Carlo Ancelotti: 'Lính cứu hỏa' đại tài

25/10/2014 14:10 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ tịch Florentino Perez gây xáo trộn, Carlo Ancelotti ngay lập tức thiết lập lại mọi thứ. Vị HLV với 5 danh hiệu Champions League (2 với tư cách cầu thủ) được ví là một người chữa cháy thiên tài.

Một tháng rưỡi trước, Real Madrid thua sốc Sociedad, rồi tiếp tục cúi đầu trong trận derby với Atletico. Hai thất bại phản ánh rõ một thực tế rằng sự can thiệp quá sâu của Florentino Perez vào nhân sự khiến Real đánh mất sự cân bằng.

Nguyên nhân thất bại được chỉ ra: mất Di Maria và Alonso, hàng tiền vệ mới không hỗ trợ tốt cho tuyến phòng ngự. Các Madridista kêu gọi Chủ tịch Perez hãy làm đúng công việc thuộc về mình.

Không lâu sau là một Real mang diện mạo mới: 8 trận thắng liên tiếp. Có 2 trận Real ghi 2 bàn; 1 trận ghi 3 bàn; 4 lần khác ghi vào lưới đối phương đến 5 bàn; trận còn lại kết thúc với 8 bàn - và Deportivo chính là nạn nhân tội nghiệp.

Sức công phá thật khủng khiếp, và hình ảnh mới ấy in đậm dấu ấn của Ancelotti. “Tôi sẽ ra đi nếu Chủ tịch có những can thiệp vào chuyên môn”, Carletto từng công khai như vậy. Có lẽ, Perez hiểu rằng nếu mất Ancelotti, uy tín của ông sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Real phải chờ 12 năm, với 11 HLV khác nhau thất bại (bao gồm cả Vicente Del Bosque mùa 2002-03), và chỉ đến khi Ancelotti xuất hiện thì “La Decima” mới thành hiện thực. Perez không thể để người hùng ấy ra đi. Vậy nên ông chọn giải pháp ít can thiệp vào chuyên môn.

Carletto đã thay đổi Real như thế nào?

Mùa trước, hình ảnh chung của Real là lối đá phản công. Ban đầu, Carletto giữ bộ khung 4-2-3-1 như thời Jose Mourinho. Sau đó, dù đá 4-3-3 hay 4-4-2, Real vẫn lấy phản công làm vũ khí. Công thức chiến thắng thật đơn giản, nhưng không phải dễ giải mã: Alonso chuyền dài, tận dụng tốc độ của Di Maria và Bale, rồi Ronaldo dứt điểm. “Nếu cần 2-3 đường chuyền để thành bàn, vậy tại sao phải làm nhiều hơn?”. Carletto luôn thích sự đơn giản (ấy vậy mà hai món ăn quê hương yêu thích của ông, coppa (một loại xúc xích) và pancetta (thịt xông khói) lại được những người nông dân làm thủ công rất cầu kỳ. Coppa phải ướp ít nhất 90 ngày mới ngon; pancetta thì cần đến 120 ngày).

Sau khi Real hạ Bayern Munich 1-0 trong trận lượt đi bán kết Champions League 2013-14, Carletto bị nhiều tờ báo Đức và châu Âu chỉ trích nặng nề. Người ta phê phán một CLB danh giá như Real chỉ biết phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Ít ngày sau, Carletto vẫn giữ phong cách phản công, và Real “tát” 4 cái vào niềm kiêu hãnh Bayern.

Mùa này, chính xác là từ thời điểm thắng Basel 5-1, Real Madrid đã thay đổi. Real không còn là một kẻ chờ cơ hội để phản ứng (dù thực tế, vẫn phản công ấn tượng). Thay vào đó, “Carlo Real” cầm và chuyền bóng nhiều hơn.

Hãy lấy trận Liverpool làm ví dụ. Real rất kiên nhẫn, để Liverpool tự do đôi công đầu trận. Các cầu thủ Real tập trung chuyền bóng, và thiết lập sự chủ động. Kết quả là 3-0, trong trận đấu mà Real có 649 đường chuyền, với 90,8% chính xác. Pha nâng tỷ số lên 2-0 của Benzema đến từ việc Real dồn gần như toàn bộ cầu thủ Liverpool vào vòng 16m50, bóp nghẹt đối thủ bằng một loạt đường chuyền ngắn.

Trước đó, Real thắng Levante 5-0 với 636 đường chuyền (chính xác 90,7%); trận thắng Bilbao là 589 (87%)…

Ancelotti đang khiến mọi người phải kính nể, với sự đa dạng về chiến thuật. Ông có thể làm mọi thứ, với mọi nhân tố khác nhau. Tùy vào con người để xây dựng lối chơi. Người ta bảo Perez quá ảo tưởng trong việc mua người hồi mùa Hè 2014. Thật may cho Perez, Carletto đang dùng hiệu quả những nhân tố mới ấy.

Ở Tây Ban Nha, một danh từ mới được dùng gọi Carletto: “Bombero” (lính cứu hỏa). Một lính cứu hỏa đại tài, người có thể dập mọi ngọn lửa một cách dễ dàng nhất!

74 Carlo Ancelotti đã dẫn dắt Real Madrid 74 trận. Ông đã giành 56 chiến thắng, đạt tỷ lệ 75,68%. 18 trận còn lại, Real của ông hòa 9 và thua 9.

7 Real Madrid là CLB thứ 7 của trong sự nghiệp huấn luyện của Ancelotti. Trước đó, ông từng dẫn dắt Reggiana, Parma, Juventus, Milan, Chelsea và PSG.

213 Luis Enrique từng đá cho Real Madrid từ năm 1991 đến 1996, với tổng cộng 213 trận, ghi được 18 bàn. Ông đá tròn 300 trận Barca, từ năm 1996 đến 2004.


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm