Chờ Diego Simeone viết cổ tích cho Atletico Madrid

15/04/2016 07:18 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Bayern Munich và Real Madrid được đánh giá cao hơn phần còn lại. Nhưng trong mắt của phần đông người hâm mộ trung lập, Atletico rất xứng đáng để vô địch Champions League mùa này.

Atletico của Diego Simeone là một hình ảnh hoàn toàn tương phản so với 3 đối thủ ở vòng Bán kết - một kẻ đi ngược với xu thế bóng đá thương mại.

Loại Barca, đua tranh ở Liga, Diego Simeone xứng đáng là thiên tài!

Loại Barca, đua tranh ở Liga, Diego Simeone xứng đáng là thiên tài!

Nếu là fan của Barcelona, bạn hãy ngả mũ thán phục Diego Simeone. Đó là việc duy nhất nên làm vào lúc này. Và thay vì buồn bã, đội bóng xứ Catalunya hãy vui vẻ chấp nhận sự thật: Họ đã thất bại trước một quí ông thật sự.


Quái kiệt Atletico

Khi Atletico giành La Liga và vào Chung kết Champions League mùa 2013-14, nhiều người xem đó là hiện tượng nhất thời. Trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại, Atletico chưa bao giờ là một đội bóng mạnh ở mặt trận Champions League. Trước đây, khi thống trị bóng đá Tây Ban Nha với La Liga và Cúp Nhà Vua 1995-96, Atletico cũng chỉ là một kẻ góp vui ở châu lục. Atletico phù hợp với Europa League hơn là thi tài trên sân chơi danh giá Champions League.

Nhưng Atletico đã khiến những ai hoài nghi mình phải thay đổi quan niệm. Sau lần vào chung kết ở thủ đô Lisbon 2014, Atletico có mặt ở tứ kết mùa trước. Họ chỉ bị loại với số bàn thua tối thiểu trước người hàng xóm Real Madrid. Bây giờ, Atletico một lần nữa vào bán kết, sau khi đã loại Barca theo cách không thể xứng đáng hơn. Ai đó có thể nói Barca bị tước một quả phạt đền oan uổng trong trận lượt về ở sân Vicente Calderon, khi Iniesta đá bóng trúng tay Gabi. Nhưng sẽ không có tình huống ấy, nếu như trước đó trọng tài Nicola Rizzoli (Italy) đuổi Iniesta, khi anh cố tình dùng tay cản bóng trong vòng cấm.

Bóng đá là vậy. Luôn tồn tại những tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận Atletico xứng đáng hơn Barca để vào vòng 4 đội mạnh nhất châu Âu. Trong trận lượt đi, Atletico đã chiến đấu kiên cường trước một Barca với 13 cầu thủ (gồm 11 người trên sân, trọng tài và khán giả). Riêng trận lượt về, Atletico đã khiến Barca không thể gây chút khó khăn cho Jan Oblak.

Atletico đang bám sát Barca ở La Liga, với chỉ 3 điểm ít hơn, và có mặt ở Bán kết Champions League. Đội bóng của Simeone đang tấn công hai danh hiệu trong bối cảnh họ là kẻ có tài chính kém nhất. Hãy cùng nhìn vào cách làm của 4 đội bóng vào bán kết. Ngân sách hoạt động của Atletico chỉ bằng 1/5 của Real Madrid, bằng 1/4 Bayern Munich.

Real và Bayern có thể mua bất kỳ cầu thủ nào mà họ thích, mà không ngại tiền nong. Man City cũng vậy. Đội bóng nhà giàu của nước Anh mỗi năm trải thảm tiền dưới chân các ngôi sao để đưa họ về sân Etihad. Atletico thì khác. Simeone đi tìm những tài năng trẻ, biến họ trở thành ngôi sao rồi bị các đối thủ khác cướp đi. Man City đã lấy Sergio Aguero, một trong số những ngôi sao lớn nhất trong thế kỷ 21 của Atletico.

Ngân sách hoạt động eo hẹp khiến Atletico phải khống chế quỹ lương. Koke là ngôi sao nhận lương cao nhất ở sân Vicente Calderon, với mức 6 triệu euro. Griezmann có lương 5,5 triệu euro, còn Diego Godin là 5 triệu euro. Tiếp theo là Filipe Luis (3,7 triệu euro) và Juanfran (3). Những người còn lại không có ai vượt qua mốc 2,5 triệu euro. Mức lương giới hạn khiến Atletico khó lòng giữ chân ngôi sao. Trong mấy năm nay, những Radamel Falcao, Diego Costa lần lượt ra đi cũng vì lẽ đó. Chưa kể, bao nhiêu doanh thu đều dành hết cho việc trả nợ. Atletico không được hỗ trợ tài chính như các đội bóng khác. Không thể nói Atletico là đội bóng nghèo. Nhưng Atletico đang gặt hái thành công mà không bị lệ thuộc vào đồng tiền.

Về chuyên môn, Atletico thành công nhờ sức mạnh tập thể, khía cạnh quan trọng nhất của bóng đá. Ở châu Âu, không đội bóng nào có sự cân bằng về tập thể tốt như “gia đình Simeone”. Đồng thời, Atletico phát triển bóng đá trẻ tuyệt vời, đến mức trong 2-3 năm trở lại đây, Barca với La Masia cũng không thể sánh bằng. Trên tất cả, Atletico là hiện thân của thứ bóng đá tận hiến. Họ chiến đấu từng giây, vì chính mình và vì các CĐV. Atletico không ngừng khát vọng vươn lên, và không bao giờ cho phép được tự thỏa mãn.

Simeone mới vực dậy được Man United, chứ không phải Mourinho

Simeone mới vực dậy được Man United, chứ không phải Mourinho

Chiến thuật thi đấu sáng suốt, khả năng kích thích học trò tuyệt vời cùng kinh nghiệm dẫn dắt đỉnh cao đã được kiểm chứng. Diego Simeone chính là người có thể vực dậy Man United, chứ không phải Jose Mourinho.


Man City, Pellegrini và Pep Guardiola

Vài năm trước, Atletico không được yêu thích, vì thứ bóng đá mạnh mẽ đến mức bạo lực của họ. Nhưng hiện tại, Atletico với bản sắc riêng và tài năng của Simeone đã chinh phục được những người khó tính nhất. Đây là lý do mà Atletico được phần đông CĐV trung lập ủng hộ giành Champions League.

Nếu Atletico không thể thành công, thì ai sẽ đăng quang? Một kịch bản rất thú vị được nhiều người hình dung: Man City. Đó sẽ là câu chuyện hấp dẫn có sự tham gia của Pep Guardiola. Đầu năm 2013, Bayern công bố việc Pep thay Jupp Heynckes. Kết quả, Bayern không chỉ giành Champions League, mà còn khép lại mùa 2012-13 với cú “ăn ba”, và tạo áp lực khủng khiếp cho Pep.

Đầu năm nay, Man City công bố Pep sẽ thay Manuel Pellegrini khi mùa này kết thúc. City không thể làm nên cú “ăn ba” như Bayern, khi họ đã hụt hơi ở Premier League. Nhưng Pep đã gián tiếp trở thành một cú hích để City lần đầu tiên trong lịch sử vào bán kết Champions League. Sau khi xuất sắc vượt qua bảng tử thần, Man City loại PSG được đánh giá cao hơn. Biết đâu, trước khi phải ra đi vì bị chối bỏ, Pellegrini chẳng đưa City lên đỉnh châu Âu. Nếu Pellegrini làm được vậy, ông sẽ để lại một cái gông vô hình lên cổ Pep.

5 Atletico có 5 chiến thắng sau 10 trận Champions League mùa này, ít nhất trong số 4 đội có mặt ở vòng bán kết (Real 8, Bayern 7 và Man City 6).

14 Atletico ghi 14 bàn ở Champions League, trung bình 1,4 bàn/trận, thấp nhất trong các đội bán kết (Bayern 2,8; Real 2,6; Man City 1,8).

5 Atletico và hàng xóm Real Madrid có ít bàn thua nhất, chỉ 5 lần thủng lưới (Bayern 9; Man City 11).

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm