Bình luận Nam Khang: Phản ứng

01/10/2014 09:07 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barcelona đã thua Paris Saint-German (2-3) trong một trận đấu mà họ có thừa sự chủ động nhưng lại thiếu một chút khả năng phản ứng. 

Để có thể thành công trong một giải đấu, thậm chí là chỉ trong một trận đấu, một đội bóng cần có hai yếu tố: sự chủ động và khả năng phản ứng. Từ đầu mùa cho đến nay, Barcelona đã thể hiện rất tốt sự chủ động mà bằng chứng là họ luôn áp đặt được thế trận trước những đối thủ ở Primera Liga để chẳng những duy trì được thành tích toàn thắng mà còn không bị thủng lưới một lần nào.    

Tuy nhiên, cũng chính vì vậy mà họ chưa quen với việc bị đối thủ dẫn trước. Thế nên, khi điều đó xảy ra ở trận gặp PSG, Barcelona dù đã phản ứng rất nhanh nhưng vẫn không đủ để giành lại ít nhất một điểm.

Thật không thể tin được là một hàng phòng ngự vốn được ca ngợi ở Primera Liga từ đầu mùa mà lại trở nên mong manh đến thế trên sân Công viên các Hoàng tử. Lỗi phần lớn thuộc về các cá nhân nhưng không thể phủ nhận là cách tổ chức phòng ngự của Barcelona cũng có vấn đề.




Hàng hậu vệ của Barcelona chơi khá cao, đặc biệt là hai hậu vệ cánh Jordi Alba (trái) và Daniel Alves (phải), tạo điều kiện cho PSG tung ra những pha phản công nguy hiểm, thường khoét vào hai hành lang. Từ một tình huống như vậy, Gregory van der Wiel đã vượt qua Alba băng xuống cánh phải theo hướng tấn công của PSG và chuyền bóng vào giữa cho Blaise Matuidi lập công, trước sự bất lực của Alves.      

Và lại một lần nữa, khả năng phòng chống những tình huống cố định của hàng phòng ngự Barcelona lại có vấn đề. Javier Mascherano để cho David Luiz quá thoải mái trong bàn thua thứ nhất còn Ivan Rakitic bất lực trước Marco Verratti trong bàn thua thứ hai.

Nhìn chung, cứ mỗi khi PSG đưa bóng lên phía trước là y như rằng hàng phòng ngự của Barcelona gặp nhiều rắc rối, đặc biệt là họ không thể đối phó với cách di chuyển thông minh của Javier Pastore. Lỗi ở đây không chỉ thuộc về các hậu vệ mà ngay cả Andres Iniesta và Rakitic đã “bỏ rơi” Sergio Busquets để cho tiền vệ này đơn độc chống lại Matuida và Pastore.     

Cũng may là hàng công của Barcelona đã phản ứng rất nhanh sau bàn thua thứ nhất và thứ ba. Trong cả hai lần, Barcelona chỉ mất có hai phút sau khi bị thủng lưới để “lại quả”. Đó là khả năng phản ứng tuyệt vời của một hàng công bao gồm những tên tuổi lớn như Lionel Messi, Neymar, Pedro Rodriguez và Iniesta. Thế nhưng, để thủng lưới ba bàn mà chỉ ghi lại được hai bàn thì rõ ràng là sự phản ứng đó không đủ để giành lấy dù chỉ một điểm tại sân Công viên các Hoàng tử.

Nếu như không kể hai bàn thắng và cú dứt điểm đưa bóng dội trụ thành của Munir El Haddadi thì các chân sút của Barcelona chẳng tung ra được một cú sút nào đưa bóng đi đúng hướng khung thành đối phương. Họ đã tạo ra được sức ép nhưng không đủ lớn trước hàng phòng ngự chơi đầy quyết tâm của PSG. Họ đã tạo ra được vài cơ hội ngon ăn những đều bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Vấn đề là những đường chuyền cuối cùng của Barcelona thường không đưa được bóng đến đúng địa chỉ, dù tỷ lệ chuyền bóng chính xác của họ đạt đến 91%.      

HLV Luis Enrique cũng đã phản ứng qua việc lần lượt tung Munir, Xavi Hernandez, Sandro Ramirez vào sân và chuyển sang sơ đồ chỉ còn 3 hậu vệ từ phút 83. Thế nhưng, cuối cùng tất cả chỉ là để chứng kiến trận thua đầu tiên của Barcelona ở mùa này, thậm chí trong hoàn cảnh PSG không có được đội hình mạnh nhất do vắng hai ngôi sao Zlatan Ibrahimovic và Thiago Silva. Đáng buồn thay!

Nam Khang




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm