Chủ tịch Atletico Madrid: “Simeone-Atletico là sự kết hợp hoàn hảo”

13/04/2016 21:01 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ tịch của Atletico Madrid, Enrique Cerezo, biết vì sao Diego Simeone vẫn ở lại sân Vicente Calderon. Không phải vì Chelsea hay Man United thất bại trong việc đưa nhà cầm quân người Argentina đến với Premier League!

Cũng không phải bởi Simeone ngại thuê một giáo viên người Anh để giúp ông phá bỏ rào cản ngôn ngữ. Đó chỉ bởi vì "Simeone là HLV hoàn hảo cho Atletico Madrid", theo đúng lời mà ông Cerezo nói.

Simeone là người hoàn hảo cho Atletico

Vào đêm mai, khi Atletico tiếp Barca ở trận lượt về Tứ kết Champions League, người đàn ông trong chiếc áo khoác đen sẽ vẫn giữ thói quen của mình trên băng ghế chỉ đạo của sân Calderon. Trông Simeone chỉ đạo bên đường pitch không khác nào nhân vật của Quentin Tarantino trong tiểu thuyết Reservoir Dogs (“Tay chân của bố già”).

Atletico của Simeone mùa này thậm chí còn hay hơn cả mùa 2003-14, khi họ vô địch Liga và lọt vào đến Chung kết Champions League. Atletico muốn trở lại trận Chung kết năm ấy, khi họ bị Real Madrid gỡ hòa ở phút bù giờ rồi thua ở hiệp phụ (1-4 chung cuộc).

"Khi cả BLĐ đứng lên trong vòng 5 phút bù giờ cuối cùng, tôi đã tin rằng Atletico sẽ vô địch", Cerezo nói. "Không ai có thể tin Real sẽ ghi bàn ở phút cuối. Cũng như không ai dám tin chúng tôi tới Camp Nou ở vòng đấu cuối cùng để chỉ cần một trận hòa là có thể vô địch Liga".

Tại Champions League mùa ấy, Atletico đã hạ Barca ở Bán kết với tỷ số 1-0 trong trận lượt về ở Calderon. Họ cũng cần kết quả tương tự ở trận đấu đêm nay, sau khi thua 1-2 ở lượt đi. "Chúng tôi muốn vào Bán kết, thách thức mọi đối thủ ở Champions League, như cái cách chúng tôi đang làm ở Liga”. Cerezo tự hào khi gọi đội bóng của mình là "kẻ ngáng đường", nghĩa là luôn phá bĩnh bữa tiệc tay đôi của những đội bóng lớn.

Tháng trước, Chủ tịch Barca Josep Bartomeu nhắc lại chuyện cũ khi cho rằng Atletico lọt đến Chung kết Champions League trên một con đường tương đối bằng phẳng. Ông Cerezo lập tức bác bỏ quan điểm này. "Ở mùa giải chúng tôi lọt tới Chung kết, Atletico đã phải đánh bại Milan, Barcelona và Chelsea. Họ có vị thế của họ, vậy còn những đội khác thì sao? Anh sẽ thất bại nếu như chỉ nghĩ rằng mỗi một quốc gia chỉ nên có một đội bóng lớn, sở hữu những cầu thủ giỏi".

Bảo vệ cho luận điểm này, ông Cerezo chỉ ra thành công của Atletico từ khi Simeone dẫn dắt đội bóng hồi tháng 9/2011. Atletico đã thay tới 52 HLV trong 25 năm trước đó. Với 4 năm rưỡi tại vị, Simeone đang là HLV có quãng thời gian làm việc lâu nhất ở Calderon.

Điều này sẽ kéo dài đến bao lâu? "Vô thời hạn", Cerezo nói. "Cậu ấy kí hợp đồng mới (5 năm) ở mùa Hè năm ngoái. Các bên đều hài lòng. Nên chẳng cần nghĩ đến thay đổi nào đó. Khi hết hạn hợp đồng này, tôi sẽ lại đề nghị làm mới và tôi tin Simeone sẽ lại nhận lời. Cậu ấy từng là một cầu thủ vĩ đại của CLB. Khi Atletico thủng lưới, cậu ấy ôm quả bóng chạy đến giữa sân, hướng nó về phía trước và buộc mọi người phải bật dậy khỏi ghế. Bóng đá là cuộc sống và đam mê của Simeone".

Atletico ngày càng mạnh hơn

Trong danh sách những người tiền nhiệm của Simeone có Claudio Ranieri, đang làm nên kỳ tích ở Leicester City, hiện là ứng viên số 1 cho chức vô địch Premier League mùa này. "Ranieri đến Atletico từ Valencia khi tôi làm phó Chủ tịch CLB vào năm 1999", Cerezo nhớ lại. "Ông ấy không may mắn vì thời đó CLB đang rơi vào khủng hoảng. Nhưng những thành công ở nước Anh không khiến tôi ngạc nhiên bởi ông ấy đã từng nâng cúp với Chelsea. Không ai được nói trước điều gì, phép màu trong bóng đá luôn rất khó để định đoán".

Atletico và Leicester có hoàn cảnh khác nhau. Không có một tỷ phú người Thái chống lưng Atletico như Leicester và Cerezo cũng không bao giờ quan tâm đến vấn đề này lắm. "Trong vài năm qua, có nhiều quan tâm từ những nhà đầu tư nước ngoài. Chúng tôi có đối tác từ Trung Quốc,  nắm tới 20% quyền sở hữu CLB. Nhưng họ không phải là những ông chủ. Ở Anh thì khác. Tôi nghĩ việc để những nhà đầu tư nước ngoài sở hữu CLB mà không biết rõ về truyền thống của CLB là điều không tốt. Sẽ không hợp lý nếu ông chủ của đội bóng lại không phải là người ở cùng quốc gia. Tôi không nói các Chủ tịch cần phải có mặt ở mọi trận đấu nhưng CLB cần sự hiện diện của ông ta ở hầu hết các trận".

Trong quá khứ, Atletico đã từng làm việc theo kiểu quan hệ 3 bên. Mới tuần trước, trang Football Leaks tiết lộ Atletico đã bán 30% quyền sở hữu tiền vệ Koke cho một công ty bóng đá ở Ireland hồi năm 2013. Công ty này từng có liên hệ với cựu Giám đốc điều hành của Man United và Chelsea, Peter Kenyon.

"Mọi thứ giúp vấn đề tài chính của CLB tốt hơn", Cerezo nói. "Điều này không có nghĩa là chúng tôi phải phụ thuộc vào bên nào cả. Các cầu thủ phải làm việc cho CLB bởi vì đó là nơi họ được trả lương".

Cũng theo Chủ tịch của Atletico, các đối tác đóng vai trò quan trọng khi Atletico muốn nâng cấp đội hình. Torres được dọn đường cho Sergio Aguero. "El Kun" đi và Falcao tới. Khi Falcao ra đi, Costa lại xuất hiện.

Hai năm tới, Atletico sẽ có một sân bóng mới để khởi đầu cho một hành trình mới. Melancholics Way (tên sân bóng mới) sẽ hoành tráng hơn Vicente Calderon hiện tại. "Mọi người sẽ thoải mái hơn", Cerezo nhận định. Sân bóng mới của Atletico có sức chứa lên tới 67.000 chỗ ngồi, với tổ hợp nhà hàng, cửa hàng và phòng truyền thống.

Không chỉ Atletico và các đội bóng làm khách cũng sẽ cảm thấy thoải mái với sân bóng mới này. Nhưng đó là câu chuyện của hai năm nữa. Còn đêm nay, Atletico sẽ tiếp Barca ở Calderon 50 năm tuổi. Với một Simeone ngạo nghễ kiểu "bố già", họ tin vào một chiến thắng, như chiến tích ngọt ngào của mùa 2013-14.

Luôn có chỗ cho những người trở về

Người xưa trở về đang là "mốt" ở Calderon. Torres về lại sau 8 năm rời xa. Simeone cũng đến sau 6 năm giải nghệ và Luis thậm chí chỉ đi có 1 năm (sang Chelsea) trước khi trở lại. Liệu Costa có phải là người tiếp theo. "Tôi nghĩ đây là điều khó. Chúng tôi muốn nhưng liệu cậu ấy có muốn trở lại không", Cerezo đã nhắc rất nhiều đến tiền đạo gốc Brazil.

"Đó là con đường của Atletico. Chúng tôi có mối quan hệ tốt với những cầu thủ và HLV cũ. Chúng tôi theo dõi Simeone ở Argentina khi cậu ấy làm việc ở River Plate. Với Costa cũng thế. Cậu ấy có thể trở lại hoặc không nhưng mối quan hệ với đội bóng vẫn rất tốt. Costa đang chơi tốt ở một đội bóng mạnh dù tôi không biết họ có thể đá Champions League mùa tới hay không", Cerezo nói thêm.


T.Giáp (theo DailyMail)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm