Cristiano Ronaldo: Hoặc nghỉ ngơi, hoặc mất World Cup

17/04/2014 14:30 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày hôm qua, Cristiano Ronaldo đã không thể góp mặt trong trận chung kết cúp Nhà Vua. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi khoác áo Real Madrid, Ronaldo bỏ lỡ một trận cầu quan trọng và nó chẳng khác gì một cực hình đối với ngôi sao người Bồ Đào Nha, khi khát khao cháy bỏng của anh là luôn được ra sân và bùng nổ.

Nhưng Ronaldo buộc phải chấp nhận hy sinh. Đó là một sự hy sinh cần thiết khi anh còn cả một kì World Cup với sứ mệnh cùng tuyển Bồ Đào Nha ở phía trước. Người khiến Ronaldo quyết định nghỉ ngơi là Jose Carlos Noronha, bác sĩ riêng của ngôi sao người Bồ Đào Nha. Noronha là bác sĩ được người đại diện Jorge Mendes của Ronaldo lựa chọn để chăm sóc cho các thân chủ của ông. Ngoài Ronaldo, Noronha còn là bác sĩ của Pepe, Robben, Falcao hay Silvio.

Ông Noronha đã nghiên cứu rất kĩ trường hợp của Ronaldo. Sau khi tiến hành kiểm tra, ông Noronha đã khuyên ngôi sao của Real Madrid nên dừng chơi bóng, nghỉ ngơi và đợi cho đến ngày hồi phục hoàn toàn mới trở lại chơi bóng. Chuyên gia y tế này cũng ấn định chính xác thời gian Ronaldo có thể trở lại sân cỏ là ngày 29/4, thời điểm trước trận bán kết Champions League với Bayern Munich. "Nếu Ronaldo trở lại sớm, cậu ta sẽ có nguy cơ dính những chấn thương nghiêm trọng hơn".

Trước đó, bác sĩ của Real Madrid là Carlos Diez đã nhấn mạnh rằng chấn thương của Ronaldo không quá nghiêm trọng. Ban đầu, người đứng đầu bộ phận y tế của Real Madrid chỉ nói rằng Ronaldo bị căng cơ. Nhưng sau khi tham khảo ý kiến và cùng thảo luận với ông Noronha, Carlos Diez cũng kết luận Ronaldo bị chấn thương gân khoeo, nhưng ở mức độ nhẹ. Cũng như Noronha đã nói, vấn đề của Ronaldo là phải được nghỉ ngơi để hồi phục hoàn toàn.

Cá nhân Ronaldo cũng từng rất háo hức để trở lại sớm. Anh đã có mặt trên sân tập từ hôm thứ Tư tuần trước. Tuy nhiên, Ronaldo chỉ tập được đúng 5 phút trước khi buộc phải dừng lại do không cảm thấy thoải mái. Không còn cách nào khác, Ronaldo phải chấp nhận nghỉ ngơi, như một biện pháp cần thiết để trở lại trong những trận đấu cuối cùng của mùa giải, xa hơn nữa là sứ mệnh chinh phục World Cup 2014 cùng tuyển Bồ Đào Nha trên đất Brazil.

Về phía Real Madrid, việc không có được sự phục vụ của Ronaldo là một tổn thất lớn nhưng với sự ổn định của Gareth Bale, họ coi như đã có được một sự thay thế xứng đáng trên hàng công ở thời điểm khó khăn này.

 Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm