Barca thua 3 trận giao hữu liên tiếp: Khi thất bại là... điều tốt

04/08/2015 05:36 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Hai tuần vừa qua là quãng thời gian khủng khiếp của Barca. Sau chiến thắng trước một LA Galaxy bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, họ đã thua 3 trận liên tiếp trước Man United, Chelsea, và thậm chí là cả Fiorentina.

Nhưng có một điều phải nhắc lại: Chẳng ai, từ HLV cho tới cầu thủ chính thức lẫn dự bị, để ý quá nhiều tới kết quả của những trận giao hữu đầu mùa giải. Trừ khi Barca bị một đội nhược tiểu đánh bại, những trận thua như trước Chelsea hay Man United chẳng có nhiều ý nghĩa với thầy trò Luis Enrique.

Nhìn từ Sergi Roberto

Mục tiêu của những trận giao hữu trước mùa giải là xây dựng nền tảng thể lực và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho mùa giải mới. Các cầu thủ Barca tỏ ra khá sắc bén và bền bỉ trong chiến thắng trước LA Galaxy nhưng trước Man United hay Chelsea có trình độ ngang ngửa, họ tỏ ra yếu kém hơn hẳn.

Eden Hazard có nằm mơ cũng không nghĩ rằng anh có thể đi bóng thoải mái qua 3, 4 cầu thủ Barca đến vậy để ghi bàn. Một điều chắc chắn là các cầu thủ Barca sẽ không để Hazard rê dắt tự do như vậy trong một trận đấu chính thức. Nói vậy để thấy rằng Barca chơi chưa thật sự tập trung như trong một trận đấu cạnh tranh thật sự.

Ai là cầu thủ được Enrique sử dụng nhiều nhất trong mùa Hè này? Luis Suarez? Andres Iniesta? Không. Ngay cả Marc-Andre ter Stegen cũng không phải nốt. Mà là Sergi Roberto! Trường hợp của tiền vệ được coi là “Keita mới” của Barca này nói lên mục đích của Barca trong giai đoạn mùa Hè: Thử nghiệm.

Các trận giao hữu là nơi mà HLV có thể làm bất cứ điều gì họ muốn với đội bóng của mình, khi không phải quan tâm tới kết quả. Đó là lý do tại sao Enrique để Sergi Roberto đá... hậu vệ phải trong khi bản thân cầu thủ này là một tiền vệ trung tâm thuần túy. Có lẽ Lucho đã nghĩ tới trường hợp Adriano Correia ra đi, trong khi Douglas Pereira đang dính chấn thương.

Cơ hội quý giá cho các cầu thủ trẻ

Có lẽ quãng thời gian đá giao hữu mùa Hè là thời điểm mà các cầu thủ trẻ cảm thấy thích thú nhất. Đơn giản bởi họ được trao cơ hội vào sân và thể hiện mình, điều mà họ khó có được khi mùa giải chính thức bắt đầu. Thậm chí, một số cầu thủ sẽ “biến mất” ở đội hình một ngay khi mùa giải thực sự diễn ra.

Những cầu thủ thuộc diện này bao gồm Marc Bartra, Rafinha, Sergi Roberto, Sergi Samper, Munir el Haddadi, và Sandro Ramirez. Họ phải chứng tỏ được rằng mình xứng đáng được ở lại đội một, hoặc bị đẩy xuống đội B hay tệ hơn là đem cho mượn. Nếu như Marc Bartra, Rafinha, và Sergi Roberto khá chắc suất thì tương lai của 3 người còn lại là rất bấp bênh.

Munir có lẽ là người được chú ý nhiều nhất. Sau khi tỏa sáng hồi đầu mùa trước ở đội một, tiền đạo này đã sa sút rất nhanh và chỉ còn là cái bóng của Pedro mùa trước. Nếu Pedro quyết định ở lại, Munir sẽ phải cạnh tranh một suất ở lại đội một với Sandro, cầu thủ đã chơi khá ấn tượng trước Chelsea.

Trong mùa Hè năm ngoái, Munir chính là Vua phá lưới của đội và được coi là Messi mới, nhưng giờ anh đang đứng trước nguy cơ bị “tụt hạng”. Những trận giao hữu vào thời điểm này là thời điểm tốt để Munir thể hiện trước khi Neymar và Messi trở lại.

Đó mới là mục đích của Enrique trong các trận giao hữu vừa qua, chứ không phải kết quả trên sân. Trong giai đoạn tập huấn trước mùa 2013-14, Barca đã ghi tới 27 bàn và chỉ thủng lưới 6 lần, nhưng họ vẫn trải qua mùa giải trắng tay. Vì vậy, kết quả ở các trận giao hữu chẳng nói lên điều gì về Barca vào thời điểm này.

3 Luis Suarez đang là Vua phá lưới của Barca trong mùa Hè này với 3 bàn, vào lưới Chelsea, Fiorentina và LA Galaxy. Tức tiền đạo người Uruguay đã ghi một nửa số bàn của Barca, 3 bàn còn lại thuộc về Sergi Roberto, Rafinha và Sandro.

4 Suarez đã đá chính trong cả 4 trận giao hữu vừa qua của Barca. Mùa trước, tiền đạo người Uruguay không được đá trận nào vì án phạt của FIFA.

68 Barca đã cầm bóng tới 68% trong trận đấu với Fiorentina nhưng cuối cùng vẫn thất bại với tỷ số 1-2.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm