Barcelona: Với Messi, 'ăn ba' không phải giấc mơ

03/06/2015 17:06 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ nhật vừa rồi, Barcelona đã trở thành một thành phố trên mây.

Những người ăn mừng đã đổ ra kín các đường phố, tưởng như mọi thiết bị âm nhạc ở Barca đều đã được bật lên khi đội bóng và các CĐV ăn mừng chức vô địch Copa del Rey. Điều kỳ lạ ở Camp Nou tối Chủ nhật là trong khi cả hai đội đều nhận được 38.500 vé mỗi đội, thì phần lớn 19.000 vé trung lập lại rơi vào tay các CĐV Athletic Bilbao, khiến họ áp đảo so với các đối thủ Barcelona trong trận đấu.

Tự hào Barca

Nhưng sau đó là chuyện hoàn toàn khác. Trên sân, với một đội bóng xứ Basque và một đội xứ Cataluyna, cả hai phần khán đài đã la ó và huýt sáo dữ dội khi bài quốc ca TBN được trỗi lên với sự chứng kiến của nhà Vua Felipe (năm 2012, truyền hình TBN đã phải biên tập lại phần âm thanh và xóa bớt những tiếng ồn ào tiêu cực trên sân).

Xứ Basque cũng là một vùng đất chống đối chính quyền trung ương ở Madrid và cảm giác của họ về Lionel Messi hẳn rất khó giải thích. Họ sẽ nguyền rủa anh vì đã cản đường Bilbao giành danh hiệu khi ghi bàn trong 2 trận chung kết giải cúp vào lưới đội bóng áo sọc đỏ-trắng. Siêu sao người Argentina lập công năm 2009 và 2012, những năm mà Barca vô địch, rồi lại ghi 2 bàn vào tối thứ Bảy với trận chung kết giải cúp hay nhất của anh từ trước tới giờ.

Họ cũng sẽ phải thừa nhận anh đang là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, với khoảng cách rất xa so với phần còn lại. Bàn đầu tiên của Messi tối thứ Bảy là một trong những bàn đẹp nhất mà anh từng ghi. Ở phút 20 và mắc kẹt giữa 3 cầu thủ Basque bên đường biên dọc, số 10 của Barca lao vào từ cánh phải, vượt qua cả 3 người truy cản, rồi một người thứ tư trước khi dứt điểm vào cột gần của khung thành Iago Herrerin, bàn thứ 57 của anh mùa này.

Tự hào Messi

“Tôi cho rằng bàn đầu tiên của Messi là bàn đẹp nhất của anh từ trước tới giờ, thật ngoạn mục”, Xavi Hernandez nói. Đây là trận chung kết cuối cùng của anh cho Barca trên sân nhà. “Anh ấy đã vượt qua cả 3 cầu thủ, đơn giản là không gì sánh được”. Messi cũng là tâm điểm ở bàn thắng thứ hai trong chiến thắng 3-1 này. Anh kết hợp rất ăn ý với Ivan Rakitic và Luis Suarez để tạo cơ hội dễ dàng cho Neymar ghi bàn thứ 38 của anh mùa này. Và Messi ghi bàn thứ 3 từ một quả tạt của Daniel Alves ở phút 73.

58 bàn của anh cho Barca mùa này có thể vẫn chưa bằng 61 bàn của Cristiano Ronaldo cho Real Madrid, nhưng Messi đã vô địch TBN và Cúp quốc gia và đang là cửa trên cho chiếc cúp Champions League khi Barca chuẩn bị cho trận chung kết thứ 4 của họ trong vòng 9 năm. “Chúng tôi đã quen với Messi”, Luis Enrique nói sau trận đấu. “Chúng tôi thưởng ngoạn việc cậu ấy tập luyện mỗi ngày. Bàn đầu tiên của cậu ấy là từ một thiên hà khác. Tôi không thể đợi nổi việc xem lại bàn thắng đó trên truyền hình và thưởng thức nó cho đúng cách”.

Có vẻ như mối quan hệ giữa Enrique và Messi đã hoàn toàn tốt đẹp kể từ thất bại hồi tháng 1 dưới tay Real Sociedad. Siêu sao người Argentina là nhân vật tâm điểm khi Barca lội ngược dòng để giành La Liga, là niềm cảm hứng khi Barca giành Copa del Rey thứ 27 trong lịch sử. Đội bóng của anh làm chủ trận đấu như họ từng chơi dưới thời Pep Guardiola, với 74% thời gian cầm bóng, nhưng đồng thời họ cũng chơi trực diện, tốc độ và hiệu quả hơn nhiều. Bộ ba tiền đạo của Barca giờ đã ghi được nhiều bàn hơn bộ ba huyền thoại dưới thời Guardiola, Messi, Samuel Eto’o và Thierry Henry.

Messi, Neymar và Suarez đã ghi 120 bàn mùa này, vượt qua cột mốc 118 bàn trước đó của Ronaldo, Karim Benzema và Gonzalo Higuain vào năm 2012. Cũng phải nhắc rằng Suarez, với 24 bàn, không hề chạm chân vào bóng cho tới tận cuối tháng 10.

Nhưng các CĐV Barca sẽ không ăn mừng lâu, khi hàng chục ngàn người hâm mộ ở Cataluyna sẽ tới Đông Bắc Đức vào cuối tuần này. Hơn 70.000 CĐV Barca đã đăng ký mua vé và họ sẽ tìm mọi cách để tới Berlin. Một cú ăn ba lịch sử nữa đang chờ đợi phía trước.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm