Chuyển động Camp Nou: Lối thoát nào cho Bojan?

05/06/2011 11:00 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Tương lai của Bojan Krkic vẫn là một đám mây u ám. Barca thì rõ là không cần anh, nhưng đi đâu và đi theo cách nào lại là cả một vấn đề lớn.

Trong số những cầu thủ trưởng thành từ La Masia có mặt trong đội Một, Bojan Krkic là trường hợp hiếm hoi không thực sự được Pep Guardiola tin tưởng. Về mặt thống kê, cuộc sống của Bojan ở Camp Nou từ khi Pep lên làm HLV trưởng có vẻ ổn. Trong 3 mùa qua, mùa nào anh cũng chơi trên 30 trận cho Barca; riêng mùa đầu tiên của Pep, anh còn chơi tới 42 trận. Tuy nhiên, thời gian ra sân, tính bằng phút, của Bojan lại rất hạn chế. Như mùa này, dù trên giấy tờ Bojan có tới 23 lần ra sân ở Liga (38 trên mọi đấu trường), song anh thực tế chỉ được chơi tổng cộng 90 phút, tương đương 10 trận trọn vẹn, và chủ yếu vào sân từ băng ghế dự bị.

Tương lai của Bojan Krkic vẫn là một đám mây u ám- Ảnh Getty

Một "vấn đề" nữa của Bojan là Guardiola càng ngày càng "máu" danh hiệu, nên không có thời gian để chăm chút những cầu thủ ở "tuyến sau". Những mùa đầu tiên, ông còn xem Cúp Nhà Vua là sân chơi cho các cầu thủ trẻ và dự bị, nhờ đó những người như Bojan đã có nhiều cơ hội để mà vẫy vùng (ghi tới 5 bàn ở mùa 08-09). Nhưng mùa này, Pep đã thay đổi hoàn toàn chính sách: Ông chỉ sử dụng đội hình phụ ở trận lượt về, sau khi đã giành được những kết quả an toàn tuyệt đối ở trận lượt đi. Không có dấu hiệu gì cho thấy Pep sẽ thay đổi chính sách này ở mùa giải tiếp theo. Cuộc sống vốn đã khắc nghiệt lại càng trở nên khắc nghiệt.

Và cuộc sống sẽ còn khắc nghiệt hơn nữa nếu Barca hoàn tất hai thương vụ "trong tầm tay" là Giuseppe Rossi và Alexis Sanchez. Sở dĩ bảo là "trong tầm tay" bởi đội bóng xứ Catalunya đã sớm đạt được thỏa thuận cá nhân với các cầu thủ và đang tiến rất sát tới một thỏa thuận khác với các đội bóng chủ quản là Villarreal và Udinese. Nếu hai tiền đạo này tới Camp Nou, cơ hội được thi đấu của Bojan sẽ bị rút xuống mức tối thiểu, bởi đơn giản là Barca không bỏ tiền tấn ra chỉ để trang trí đội hình. Thực tế, tiền đạo trẻ người Linyola cũng đã ý thức được điều đó, và bắt đầu rục rịch tìm hướng ra cho mình. Song đó rõ ràng không hề là một nhiệm vụ đơn giản.

Cái khó của Bojan là Barca không muốn bán đứt anh theo dạng hàng đi tiền về, mà lại dùng dằng chờ cơ hội sử dụng anh như một phần trong các gói chuyển nhượng. Ngoài ra, Bojan còn vướng ở điểm là anh chưa muốn chia tay dứt khoát với Barca, mà muốn đi đâu đó một thời gian, rèn luyện mình, và trở lại chiến đấu cho một vị trí trên hàng công của Pep. Điều này khiến Bojan mất đi sự "hấp dẫn" trong mắt các đội bóng lớn. Không một đội bóng có tham vọng nào muốn đặt niềm tin vào một cầu thủ chân trong chân ngoài. Chừng nào Bojan chưa chấp nhận tới những đội bóng khiêm tốn hơn, tân binh Betis chẳng hạn, chừng đó tương lai của anh vẫn còn u ám...

Dũng Quyết Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm