Casemiro đang là bất khả xâm phạm ở Real Madrid

16/08/2017 07:06 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm Chủ nhật, Real Madrid đã đánh sập Camp Nou mà không cần Luka Modric (treo giò), trong khi Cristiano Ronaldo chỉ vào sân từ hiệp hai (và bị đuổi ở cuối trận). Nhưng nếu vắng Casemiro, rất có thể, gió sẽ xoay chiều...

Sau màn trình diễn xuất sắc ở trận tranh siêu cúp châu Âu (thắng M.U 2-1), Casemiro tiếp tục chứng minh tầm quan trọng của mình khi gánh vác hàng tiền vệ Real vượt qua thử thách ở trận lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha trên sân Barcelona. Đó là trận đấu mà anh đã chơi rất hay dù không ghi bàn hay kiến tạo.

Nỗi ám ảnh của Messi

Dấu ấn đầu tiên ở trận Kinh điển trên sân Camp Nou là một cú tắc bóng dữ dội với Lionel Messi, và sau đó là cái nhún vai tỏ vẻ vô tội trước tấm thẻ vàng mà trọng tài rút ra. Với nhiều người, đặc biệt là các culé, đó là một sự trơ tráo đáng ghét, nhưng các madridista lại coi anh là một gã sát thủ với gương mặt trẻ thơ. Thực tế là kể từ đó, anh đã khiến cho chân sút người Argentina hoàn toàn "tắt điện", bởi khả năng đeo bám đáng sợ, nhưng không phải nhận một tấm thẻ nào. Đúng là Messi vẫn ghi được bàn gỡ cho Barca, nhưng đó là pha lập công từ trên chấm phạt đền.

Có một thực tế khó tin, nếu xét vào vị trí thi đấu cũng như phong cách của Casemiro: anh chưa từng phải nhận thẻ đỏ nào trong sự nghiệp. Và chàng trai 20 tuổi năm nào được Real Madrid B mượn từ Sao Paulo, thật bất ngờ, đang là một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình của Zinedine Zidane, thậm chí là quan trọng nhất.

Nếu Casemiro bước vào trận đấu với trạng thái mạnh khỏe, Zidane yên tâm đến mức không cần phải bố trí một cầu thủ ở vị trí của anh (Marcos Llorente) để phòng bị. Đó là lý do ở cả hai trận gần đây, tài năng trẻ Marcos Llorente đều không được đăng ký. Và nếu chấp nhận ở lại Bernabeu để tìm cơ hội, hẳn Llorente sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ vô cùng khó khăn.

Dưới triều đại của Zidane, không ai là không thể đụng đến, nhưng có một số người sẽ được nghĩ đến đầu tiên khi điền đội hình xuất phát. Và Casemiro là một người như thế, bởi anh đang được xem như tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Casemiro: ‘Con quái vật’ đa năng của Real Madrid

Casemiro: ‘Con quái vật’ đa năng của Real Madrid

Isco được Tiểu ban kỹ thuật của UEFA chọn là Cầu thủ hay nhất trận tranh Siêu cúp châu Âu giữa Real Madrid với Man United, nhưng trong mắt nhiều CĐV đội bóng áo Trắng, Casemiro mới là người hùng thực sự của họ.

Một tiền vệ phòng ngự toàn năng

Khả năng tắc bóng của Casemiro đã được cải thiện đáng kể, và những tình huống can thiệp với Mkhitaryan ở trận gặp M.U là một minh chứng. Khả năng phân phối bóng của anh cao hơn nhiều so với yêu cầu của một tiền vệ đánh chặn. Ngoài ra, anh cũng có cú sút uy lực và cảm giác không gian cực tốt. Đó là lý do, anh đã ghi 7 bàn thắng trong năm 2017 này, nhiều hơn tổng số bàn thắng mà anh ghi được kể từ khi sang châu Âu trong 4 năm rưỡi trước đó.

Việc phát hiện ra Casemiro có công lao lớn của hệ thống tuyển trạch viên Real tại Nam Mỹ, những người đã theo dõi các tài năng trẻ rất kỹ lưỡng, chứ không chỉ sau vài trận như ở châu Âu (Sergio Canales và Martin Odegaard là những minh chứng). Casemiro được mang về theo dạng mượn, và sau đó được ký với giá 6 triệu euro. Bây giờ, trang transfermarket định giá anh là 30 triệu euro, nhưng thực tế, nếu CLB nào muốn có chữ ký của Casemiro thì phải trả ít nhất là gấp đôi con số trên, thì Real Madrid mới sẵn sàng "nói chuyện".

Rạng sáng thứ Hai vừa rồi, báo chí Tây Ban Nha nói rất nhiều về Ronaldo, cầu thủ đã trải qua một trận đấu kỳ lạ khi ghi bàn rồi bị đuổi khỏi sân lãng xẹt. Họ cũng nói về tuyệt phẩm của Marco Asensio. Casemiro không được nhắc tới nhiều, và thực tế, đó cũng không phải trận hay nhất của anh trong màu áo Real Madrid. Nhưng anh vẫn có những thời điểm khiến đối phương nín thở. Ở Bernabeu đêm nay, Real tiếp tục vắng cả Ronaldo và Modric, nhưng với Casemiro, họ hoàn toàn có thể yên tâm về chiếc chìa khóa để tiếp tục khóa chặt Messi, và thậm chí "cân" nguyên hàng tiền vệ Barca.

Nilton Moreira, HLV của Casemiro ở đội trẻ Sao Paulo, ca ngợi cậu học trò cũ: "Ở vị trí phòng ngự, tiền vệ phòng ngự, tiền vệ, hay đôi khi là phía trên,... cậu ấy luôn có những pha chạm bóng tuyệt vời, bằng cả hai chân, và luôn giữ thẳng cái đầu". Đó không phải những lời sáo rỗng, mà hoàn toàn xuất phát từ thực tế thi đấu.

Ở thời điểm hiện tại, Casemiro đúng là vị trí bất khả xâm phạm của Zidane.

Tuấn Cương (Theo ESPN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm