Ronaldo khiến Karim Benzema rời sân sớm trận Malaga và đến giờ vẫn chưa chắc chắn liệu có thể ra sân để tiếp Barcelona. Chấn thương ấy khiến Ancelotti lo sốt vó bởi Benzema là một phần quan trọng trong lối chơi mà ông xếp đặt, và nếu mất cả Ronaldo nữa thì Real nguy khốn.

Do vậy, khả năng là CR7 sẽ phải đợi một ngày khác để vượt qua Puskas. Anh vẫn còn rất nhiều thời gian để làm được điều đó. Anh vẫn là chân sút có hiệu suất ghi bàn tốt nhất CLB và nếu cứ giữ vững thể lực cũng như phong độ, chuyện anh vượt qua các kỷ lục là hiển nhiên thôi.

240 Cristiano Ronaldo hiện đã ghi được 240 bàn cho Real Madrid, sau gần 5 năm khoác áo đội bóng này.

84 Ronaldo còn thiếu 84 bàn nữa để trở thành chân sút số 1 trong lịch sử Real.

1,02 Ronaldo đang có tỷ lệ 1,02 bàn/trận trong 235 lần ra sân cho Real Madrid. (Bài cột)

02h45 , 19/03, sân Bernabeu; Real Madrid - Schalke (lượt đi 1-6):
Đội hình dự kiến

Real: Casillas - Carvajal, Nacho, Varane, Coentrao - Illarramendi, Isco, Casemiro - Jese, Morata, Ronaldo.

Schalke: Fahrmann - Hoogland, Papadoupoulos, Matip, Kolassinac - Boateng, Neustadter - Obasi, Meyer, Goretzka - Huntelaar.

Dự đoán: 2-1


Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm