Barca: Vai trò nào cho Pedro?

25/07/2014 20:23 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Pedro Rodriguez có lẽ là cầu thủ kém may mắn nhất của Barca hiện tại. Mùa trước, anh phải thích nghi với sự có mặt của tân binh đắt giá Neymar. Và đến mùa giải này, vai trò của Pedro lại bị đặt dấu hỏi khi Luis Suarez cập bến Camp Nou với phí chuyển nhượng kỷ lục.

Pedro là một tiền đạo tài năng, nhưng có một điều rõ ràng: bộ ba Leo Messi-Neymar-Suarez là không thể đụng đến.

Pedro có đủ kiên nhẫn?

Mùa trước, sự có mặt của Neymar khiến Pedro, từ chỗ là không thể đụng đến trên hàng công của Barca, chỉ còn là một phương án dự bị. HLV Tata Martino vốn ưa thích bộ ba Nam Mỹ Neymar-Messi-Alexis Sanchez hơn. Và cho dù bộ ba này không phải lúc nào cũng chơi ăn ý, đặc biệt là Sanchez, thì Pedro vẫn liên tục bị Martino bỏ rơi.

Mọi thứ có vẻ sáng sủa hơn với Pedro mùa Hè này khi Barca quyết định bán Alexis Sanchez cho Arsenal. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Pedro sẽ nghiễm nhiên chiếm một suất đá chính bên cánh phải hàng công, bên cạnh Messi và Neymar. Nhưng Barca cũng không mất nhiều thời gian để đưa về Suarez, chân sút thậm chí còn có phong độ tốt hơn cả Messi lẫn Neymar trong mùa bóng vừa qua.

Chỉ có những người lạc quan quá mức mới dám kỳ vọng rằng một trong số Suarez, Messi và Neymar sẽ không được đá chính, bởi trên lý thuyết, đây là hàng công mạnh bậc nhất trong lịch sử bóng đá.

HLV Luis Enrique vẫn chưa tiết lộ Barca đá với sơ đồ nào mùa tới, nhưng một điều chắc chắn là khi hoàn toàn khỏe mạnh, cả Messi, Neymar và Suarez sẽ cùng đá chính. Nhiều khả năng, Messi sẽ đảm nhiệm cánh phải của hàng công, Neymar án ngữ cánh trái và trung phong là Suarez. Do đó, nhét thêm Pedro vào đội hình này là điều gần như không thể, hay nói cách khác, tiền đạo xứ Canary sẽ phải tiếp tục mài đũng quần trên ghế dự bị.

Giám đốc thể thao của Barca, Andoni Zubizaretta mới đây đã lên tiếng trấn an rằng “Pedro không phải để bán. Anh ấy sẽ là một phần trong kế hoạch của đội bóng nhiều năm nữa”. Tuy vậy, việc Pedro có chấp nhận của một kẻ đóng thế hay không là một vấn đề hoàn toàn khác. Người diện của anh, Francois Gallardo, mới đây đã tiết lộ rằng “Pedro rất giận dữ trong mùa bóng vừa qua. Anh ấy luôn ở trong tình trạng khó khăn và có thể bị bán”.

Tình trạng khó khăn mà Gallardo nhắc đến chính là việc Pedro thiếu thực tiễn thi đấu trong mùa giải vừa qua. Và dù Zubizaretta đã nói đến tầm quan trọng của Pedro thì không loại trừ khả năng chân sút này sẽ ra đi để tiếp tục phát triển sự nghiệp. Vụ Cesc Fabregas chia tay Barca để đầu quân cho Chelsea mùa này là một ví dụ.

“Món quà” bất ngờ cho Pedro

Một điều đáng tiếc cho Barca là họ sẽ không thể trình làng bộ ba hủy diệt Messi-Neymar-Suarez khi mùa giải 2014-15 khởi tranh. Suarez bị cấm tham gia vào các hoạt động bóng đá trong 4 tháng sau hành vi cắn Chiellini ở World Cup 2014 và tiền đạo này sẽ chỉ có thể trở lại thi đấu vào cuối tháng 10. Trong khi đó, Neymar dính chấn thương đốt sống khá nặng và cũng sẽ phải ngồi ngoài cho tới cuối tháng 9.

Điều đó có nghĩa là Pedro sẽ được đảm bảo một vị trí chính thức trong 2 tháng đầu tiên của mùa giải. Anh cùng với tài năng trẻ Gerard Deulofeu sẽ là hai nhân tố quan trọng trên hàng công Barca bên cạnh Messi. Đó sẽ là quãng thời gian quyết định để Pedro chứng tỏ rằng anh có thể đem lại gì cho đội bóng của Enrique.

Trên thực tế, Pedro vừa trải qua một mùa bóng không hề tồi với 16 bàn và 8 pha kiến tạo trên mọi đấu trường, cho dù anh chỉ chơi trọn 90 phút trong 16 trận. Nhưng quan trọng hơn, Pedro luôn cháy hết mình mỗi khi khoác lên mình chiếc áo Barca và đó là mẫu cầu thủ mà Enrique cần trong cuộc cách mạng của ông.

2009-2011 là giai đoạn đỉnh cao của Pedro, khi được dẫn dắt bởi Pep Guardiola. Nhưng khi chiến lược gia này ra đi, Pedro dường như chưa được đặt đủ niềm tin và sử dụng một cách đúng đắn để trở lại là chính mình. Với Enrique, mọi thứ sẽ khác với Pedro?

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm