Bóng đá Tây Ban Nha 2014: Chiến thắng CLB, thảm họa ĐTQG

25/12/2014 21:32 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Tây Ban Nha bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2014 mà họ vào giải với tư cách ĐKVĐ. Nhưng năm 2014, người Tây Ban Nha vẫn thống trị ở cấp CLB.

Một bức tranh tương phản, và chắc chắn thất bại của thầy trò Vicente Del Bosque sẽ là điểm nhấn buồn trong năm nay của thể thao xứ bò tót.

Thống trị cấp CLB

Sau 12 năm, Real Madrid lên ngôi ở Champions League đầy thuyết phục. Đội bóng thủ đô Madrid tái lập kỷ lục ghi bàn ở vòng bảng (20) của Man United (1998-99) và Barca (2011-12). Cristiano Ronaldo cũng có kỷ lục 9 bàn ở vòng bảng (mùa này, Luiz Adriano đã san bằng), trước khi chinh phục kỷ lục 17 bàn cả mùa giải.

Không chỉ chiến thắng của Real, mà trận chung kết Champions League 2013-14 cũng là cuộc chiến nội bộ của người Tây Ban Nha. Chính xác hơn, nội bộ Madrid. Lần đầu tiên trong lịch sử, chung kết Champions League diễn ra với hai đội bóng đến từ một thành phố. Trước đó, hai đội bóng cùng thành phố gặp nhau ở bán kết là Milan và Inter, mùa 2002-03.

Trước khi Real chinh phục đỉnh cao ở Lisbon, Sevilla cũng giành Europa League. Đội bóng thành Sevilla có trận thắng nghẹt thở trước Benfica ở thành Turin (Italy).

Như vậy, trong năm 2014, cả nền bóng đá châu Âu nói tiếng Tây Ban Nha. “Nội chiến” xứ bò tót tiếp tục ở Cardiff (Xứ Wales), khi Real đánh bại Sevilla để giành Siêu cúp châu Âu.

Thảm họa ĐTQG

Năm 2014 của ĐTQG Tây Ban Nha mở màn bằng trận thắng lợi 1-0 trước Italy, trong trận giao hữu ở sân Vicente Calderon. Một trận thắng mở ra rất nhiều hy vọng. Bởi vì, đó là màn ra mắt của Diego Costa, cầu thủ mà LĐBĐ TBN đã tranh giành quyết liệt với Brazil, buộc FIFA phải vào cuộc. Trận ấy, La Roja còn có làn gió mới khác, khi Thiago Alcantara được trao vai trò của Xavi, còn Javi Martinez đá trung vệ.

Thắng Italy, La Roja tự tin. Người TBN tin rằng họ vẫn còn mạnh, như thời điểm đăng quang EURO 2012. Người ta nói đến việc bảo vệ Cúp vàng.

Nhưng, tất cả chỉ là sự ảo tưởng. World Cup 2014 là một thảm họa thực sự. Hà Lan chỉ ra một thực tế, TBN chỉ còn là cái bóng của chính họ (5-1). Chile cũng không quá khó để đánh gục TBN 2-0 bằng chính lối đá tiki-taka. Điểm khác mà Chile thể hiện là một tiki-taka được thổi vào thể lực sung mãn, cùng khả năng pressing cường độ cao. La Roja chỉ thắng Australia ở lượt cuối, nhưng không đủ giúp họ ngẩng cao đầu về nước.

Một cuộc chiến nổ ra, giữa hai luồng ý kiến. Những người mang tư tưởng hiện đại muốn sa thải HLV Del Bosque. Ngược lại, tư duy bảo thủ cho rằng thất bại ở Brazil không có lỗi của Del Bosque, và họ chọn giải pháp tiếp tục hợp đồng. Kết quả, ngày La Roja trở lại sau thảm họa Brazil là trận thua Pháp 0-1. Một tập thể mới mẻ về con người, nhưng cũ kỹ về triết lý chơi bóng. Del Bosque cố gắng đánh bóng chiếc bình cũ kỹ của mình, rồi cũng đổ vào đó thứ rượu của nhiều năm trước.

Trong 5 trận cuối năm 2014, La Roja giành 3 chiến thắng tưng bừng, trước Macedonia (5-1), Luxembourg (4-0) và Belarus (3-0). Nhưng đấy là những đối thủ mà ngay những đội trung bình ở châu Âu cũng đủ sức thắng to. Và, những trận thắng ấy không nói được gì nhiều, khi đội quân của Del Bosque dễ dàng cúi đầu trước các đội mạnh. Họ thua Slovakia ở vòng loại EURO 2016, và bị người Đức tát vào mặt trên sân nhà.

Thắng 7, nhưng thua đến 5, ghi 22 bàn thắng và bị thủng lưới 12 lần, TBN trải qua một năm thảm họa, và chưa hứa hẹn nhiều về sự trỗi dậy trong năm mới 2015. Sau 33 tháng khẳng định quyền lực với ngôi số 1 thế giới, trên bảng xếp hạng FIFA, TBN kết thúc năm 2014 với vị trí thứ 9.

3 Trong 6 mùa gần nhất ở Champions League, các đội Tây Ban Nha đăng quang 3 lần, 2 thuộc về Barca (2009, 2011) và 1 của Real.

5 Trong năm 2014, Tây Ban Nha thua đến 5 trận. Đây là số thất bại nhiều nhất kể từ năm 1991.

33 Trước khi thất bại ở World Cup 2014 và mất ngôi đầu bảng xếp hạng FIFA, Tây Ban Nha đã có 33 tháng đứng trên vị trí số 1.


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm