Cristiano Ronaldo chờ 'nạn nhân' thứ 51

22/11/2014 08:09 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Eibar là một đội bóng nghèo nàn và thậm chí suýt phá sản cho tới khi được cứu vớt bởi một nhóm cổ đông, những người tình nguyện góp tiền để Eibar thi đấu và thậm chí vươn đến tận La Liga.

Nhưng Cristiano Ronaldo có lẽ chẳng cần quan tâm Eibar là đội nào. Anh được trả lương bởi Real Madrid và vì thế sẽ phá lưới đối phương hết mức có thể để giúp Real chiến thắng. Và cũng trên con đường ấy, trong màu áo Real Madrid, Ronaldo đã thêm vào cho mình những nạn nhân mới để nâng tổng số đội bị anh chọc thủng lưới trong thời gian khoác áo Real lên con số 50.

Tấm bản đồ chinh phục của Ronaldo đủ sức khiến Julius Caesar thời La Mã phải "đỏ mặt". Những CLB nào đã bị Ronaldo ghi bàn? 29 đội bóng ở Tây Ban Nha, từ những kẻ hùng mạnh như Barcelona hay Atletico Madrid cho đến những đội bóng bé nhỏ như Xerez hay Tenerife. Ở ngoài lãnh thổ TBN, những Ajax, Galatasaray, Bayern Munich, Marseille, Schalke 04, Lyon, Borussia Dortmund, CSKA Moskva, Juventus, Copenhagen, Sporting Lisbon, Manchester United, Tottenham, Zurich, Liverpool, Manchester City, Milan, Basel… đã bị CR7 chinh phục.

Chỉ trong mùa này, Cristiano Ronaldo đã góp thêm 4 nạn nhân mới là Cordoba, Basel, Ludogorets và Liverpool. Ronaldo vẫn chưa hề dừng lại và Eibar sẽ là kẻ thứ 5 nếu Ronaldo ghi bàn vào lưới đội quân này vào đêm nay. Chỉ có đúng một kẻ trong số 51 đối thủ đã từng gặp Real và thoát khỏi lưỡi tầm sét của siêu sao người Bồ, đó là Dinamo Zagreb (Ronaldo chỉ đá một trận với đối thủ từ Croatia trong mùa 2011-12).

Nếu cứ giữ tốc độ ghi bàn như hiện tại, Ronaldo hoàn toàn có thể chạm mốc 67 bàn thắng khi mùa giải kết thúc, phá vỡ kỷ lục 50 bàn mà Lionel Messi lập được vào mùa 2011-12. Đó tất nhiên là một mục tiêu khá xa nhưng không phải bất khả thi, nhất là đối với một chuyên gia phá kỷ lục như Ronaldo.

Vẫn chưa hết, Ronaldo còn đang sắp san bằng một kỷ lục khác đến từ một cựu danh thủ Real. Anh đã thực hiện 43 quả penalty cho Real ở La Liga, và chỉ còn thiếu thêm một lần nữa để cân bằng với 44 lần đến từ Hugo Sanchez. Nhưng có một khác biệt, đó là Hugo Sanchez 44 lần đá thì chỉ trúng 35 lần, nhưng Ronaldo đá 43 lần thì đã trúng tới 40 lần (93%). Tỷ lệ 93% đó chỉ thua đúng một người, đó là huyền thoại Paco Gento khi chỉ trượt 1 trong 19 lần đá penalty (95%).

Sau mùa giải 2013-14 đáng nhớ cả về thành tích cá nhân lẫn danh hiệu tập thể, Ronaldo dù bước lùi ở World Cup 2014 nhưng vẫn nối tiếp bằng khởi đầu mùa giải không còn gì để chê ở cấp độ CLB. Như lời Pepe nói: “Sẽ thật là xấu hổ nếu ai đó đoạt Quả bóng Vàng năm nay còn Cristiano Ronaldo thì không, bởi chúng ta còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa ở anh?”. Tiền bối Ronaldo "béo" người Brazil mới đây cũng phải lên tiếng cho rằng CR7 xứng đáng giành QBV 2014 nhất trong số các ứng viên.

Có lẽ người ta chưa bao giờ thấy Cristiano Ronaldo lại có thành tích thuyết phục đến thế trước khi Quả bóng Vàng được trao, kể cả năm 2008 khi anh đoạt cú đúp cùng Manchester United. Và Eibar sẽ chỉ là thêm một nạn nhân nữa, nạn nhân thứ 51, để tô đẹp cho buổi lễ mừng công của Ronaldo ở Zurich vào tháng Giêng cho thêm tráng lệ hơn.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm