Casillas vẫn chưa bỏ phiếu QBV: Cứ vui lên đi, Ronaldo!

28/10/2012 13:16 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH) - Tất cả chỉ là những tin đồn vô căn cứ. Sau khi cùng Xavi có mặt trong buổi lễ trao giải Hoàng tử Asturias, Iker Casillas đã phủ nhận thông tin cho rằng anh bỏ phiếu cho Sergio Ramos, Ronaldo và Xavi (theo thứ tự 1-3). Như vậy, Ronaldo chẳng có lý do gì để buồn, mà cần tiếp tục ghi thêm bàn thắng.

Ronaldo có lý do để vui và tiếp tục ghi bàn

Hai ngày trước khi Real bước vào trận đấu với Dortmund, rất nhiều thông tin bất ngờ xuất hiện, với nội dung Casillas đã bỏ phiếu Quả bóng vàng FIFA 2012. Theo đó, Casillas đã không chọn Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, mà điền tên đồng đội Sergio Ramos. Riêng Lionel Messi, người khiến Casillas gặp vất vả nhất trong sự nghiệp, không có tên trong lá phiếu.

Cũng từ vấn đề này, người ta đồn đoán nội bộ Real lại phát sinh vấn đề, và Ronaldo cảm thấy “đau lòng” vì người đội trưởng ở Bernabeu. Thậm chí, còn có tin tức cho rằng, Casillas cũng chọn Del Bosque cho vị trí số 1 trong cuộc đua giành danh hiệu HLV xuất sắc nhất mà không phải Mourinho. Một số người cũng đưa ra việc Ronaldo buồn vì Casillas là nguyên nhân dẫn đến việc Real thua trận trước Dortmund.

Thế nhưng, thực tế là Casillas chưa bỏ phiếu, khi thủ thành số 1 Tây Ban Nha khẳng định: “Hãy để cho tôi có thời gian suy nghĩ và xem xét về lá phiếu”.

Việc Casillas chưa bỏ phiếu bầu chọn nói lên điều gì? Nghĩa là Ronaldo vẫn còn cơ hội để thuyết phục Iker chọn mình vào vị trí số 1. Như vậy, cho đến khi kết thúc thời gian bỏ phiếu, Ronaldo cần ghi thêm nhiều bàn thắng khác nhằm chinh phục tình cảm của người đàn anh trong đội hình Real, bắt đầu từ sân Iberostar của Mallorca.

Iberostar từng có kỷ niệm đẹp với Ronaldo. Ở mặt sân thuộc quần đảo Balearic, CR7 từng có cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp với Real. Hôm ấy, ngày 5/5/2010, Ronaldo đã ghi liên tiếp 3 bàn thắng, để giúp Real lội ngược dòng giành chiến thắng 4-1. Trước đó, Aduriz là người mở tỷ số cho Mallorca. 2 trong số 3 bàn thắng của Ronaldo có sự đóng góp của Ramos. Higuain là người ghi bàn còn lại.

Sau đó, khi Mourinho xuất hiện, Ronaldo càng thăng hoa hơn nữa. Trong hai mùa giải gần nhất, CR7 đã ghi đến 14 cú hat-trick. Từ đầu mùa giải 2012-13, đã có thêm hai lần khác ngôi sao người Bồ kết thúc với 3 bàn thắng vào lưới đối phương.

Phong độ của Ronaldo khi cùng Real trở lại Iberostar cũng rất ấn tượng. Trong 7 trận gần nhất với Real (có đến 4 trận sân khách), cầu thủ 27 tuổi này đều “nhả đạn” với tổng cộng 12 bàn thắng. Nạn nhân của Ronaldo có những đội bóng lớn như Man City, Barca hay Dortmund. Với phong độ tích cực ấy, Ronaldo sẽ là “quái vật” thực sự đối với hàng thủ Mallorca - khi để thủng lưới đến 6 bàn chỉ trong 3 trận gần nhất (đều thua).

Ghi bàn để thuyết phục Casillas, và cũng là tấn công vào thành tích ghi bàn tại La Liga của những huyền thoại sân Bernabeu như Emilio Butragueno (122 bàn), Pirri (123), hay xa hơn chút nữa là Gento (126). Tính đến thời điểm trước khi bước vào trận làm khách của Mallorca, Ronaldo đã có được 121 bàn trong bộ sưu tập của mình riêng trên đấu trường La Liga.

Có quá nhiều thứ đang đứng về phía mình. Vậy thì, hãy cứ tiếp tục vui đi, Ronaldo!

N.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm