Bị từ chối phũ phàng, Barcelona vẫn kiên trì theo đuổi Paul Pogba

04/07/2015 07:16 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Barcelona sẽ không ngừng theo đuổi Paul Pogba, dẫu cho lời đề nghị trị giá 80 triệu euro đã bị Juventus từ chối, lời của Giám đốc thể thao Ariedo Braida.

Barcelona đã ủy quyền cho ông Braida cùng cộng sự Alberto Soler đến Italy để hỏi mua tiền vệ người Pháp, nhưng tổng giám đốc Juve, ông Giuseppe Marotta nói trong tuần này: lời đề nghị của Barca bị từ chối. Trên Gazzetta dello Sport, ông nói: “Tôi có thể khẳng định Pogba sẽ không bị bán”.

Nhưng trên kênh Mediaset, Braida nói: “Beppe Marotta của Juventus là bạn thân của tôi, và tôi rất yêu mến ông ấy, ông ấy đã từ chối lời đề nghị cho Paul Pogba, nhưng chúng tôi sẽ không bỏ cuộc dễ dàng”.

“Tôi sẽ trở lại Barcelona trong dịp bầu cử Chủ tịch CLB (ngày 18/7), sau đó, chúng tôi sẽ nghĩ về những thương vụ chuyển nhượng”.

Pogba hiện được Barca, Man City, PSG, Real Madrid theo đuổi. Anh có hợp đồng với Juventus đến năm 2019.


Ứng viên tranh chức chủ tịch Barca, ông Joan Laporta nói: “Sau khi làm rối tung vụ Pogba lên, đến lượt vụ Arda Turan. Braida và Soler thật buồn cười. Họ đến để mua cầu thủ mà trở về thì không thấy anh ta đâu. Hai quý ông tiếp tục nói họ sẽ kí hợp đồng với cầu thủ, và nếu nói mà không làm được, Barcelona sẽ thật tệ”.

“Raiola (người đại diện của Pogba) là chìa khóa cho mọi vấn đề, đó là sự thật”, Laporta nói tiếp. “Pogba là cầu thủ mà mọi đội đều muốn, không chỉ Laporta. Bạn đừng nói về những cầu thủ mình muốn có mà sau đó chẳng thể mua về. Tôi thích Bernando Silva, cầu thủ trẻ từ Monaco. Tôi cũng thích Marco Verratti của PSG, rồi Javier Pastore. Nhưng chúng tôi nghĩ tốt nhất nên mua Pogba”.

“Nếu chúng tôi thắng trong cuộc bầu cử chủ tịch, chúng tôi sẽ đến Turin gặp Juventus và Raiola”.

Hiện Barcelona đang khá “bất nhất”, bởi chuẩn bị đến cuộc bầu cử Chủ tịch CLB. Ariedo Braida là do Maria Bartomeu bổ nhiệm. Ông trở thành kẻ thù cửa các ứng viên khác.


Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm