Barcelona đang chìm trong cơn bấn loạn của Bartomeu

14/08/2017 13:37 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barcelona đã kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng để mua Paulinho từ Guangzhou Evergrande. Một thương vụ mà chính đội bóng Trung Quốc cũng không thể tin là họ có thể thu lời sau khi mua tiền vệ người Brazil với giá 14 triệu euro hồi năm 2014.

Ngoài Paulinho, Barca cũng đã mua lại Gerard Deulofeu với giá 12 triệu euro. Chưa mùa chuyển nhượng nào, người ta lại sững sờ với những cái tên được Barca mua về như thế này.

Đến một CLB Trung Quốc cũng kiếm được tiền từ Barca

3 năm trước, Paulinho trở thành người thừa ở Tottenham khi không thể cạnh tranh một vị trí chính thức. Đó cũng là thời điểm mà Guangzhou Evergrande bắt đầu tuyển quân rầm rộ. Đội bóng Trung Quốc đến, kèm theo lời đề nghị 14 triệu euro. Spurs không có lý do gì để từ chối. Paulinho tới Trung Quốc, chấp nhận coi đó một bước lùi trong sự nghiệp nhưng lại nhận về những khoản lương khổng lồ.

BÌNH LUẬN: Barcelona bây giờ thật thảm hại

BÌNH LUẬN: Barcelona bây giờ thật thảm hại

Có lợi thế sân nhà, có lợi thế chơi hơn người nhưng Barcelona lại để thua tới 1-3 trước Real Madrid ở lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha. Đáng nói hơn, cái cách mà Barca đã chơi, đã thể hiện đã dấy lên một hồi chuông báo động ở sân Camp Nou.

Chính Guangzhou Evergrande cũng tin rằng việc Paulinho chấp nhận đến Trung Quốc nghĩa là tiền vệ 29 tuổi này đã chấp nhận "dối già". Do vậy, khi kí hợp đồng với Paulinho, họ chỉ thòng theo điều khoản giải phóng hợp đồng là 40 triệu euro. Guangzhou Evergrande nghĩ như vậy là đủ để ngăn các CLB khác của Trung Quốc "nẫng" tiền vệ người Brazil từ họ.

Nhưng Ernesto Valverde lên dẫn dắt Barcelona. Cái tên được ông nhắc đến trong chiến lược mua sắm lại là Paulinho. Hồi tháng 5, Barca đã gửi lời đề nghị 18 triệu euro với Guangzhou Evergrande. Đội bóng Trung Quốc từ chối vì muốn một con số lớn hơn. Bẵng đi một thời gian, Barca bị cuốn vào vụ chuyển nhượng Neymar và khi có 222 triệu euro trong thương vụ này, họ quay trở lại với Paulinho. Song khi đưa ra lời đề nghị 35 triệu euro, Guangzhou Evergrande lại lắc đầu. CLB của Trung Quốc ý thức được tình cảnh hoảng loạn của Barca và họ hoàn toàn có thể kiếm được nhiều hơn.

Cực chẳng đã, Barca đành chấp nhận con số 40 triệu euro, đúng bằng mức phí giải phóng hợp đồng của Paulinho. Một thương vụ bất ngờ với chính người bán là Guangzhou Evergrande cũng như rất nhiều người Barca. Đó là số tiền quá lớn cho một tiền vệ đang phải trôi dạt ở Trung Quốc với 3 năm không biết đến bóng đá đỉnh cao ở châu Âu.

Như một gã nhà giàu "vơ bèo vạt tép"

Đến một CLB như Guangzhou Evergrande còn có thể thu lời từ việc bán cầu thủ cho Barcelona thì không có gì là ngạc nhiên khi đội bóng sân Camp Nou đang trở thành đối tượng để một loạt các đội bóng của châu Âu ép giá.

ĐIỂM NHẤN Barcelona 1-3 Real Madrid: Trận đấu bi hài của Ronaldo, Barca vẫn nhớ Neymar

ĐIỂM NHẤN Barcelona 1-3 Real Madrid: Trận đấu bi hài của Ronaldo, Barca vẫn nhớ Neymar

Ronaldo ghi bàn rồi bị đuổi, Deulofeu không thể thay thế Neymar, Asensio lập siêu phẩm... là những điểm nhấn đáng chú ý của trận Siêu cúp lượt đi giữa Barcelona và Real Madrid đêm qua.

Với 222 triệu euro thu được từ vụ Neymar, hỏi mua ai, người đó ngay lập tức được hét giá lên tới 100 triệu euro. Dembele của Dortmund, Dybala của Juventus, Mbappe của Monaco hay Coutinho của Liverpool là những cái tên mà Barca hỏi mua và họ nhận được câu trả lời từ phía đối tác là "cứ trên 100 triệu euro rồi mới nói chuyện".

Barcelona xác định là cần phải mua ít nhất một trong những cái tên này nhưng con số 100 triệu euro lại quá cao so với giá trị thực ở những cầu thủ chỉ vẫn đang ở dạng tiềm năng (đều còn trẻ). Họ chơi hay, nhưng để tương đồng với đẳng cấp của Neymar là không thể. Ngoài mức phí thì trở ngại khác là một số CLB chủ quản chưa sẵn sàng cho ngôi sao của mình ra đi, như trường hợp của Dybala ở Juventus, Mbappe ở Monaco hay Coutinho ở Liverpool. Thành ra, Barca càng nỗ lực, càng bị xoáy trong cái vòng luẩn quẩn ở những thương vụ này.

Cho đến thời điểm hiện tại, tân binh mới nhất của Barcelona lại là... Gerard Deulofeu. Gọi cầu thủ chạy cánh này là "tân binh" thì hơi quá bởi anh chính là một sản phẩm do chính lò La Masia đào tạo nên. Deulofeu trưởng thành đúng vào giai đoạn hưng thịnh của Barca, với những ngôi sao lớn trên hàng công. Không có cơ hội đá chính, anh phải chuyển sang Everton theo dạng cho mượn. Sau đó, Barcelona bán đứt cầu thủ 23 tuổi cho Everton với giá 4,5 triệu euro kèm theo điều khoản mua lại 12 triệu euro.

Ở Everton, Deulofeu không được đá chính và phải sang Milan theo dạng cho mượn một mùa giải. Không thể hiện được nhiều, anh trở lại Everton. Đùng một cái, Barca đến, kích hoạt điều khoản mua lại. Everton bỗng nhiên lãi được 7,5 triệu euro trong thương vụ này.

Bỏ 40 triệu euro cho Paulinho, chấp nhận mua lại Deulofeu rõ ràng không nằm trong toan tính của các chuyên gia chuyển nhượng Barca. Tất cả chỉ nói lên sự bấn loạn ở sân Camp Nou. Barca từng hỏi mua ai là có người đó. Nhưng điều đó không đúng ở mùa Hè năm nay.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm