Barca: Thả con tôm, bắt con... tép

25/07/2014 14:21 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoas.vn) - Sau 5 năm, Barca mới mua một trung vệ. Không Thiago Silva, không David Luiz, cũng không phải Mats Hummels hay Marquinhos. Tân binh của Barca rất khiêm tốn: Jeremy Mathieu, đã 30 tuổi và chỉ mới đá 16 trận Champions League.

1. Lần đầu tiên kể từ sau bản hợp đồng Dmytro Chygrynskiy có giá 25 triệu euro, Barca mới lại mang về Camp Nou một trung vệ mới. Người mới nhất được Barca mua về, cũng là tân binh thứ 5 mùa hè năm nay (không tính Halilovic, được mua cho biên chế đội trẻ), là Jeremy Mathieu.

Với Jeremy, ít nhất Barca đã giải quyết được vấn đề đã đeo bám họ trong nhiều năm qua: mua về được trung vệ.

Pep Guardiola từng kêu gọi làm mới đội hình, trong đó có một trung vệ, để giúp Barca duy trì được tính ổn định sau những năm thống trị. Yêu cầu ấy bị phớt lờ, và Pep ra đi. Tito Vilanova cũng đưa yêu cầu ấy, và được đáp lại với Alex Song, một người không biết nên xếp trung vệ hay tiền vệ.

Tata Martino là người tiếp theo bị phớt lờ đề nghị, dù đã gửi lên một bản danh sách dài các hậu vệ. Thất bại của Barca mùa trước được trút hết lên đầu nhà cầm quân Argentina, người ra đi chỉ sau một năm, và không ai ở Camp Nou chịu thừa nhận, vấn đề đến từ đội hình cũ kỹ và một hàng thủ chắp vá. Nhiều thời điểm, Tata chỉ có Mascherano để tin tưởng.

Phải đến khi Carles Puyol giải nghệ, Barca mới có thành công trong việc ký hợp đồng với một trung vệ để đáp ứng yêu cầu chiến thuật của HLV Luis Enrique.

2. Trong 5 năm đi săn lùng trung vệ, GĐTT Andoni Zubizarreta đã lập được một danh sách dài những tên tuổi đáng chú ý, đã khẳng định được mình ở châu Âu.

Thiago Silva là nhân tố đáng chú ý nhất, khi anh còn khoác áo Milan cho đến ngày sang PSG. Tiếp theo là mục tiêu David Luiz, người cũng vừa rời Chelsea để chuyển nhà sang thủ đô Paris.

Mục tiêu Mats Hummels cũng là không khả thi với Barca, sau rất nhiều cuộc đàm phán từ một năm qua. Marquinhos, trung vệ trẻ người Brazil, là một thất bại khác trong quá trình làm việc của Zubizarreta. Nếu nhìn kỹ hơn, danh sách các mục tiêu Zubi từng liên hệ còn có Vermaelen, Subotic, Vertonghen, Agger và Benatia.

Báo chí Catalunya từng “đánh” Zubi tơi bời, khi ông không thể mang về một trung vệ đẳng cấp. Khi Zubi mang về trung vệ đầu tiên trong 5 năm, cựu thủ môn Barca và ĐTQG Tây Ban Nha một lần nữa bị “đánh hội đồng”, từ truyền thông lẫn các huyền thoại ở Camp Nou.

Lý do, Mathieu không phải một cái tên có thể sánh với những mục tiêu kể trên. Mathieu hiện đã 30 tuổi, và sự nghiệp đỉnh cao không nhiều. Valencia mà cầu thủ người Pháp thi đấu rõ ràng chỉ là một cái bóng so với quá khứ. Một trận đấu mà Valencia với Mathieu đá chính để thua 3-4 bàn không phải chuyện lạ.

Không những thế, 20 triệu euro cho một hậu vệ 30 tuổi chưa từng diễn ra trong lịch sử. Trường hợp đắt giá nhất của một hậu vệ 30 tuổi trước đây là Cannavaro, chuyển từ Juventus sang Real Madrid, ngay sau khi anh giữ vai trò thủ lĩnh đưa Italy đến chức VĐTG 2006.

3. Chỉ có 4 trường hợp U30 đắt giá hơn Mathieu, và họ đều là tiền đạo: Batistuta (32,5 triệu euro), Eto'o (27), Milito (25) và Ibrahimovic (21). Dù đã 30 tuổi, nhưng Mathieu mới chỉ có đúng 16 trận Champions League.

Barca đang hy vọng Mathieu sẽ làm được như Eric Abidal, hậu vệ người Pháp gần nhất thi đấu ở Camp Nou, có thể đá trung vệ và hậu vệ trái. Tuy nhiên, Abidal cập bến Camp Nou khi chưa đầy 28 tuổi, đang ở độ chín của sự nghiệp.

Mathieu từng thi đấu rất ấn tượng, nhưng đã vài năm rồi, khi anh bùng nổ bên cánh trái. Đó là thời điểm trước khi Jordi Alba trưởng thành ở Valencia. Rất khó để Mathieu giành suất đá chính giữa Mascherano và Pique. Như vậy, 20 triệu euro chỉ để đổi lấy một cầu thủ sắp già về đá dự bị?

Ng.Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm