Bị Mourinho châm chọc, cầu thủ Real Madrid muốn gặp Chelsea để 'trả thù'

29/12/2014 10:58 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Tờ Marca (TBN) đưa tin rằng các cầu thủ Real Madrid đang rất muốn gặp và đánh bại Chelsea để khiến HLV cũ của họ, Jose Mourinho “im miệng”.

Tờ báo thân Real Madrid này dẫn lời một thành viên trong đội hình Real Madrid (giấu tên) như sau: “Hy vọng chúng tôi có thể gặp Mourinho ở Champions League. Nếu chúng tôi vào chung kết, hy vọng chúng tôi gặp Chelsea ở đó. Lúc đó nói sau. Ông ta nên để chúng tôi được yên. Tất cả đã là quá khứ rồi và chúng tôi phải làm việc của chúng tôi”.

Theo Marca, sở dĩ cầu thủ Real Madrid “bức xúc” như vậy là vì Jose Mourinho liên tục quay lại “nói móc” đội bóng cũ. Trong một bài tổng hợp đưa lên ngày 27/12, Marca thống kê rằng Mourinho đã 6 lần quay lại nói về Real Madrid sau khi được bổ nhiệm làm HLV Chelsea vào năm 2013.

Ngày 5/6/2013: Chỉ vài tuần sau được tái bộ nhiệm làm HLV của Chelsea, Mourinho, người trước đó tự nhận mình là “Người đặc biệt”, đã tự đổi biệt danh cho ông là “Người hạnh phúc”. Và ông bình luận về Cristiano Ronaldo: “Tôi chỉ có duy nhất 1 vấn đề với cậu ta: chê bai tầm nhìn chiến thuật của cậu ta, cải thiện những gì mà trong khả năng của tôi, tôi có thể giúp cậu ta. Kết quả là cậu ta làm không tốt lắm, có thể vì cậu ta nghĩ mình đã biết tất cả mọi điều”.

Ngày 3/8/2013: Mourinho tiếp tục chế nhạo Cristiano Ronaldo: “Năm 30 tuổi, tôi đã được huấn luyện Ronaldo, không phải Ronaldo này (Cristiano) mà là Ronaldo khác cơ, Ronaldo đích thực, Ronaldo của Brazil”.

Ngày 27/3/2014: Lần này, Real Madrid và Carlo Ancelotti là mục tiêu tấn công: “Tôi đã hy vọng Real Madrid có thể tiến a hơn, đạt nhiều thành tựu hơn (nhưng không thành), bởi vì Barcelona đã đánh mất rất nhiều điểm trong 3 năm trở lại đây”.


Mourinho đã nhiều lần móc máy Ronaldo.

Ngày 15/9/2014: Một trận công kích khác hướng vào Ronaldo trước khi Real Madrid đá bán kết Champions League với Bayern Munich. “Để thua bán kết trên chấm luân lưu khi cầu thủ tốt nhất của bạn, người sút phạt đền giỏi nhất của bạn, cầu thủ mà bạn đặt toàn bộ niềm tin, bước lên và sút trượt… khi ấy sự thất vọng sẽ ngự trị trong bạn” (nhắc lại trận thua Bayern Munich 1 năm trước, mà Ronaldo sút hỏng phạt đền).

Ngày 24/11/2014: Mourinho tấn công Sergio Ramos sau khi hậu vệ này đặt câu hỏi về chuyện Diego Costa, Cesc Fabregas của Chelsea xin không tập trung đội tuyển Tây Ban Nha: “Tôi không nghĩ Sergio có bằng y khoa để hiểu chuyện này”.

Ngày 26/12/2014: Mourinho thừa nhận “hạnh phúc” ở Chelsea với ẩn ý chê bai Real Madrid: “Tôi rất hạnh phúc ở Chelsea, vì tôi yêu các cầu thủ của mình. Ở đây toàn người tốt”.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm