Bây giờ, Real Madrid lại leo núi Alps

29/08/2014 14:36 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Carlo Ancelotti có lẽ chẳng quan tâm lắm, bởi đằng nào thì ông cũng sẽ được trả tiền. Nhưng với đội bóng, quá trình “xây-phá-xây” đang cản đường họ tới thành công lâu dài.

Real Madrid khởi đầu La Liga 2014-15 với một trong những màn trình diễn “điển hình” của đội bóng này mỗi lần ra quân: Nhạt. Các con số đã cho thấy Real năm nào cũng gặp khó khăn trong việc cất cánh, dù HLV là ai đi chăng nữa. Trong một số trường hợp, hợp đồng những cầu thủ đắt tiền hay đi du đấu kéo dài lại gây tác dụng ngược, đặc biệt là mùa giải thứ ba dưới thời Jose Mourinho.

Xây rồi phá

Vì vậy, những gì đang diễn ra ở Bernabeu cũng là một thảm họa đang ở trạng thái hình thành. Mùa đầu tiên của Real dưới quyền Carlo Ancelotti, đội bóng cực kỳ chậm chạp trong phản ứng khi phải đón nhận những cú trượt ban đầu. Xabi Alonso chấn thương, Raphael Varane nằm viện, Gareth Bale đau lưng, Khedira vỡ đầu gối… Sự trở lại của Alonso cực kỳ quan trọng, và Real bất bại từ 30/10/2013 đến 23/3/2014.

Không có một sự thay đổi nào có vai trò lớn hơn trong hai chức vô địch Cúp nhà Vua & Champions League của Real Madrid là quyết định chuyển Angel Di Maria sang đá tiền vệ trung tâm của Ancelotti. Di Maria, một “khối ung” trong mùa cuối cùng của Mourinho, trở thành một giải pháp tích cực cho sự vỡ vụn trong lối chơi của đội bóng. 4 tháng sau khi mùa giải bắt đầu, Real có hàng tiền vệ và hàng tiền đạo thuộc vào Top đầu châu lục.

Khi đó, không đối thủ nào nghĩ ra được cách ngăn cản Di Maria, người luôn khiến những phòng tuyến của đội bạn trở nên mỏng manh chỉ bởi vài pha đột phá hay những đường chuyền. Khi Cristiano Ronaldo và Gareth Bale chơi không tốt, Di Maria lại là cầu thủ tìm ra cách mở tỷ số. Và những thắng lợi của Los Blancos trước Barcelona ở chung kết Cúp nhà Vua và Atletico ở chung kết Champions League đã khẳng định tài năng của anh.

Mùa giải 2013-14 kết thúc với Bernabeu là một ngôi nhà hoàn chỉnh, có mũi đinh ba lợi hại “BBC”, có Di Maria khuấy động ở mọi khu vực, có Modric cho những đường chuyền thẳng lên cho hàng công, và có Alonso đánh chặn từ xa. Và họ còn có Ancelotti, một người đủ tài để sửa chữa những sai lầm của Mourinho và đưa Real leo tới vùng đất vinh quang. Chỉ 3 tháng sau ngày đăng quang tại Lisbon, căn nhà ấy đã bị đập đi.

Mâu thuẫn lợi ích?

Trong mùa Hè này, Real lại trở về thói quen cũ. Họ mua “chiếc đinh ghim” của Bayern Munich, Toni Kroos, và một cầu thủ từ vô danh trở nên nổi tiếng toàn cầu sau một tháng có tên James Rodriguez. Real vốn không có đối thủ trên thị trường, nhưng năm nào ngài Chủ tịch Florentino Perez cũng phải phát đi một thông điệp đắt đỏ mà cho đến bây giờ, chắc chỉ có Thượng đế mới hiểu thông điệp đó là gì.

Với Kroos, lối chơi của anh về cơ bản hợp với Xabi Alonso. James lại là chuyện khác, cũng thuận chân trái, thể lực cũng tốt, cũng nhanh nhẹn như Di Maria. Nhưng vấn đề cơ bản, anh không phải tiền vệ. Tấn công đã ăn vào máu của James, vì vậy anh lúng túng mỗi khi phải chơi phòng thủ. Tiền vệ đội bạn dễ dàng vượt qua James, và khi một người không thể bảo vệ vị trí của mình, cả hàng thủ sẽ phải chuyển động để bọc lót, tạo thêm sự hỗn độn.

Di Maria là nhân vật trung tâm của Ancelotti, có thể khẳng định vậy. Nhưng vì sao anh vẫn bị bán? Ancelotti không cần James, ông cần Di Maria và ngay cả khi Di Maria rục rịch sắp đi, Carletto vẫn cho anh vào sân trong hơn 10 phút cuối trận lượt đi Siêu cúp TBN. Di Maria sau đó có một quả tạt từ cánh phải dẫn tới bàn thắng của James, và ngày hôm sau báo chí Madrid tha hồ gọi tên anh.

Có lẽ là giữa Ancelotti và Florentino Perez có một sự mâu thuẫn lợi ích sâu sắc, và kẻ quyền cao hơn đã thắng. Vậy thì, với tư cách của một kẻ làm thuê, Ancelotti sẽ lại phải bắt buộc leo núi Alps lần nữa. Nhưng xây lại một công trình bao giờ cũng khó hơn là xây lần đầu.

6 & 8 Hai mùa giải La Liga gần nhất, Real Madrid đều bị bỏ xa bởi đội đầu bảng lần lượt là 6 & 8 điểm sau khi vòng đấu thứ 10 kết thúc.

25 Trong mùa giải 2013-14, Real Madrid đã phải tốn tới 25 vòng đấu để leo lên đầu BXH La Liga.

5 Real mùa trước chỉ duy trì ngôi đầu bảng trong 5 vòng đấu.


Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm