Castilla chỉ còn những người gác đền

16/07/2011 11:56 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Iker Casillas đã vô cùng tự hào khẳng định rằng “Đây là nơi cung cấp những thủ môn hay nhất”. Nhưng buồn thay, ở một góc nhìn khác, niềm kiêu hãnh của anh lại gợi lên chặng khởi nghiệp khúc khuỷu của những gương mặt trẻ ở vị trí khác, xuất thân từ Castilla.

Những người gác đền

Trước Iker Casillas, Castilla từng cung cấp cho bóng đá Tây Ban Nha những Jose Manuel Ochotorena, Santiago Canizares, Diego Lopez. Nối tiếp “Thánh Iker”, trong đội hình hiện tại của Real Madrid còn Adan, Mejias và Jesus. Và bởi vậy, người đang mang tấm băng thủ quân của “bầy kền kền trắng” đang tỏ ra hết sức vui mừng:

Casillas, sản phẩm của lò Castilla - Ảnh Getty

“Tôi hạnh phúc vì cả bốn thủ môn trong đội hình đều đến từ hệ thống đào tạo trẻ của CLB, nơi mà tôi vẫn luôn nói rằng là khởi điểm của những thủ môn tốt nhất. Họ đều sở hữu tương lai đầy hứa hẹn, và tôi hài lòng thấy niềm tin được đặt vào những cầu thủ trẻ như họ.”

Đây thật sự là điều đáng để tự hào, bởi có lẽ ở tầm cao ấy, trên thế giới, Real Madrid là đội duy nhất lúc này chỉ sử dụng những thủ môn “cây nhà lá vườn”. Ở độ tuổi 20, Adan, Mejias và Jesus sẽ có cơ hội tham gia vào những cuộc chinh phục đầy danh giá, trong vai trò là những dự bị cho “Thánh Iker”, nhiệm vụ trước đây thường được trao cho những con người lão luyện, như Cesar Sanchez hay Jerzy Dudek.

Ít nhất thì với sự có mặt của họ, Castilla vẫn đóng góp một phần chủ chốt trong diện mạo của Real Madrid.

Và những kẻ tha hương

Song, nhìn nhận một cách khách quan thì cơ hội để những thủ môn trẻ ấy thật sự thể hiện năng lực của mình là không nhiều, cũng như việc họ được “ưu đãi” đã được hiện thực hoá với rất nhiều may mắn.

Với sức ép được tạo ra từ hàng công đã ghi tới 102 bàn tại Liga mùa trước, với những vầng hào quang ma thuật toả ra quanh đôi găng Casillas, và đặc biệt là với những mục tiêu khá “nặng nề” trên thị trường chuyển nhượng, Real Madrid không nên (và cũng không thể) phung phí tiền bạc để củng cố vững chắc hơn nữa vị trí trấn giữ khung thành. Chỉ cần Casillas không chấn thương thì bất cứ thủ môn nào cũng khó “mơ tưởng” đến việc thay thế anh. Adan, Mejias và Jesus có cơ hội góp mặt là vì thế, và cũng chỉ có thể cạnh tranh với nhau một chỗ trên ghế dự bị cũng là vì thế.

Thật tình thì có lẽ chưa ai trong số họ phát lộ đủ tiềm năng đột phá ngoạn mục như David De Gea đồng trang lứa, ở đội bóng áo sọc Đỏ - Trắng bên kia thành phố. Và bên cạnh họ, Castilla cũng không còn được tin cậy, cũng như được tạo điều kiện thuận lợi, để “trình làng” những “Raul mới”, “Morientes mới” hay “Guti mới”.

Trong guồng quay khốc liệt của bóng đá chuyên nghiệp thời hiện đại, chuyện một cầu thủ mới 17 tuổi đã được Jorge Valdano “cất nhắc” từ đội C lên thẳng đội A, để thay thế Emilio Butragueno lẫy lừng và để chính thức bắt đầu một kỷ nguyên huyền thoại của chính mình, đã chỉ còn là hoài niệm mang đầy màu sắc cổ tích. Không còn chỗ cho sự lãng mạn, không còn chỗ cho bản sắc và không còn chỗ cho dòng chảy lịch sử nào nữa, Real Madrid A hiện tại chỉ cần những con người ngay lập tức chứng minh được năng lực, cả trên sân cỏ lẫn trong thương trường.

Với yêu cầu của thời cuộc, những Portillo, Negredo, Soldado, Sarabia… đã phải tha hương khi không còn cơ hội tự hoàn thiện phẩm chất tại Santiago Bernabeu. Cánh cửa của ngôi nhà xưa chỉ mở lại cho Arbeloa hay Callejon sau những tháng ngày phiêu dạt, với đôi chút thành công nơi đất khách.

Vẫn biết là có rất nhiều lý do để xem những sự đào thải là cần thiết, nhưng khi Jose Mourinho tự hào về một đội bóng trẻ đang hình thành, khi Casillas tin tưởng rằng “Chúng ta sẽ tiến lên cùng nhau và khiến các CĐV hạnh phúc”, khi sáu gương mặt trẻ tham gia vào chuyến du đấu trên đất Mỹ đều đang rất phấn khích với viễn cảnh “sẽ cống hiến tất cả để thuyết phục HLV”, thì vẫn có chút gì gờn gợn. Trong quá trình trẻ hoá Real Madrid, dường như chỉ còn chỗ cho những người gác đền của Castilla…

Đông Phong

6 Jose Mourinho mang theo 6 gương mặt được đôn lên từ đội trẻ cho cuộc du đấu mùa hè, gồm: Mejias, Jesus, Joselu, Nacho, Jese và Casado.

24,8 Độ tuổi trung bình của đội hình Real Madrid mùa tới, tính đến vụ chuyển nhượng Fabio Coentrao, là 24,8 tuổi.

30 30 tuổi, Iker Casillas là người “già” thứ hai trong hàng ngũ Real Madrid, sau Ricardo Carvalho (33 tuổi).



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm