Barcelona: Là 'thỏ' thì có quyền đủng đỉnh

31/01/2016 11:46 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Chơi hơn người trong suốt hiệp hai, thậm chí là hơn 2 người kể từ phút 65, nhưng Barcelona không ghi thêm một bàn nào nữa vào lưới Atletico. Tại sao?

1.Trong vòng một tuần qua, có ba đội bóng đều cố gắng gây sức ép trước Barcelona đều phải nhận thất bại, dù 2 trong số đó đã dẫn 1-0. Trên sân nhà, Malaga đã sút trúng khung thành nhiều gấp rưỡi Barca (9-6), nhưng vẫn thua 1-2. Bốn ngày sau, Athletic Bilbao không chỉ lặp lại chiến thuật của Malaga, mà còn áp dụng ngay ở Camp Nou. Họ dẫn trước 1-0 nhờ công Inaki nhưng thua 1-3. Tối qua, Atletico cũng dẫn trước, có nhiều cơ hội hơn, thậm chí còn cầm bóng nhiều hơn ở nửa đầu hiệp một.

Atletico mở tỷ số ngay tại Camp Nou nhờ công Koke

Xavi từng tiết lộ rằng dưới thời Pep Guardiola, khoảng thời gian từ khi bị mở tỷ số đến hết hiệp một giống như địa ngục vậy. Nhưng Barca hiện tại thì khác, và điều đó xuất phát từ biến thể trong lối chơi mà Luis Enrique đã áp dụng. Đội Barca hiện tại ít phụ thuộc vào hệ thống chuyền bóng như dưới thời Pep. Họ khẩn trương hơn, tốc độ hơn trong việc triển khai bóng lên phía trên, chứ không cần nhiều những đường đập nhả qua lại để xé nát hàng thủ đối phương. Bị dẫn trước, họ gần như không biểu lộ cảm xúc, vì cho rằng đó là chuyện không việc gì phải vội vàng.

Simeone mới thắng Barca 1 trong 15 lần chạm trán trên cương vị HLV Atletico, và đây là lần thứ hai trong năm nay, đội bóng của ông bị đuổi 2 người khi gặp Barca. Việc Barca dễ dàng lật ngược thế cờ ngay sau hiệp một cộng thêm việc đối phương thiếu hai người khiến họ càng tự tin hơn về một chiến thắng. Tự tin đến mức mà không cần cố gắng hết sức sau giờ nghỉ, song vẫn bảo toàn được chiến thắng. Tất nhiên, đó không phải một Barca tiêu cực, bằng cách lui về bảo toàn tỷ số.

Messi gỡ hòa 1-1

2.Thật ra, Barca vẫn có thời điểm thót tim, như cú dứt điểm của Antoine Griezmann khiến Claudio Bravo phải cản bóng bằng… đầu ngón chân, hay cú đá phạt hiểm hóc của Koke. Thực tế, từ khi chơi hơn 2 người, Enrique đã đưa cầu thủ có thiên hướng tấn công (Arda Turan) vào thay Rakitic, rút một hậu vệ (Alves) ra để đưa vào một tiền vệ (Sergi Roberto). Barca giảm bớt sự nguy hiểm nơi hàng thủ bằng cách tăng cường những cầu thủ tấn công để gây sức ép ngược lại đối phương.

Nhưng tại sao họ không cố gắng hết sức để ghi thêm một bàn nữa để gia tăng cách biệt, thay vì chỉ thắng 2-1? Thứ nhất, sau những pha bóng quá sức thô bạo của Atletico, các ngôi sao đội khách cũng ít nhiều chùn chân, vả lại, Barca cũng cần giữ sức bởi cuộc đua vô địch là cả chặng đường dài. Thứ hai, Atletico biết thế yếu của mình do thiếu người nên đã đá với phạm vi hẹp hơn thay vì trải rộng để lộ khoảng trống, chỉ cần Barca duy trì đủ người để pressing, đội khách cũng không có nhiều cơ hội nữa. Và thứ ba, chính Luis Enrique cũng không quá máu ăn thua với một tỷ số đậm đà. Trước trận, ông tưng tửng: “Trận này thì cũng quan trọng đấy, nhưng cũng chả quyết định lớn đến chức vô địch”. Barca đã thắng Atletico ở lượt đi, tức là chỉ cần một trận hòa nữa là ăn đứt Atletico về đối đầu (ở Liga, đối đầu được tính trước hiệu số bàn thắng bại), hơn thế nữa, họ còn 1 trận chưa đấu.


Bàn ấn định chiến thắng 2-1 của Suarez

3.Trong cuộc đua giữa rùa và thỏ, người ta thường hay chê bai chú thỏ cậy tốc độ nên đủng đỉnh, và ca ngợi chú rùa chậm chạp nhưng kiên trì nhẫn nại. Nhưng Barca hiện tại quá mạnh và họ được quyền đủng đỉnh, ít nhất là ở một giai đoạn nào đó. Và nên nhớ, sự đủng đỉnh ấy là nền tảng cho một cú bứt phá khi cần thiết.

Còn rùa, dù cố gắng thế nào, thì vẫn chỉ là rùa.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm