Cái nhìn về Mourinho: Khoảng lặng của "người đặc biệt"

05/03/2013 18:38 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Đặt một giả thiết về việc Real gặp bế tắc trong hiệp 1 của trận đấu tối nay tại Old Trafford thì hãy tin rằng Jose Mourinho biết bản thân ông nên nói gì với các cầu thủ trong giờ nghỉ giữ hai hiệp.

Hãy cùng nghe về những lần mà HLV người Bồ Đào Nha đã phải dùng tới khả năng "chữa tâm bệnh" của mình với các cầu thủ qua lời kể của Dave Hancock, một bác sỹ chuyên khoa về vật lý trị liệu ở Chelsea.

Dave cho biết, Jose Mourinho là HLV xuất sắc nhất về khoản "tâm lí cầu thủ" mà ông từng gặp trong suốt 20 năm làm việc ở Premier League.

"Nếu phải tìm một bậc thầy về việc lên dây cót tinh thần cho các cầu thủ trong phòng thay đồ thì đó phải là "người đặc biệt".

"Mourinho không chỉ là là một HLV giỏi khi ở trên sân tập và trong trận đấu, trước và sau trận đấu hay giờ nghỉ giữa hai hiệp ông ta như biến thành một nhà tâm lí học vậy."

"Trong một trận đấu giữa Chelsea và Watford vào năm 2007 khi hết hiệp một tỉ số vẫn đang là 0-0, ông ấy bước vào cùng với mảnh giấy ghi chú trên tay, sự im lặng bao trùm phòng thay đồ khoảng 3 hay 4 phút, bất thình lình Mourinho vo tờ giấy trong tay, ném nó về phía các cầu thủ rồi nói lớn 'Cái thứ quái quỷ gì vậy? Một trận đấu rác rưởi! Không cần chiến thuật gì hết', sau đó ông ấy chỉ vào trái tim mình rồi chỉ sang quả bóng và tiếp tục nói lớn, 'Muốn chiến thắng các cậu chỉ cần có cái này và cái này', thế rồi Jose quay ngoắt bước ra khỏi phòng thay đồ. Hiệp 2 Chelsea ép sân và họ giành chiến thắng sát nút 1-0 nhờ bàn thắng của Solomon Kalou ở phút 90" - Vẫn lời của Dave Hancock

"Trong một lần khác, trời mưa nặng hạt trong trận đấu với Reading và Chelsea đang bị dẫn 1-0, ông ta so sánh các cầu thủ của cả 2 đội như những đứa trẻ nhưng những đứa trẻ của Reading luôn khôn ngoan hơn, ông ấy nói, 'Này Tal Bel Haim cậu như một thằng nhóc 7 tuổi vậy nhưng Kevin Doyle lại là thằng nhóc 8 tuổi, còn tất cả các cậu chỉ là một lũ nhóc 6 tuổi và bọn họ là bọn nhóc 7 tuổi , các cậu chơi như thể bị bắt nạt vậy'. Sang đến hiệp 2 chỉ trong vòng 5' Lampard và Drogba ghi liền 2 bàn thắng và Chelsea thắng 2-1."

"Nhưng đôi khi không phải lúc nào Mourinho cũng to tiếng như vậy, như trong trận đấu với đội bóng cũ Porto vào ngày 6/3/200. Khi đang bị dẫn 1-0, tôi nghĩ ông ta sẽ phải nổi khùng và đập nát phòng thay đồ thì thật bất ngờ những gì ông ấy nói chỉ là những lời động viên biểu lộ sự khích lệ và niềm tin của ông ấy. Hiệp 2 Chelsea có 2 bàn nhờ Robben và Ballack để rồi vượt qua Porto với tổng tỉ số 2-1."

Thế mới biết đối với một HLV, đôi khi không chỉ là chiến thuật và sự toan tính mà còn hơn thế, họ phải là những con người thật nhạy bén và mặt cảm xúc cũng như tâm lí cầu thủ, bởi đôi khi niềm cảm hứng chơi bóng được tạo ra từ một tâm lí ổn định mới là yếu tố quyết định đến kết quả trận đấu.

Hữu Thành

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm