Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với Barca?

28/02/2013 07:09 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Milan bắt chết Messi, và Barca thất bại. Real cũng làm điều tương tự, khi biến Messi thành một người thừa trên sân, và dễ dàng buộc Barca cúi đầu. Danh hiệu đầu tiên trong tham vọng cú ăn ba đã trở thành ác mộng. Điều gì đang diễn ra với Barca, đội bóng được xem là số 1 thế giới, và sở hữu hàng tấn công “siêu khủng”?

Mỗi người nhìn một hướng, và cùng nhau bất lực

Chỉ mười ngày trước thôi, có mấy người nghĩ đến kịch bản Barca sẽ vấp ngã liên tiếp trên hành trình tìm kiếm vinh quang dưới kỷ nguyên Tito Vilanova? Có lẽ, trừ tifosi Milan và những Madridista, có rất ít CĐV trung lập cho rằng Barca có thể bị đánh bại dễ dàng. Nhưng điều đó vừa diễn ra, khi Barca chẳng là gì khi đối đầu với Milan và Real, cũng như chỉ thắng Sevilla một cách may mắn.

Không Messi, không Barca

49 bàn thắng mang tên Messi đã mang về những chiến thắng tưng bừng cho Barca. Trong thời gian ngôi sao người Argentina liên tục tỏa sáng, những người Catalunya như cố tình lờ đi một vấn nạn mà giới báo chí nhắc đến: “Messidependencia” (hội chứng phụ thuộc Messi). Mới đây, chính Messi cũng lên tiếng nói rằng Barca không phụ thuộc vào anh, mà là tập thể đa dạng. Thực tế là Barca đang trả giá vì lệ thuộc quá nhiều vào Messi.

Những con số là một minh chứng hùng hồn: khi Messi ghi đến 49 bàn, thì người đứng ngay sau anh hiện mới chỉ có 12 bàn, nghĩa là chưa đầy 1/3. Alexis Sanchez, nhân tố của đội hình chính, thậm chí mới đóng góp vỏn vẹn 4 bàn sau 30 trận. Rõ ràng, Barca đang dựa quá nhiều vào tài năng của Messi. Messi là nhân tố kiệt suất, điều đó không thể phủ nhận, nhưng có tài năng đến mấy thì anh cũng vẫn là con người bằng xương bằng thịt. Mà đã bằng xương bằng thịt, không thể mãi gánh vác nhiệm vụ cho cả đội. Bóng đá gắn với tập thể, chứ không phải cá nhân.

Khi Milan khóa chặt được Messi, đến mức anh không có nổi một cú sút ra hồn, Barca không biết làm thế nào để có bàn thắng. Trước Real, khi Messi bị phong tỏa bởi vòng vây các cầu thủ áo trắng, và không tìm ra được cơ hội nào để uy hiếp Diego Lopez, Barca không còn biết tấn công là gì. Sau khi dựa vào tài năng của Messi quá nhiều, giờ đây Barca như đứa trẻ bơ vơ vì không còn người lớn dẫn dắt.

Thiếu ý tưởng chiến thuật

Trong mùa giải cuối cùng làm việc ở Camp Nou, Pep Guardiola đã nói về “Messidependencia”, nên quyết định làm mới đội hình lẫn lối chơi. Tiki-taka không còn là vũ khí bất khả chiến bại nữa, nên Pep dần thổi vào Barca luồng gió thực dụng hơn - nhưng vẫn giữ tính cống hiến. Dù lối đá 3-4-3 thất bại, khiến Pep rời Camp Nou, nhưng chiến thuật ấy vẫn mang đến nhiều sắc màu cho Bacra. Pep muốn hài hòa 4-3-3 với 3-4-3, chỉ có điều thời gian một năm không đủ để ông tạo nên sự toàn diện nhất.

Tito Vilanova đã làm việc chung với Pep trong suốt thời gian ấy, nhưng ngay lập tức ông rũ bỏ cuộc cách mạng của người bạn thân để quay lại 4-3-3 quen thuộc. Tito đã làm mới đôi chút, tạo nên một Barca cực kỳ bùng nổ về số bàn thắng. Nhưng Barca của Tito chỉ có một kiểu đá lặp lại trong một thời gian dài. Một cỗ máy cứ vận hành theo cách lập trình sẵn sẽ mang đến sự nhàm chán, thiếu tính đột biến, chưa kể các đối thủ cũng thuộc hết bài.

Chuỗi 12 trận thủng lưới liên tiếp đã nói lên sự yếu kém của Barca về mặt ý tưởng chiến thuật. Milan tìm ra cách để đánh bại Barca đầy thuyết phục, và Real dựa vào bài học ấy để đoạt vé dự chung kết Cúp Nhà Vua. Khi Barca cần thay đổi về cách tấn công, Tito và Jordi Roura lại thiếu niềm tin vào Villa. Có thể, Villa không đủ sức đá trọn cả trận, nhưng đảm bảo chơi tốt cho đến phút 70. Tito phớt lờ Villa để sử dụng đội hình có quá nhiều tiền vệ công đá gần giống nhau. Đó là lý do Barca cầm bóng vượt trội, nhưng thiếu đột biến khi đụng đối thủ phòng ngự khoa học. Họ đang thiếu một “số 9” thuần túy.

Thua Cúp Nhà Vua, đấy chưa phải thảm họa. Nhưng sẽ là thảm họa nếu Barca dừng bước ngay sau vòng 1/8 Champions League. Chỉ còn 2 tuần nữa là tái ngộ Milan, và bộ đôi Tito - Roura có 3 trận để làm mới chiến thuật.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

49 Messi đã ghi 49 bàn thắng cho Barca từ đầu mùa, nghĩa là nhiều hơn gấp 3 người đứng ngay sau anh trong danh sách lập công cho đội bóng xứ Catalunya.

0 Trong vòng một tuần, với 2 trận đấu quan trọng, khi Messi không tung ra nổi một cú sút chính xác, thì Barca đều phải nhận thất bại nặng nề trước các đối thủ của mình.

12 Trận “Kinh điển” thua Real là trận thứ 12 liên tiếp Barca để thủng lưới. Trong đó, có đến 5 lần Barca kết thúc trận đấu với từ 2 bàn thua trở lên (gồm hai trận gặp Malaga, Sociedad, Milan và Real).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm