Barca: Tất cả vì Messi và Guardiola

03/05/2012 06:27 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Đối với Barcelona lúc này, sau khi danh hiệu Liga đã nằm trong tay Real Madrid và Pep Guardiola đã quyết định chính thức chia tay, thách thức hiện tại là làm sao để Messi sẽ trở thành Pichichi (cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất) và đoạt Chiếc giày Vàng cũng như tri ân một cách xứng đáng đối với nhà câm quân vĩ đại nhất trong lịch sử của mình. 

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Đối với Messi, đó là một mục tiêu hoàn toàn khả thi, bởi vì ngoài tài năng xuất chúng, La Pulga còn có sự hỗ trợ tích cực từ các đồng đội, nhất là Iniesta, cầu thủ đã chơi cực hay và chuẩn xác trong trận Barca gặp Malaga, góp phần quyết định để tiền đạo người Argentina lập nên cú hat-trick thứ bảy của mình trong mùa bóng đồng thời chính thức trở thành chân sút vĩ đại nhất tại châu Âu khi ghi được tổng cộng 68 bàn thắng cho đến nay, vượt qua kỷ lục 67 bàn của huyền thoại người Đức Mueller.

Sau cú hat-trick, Leo Messi cũng đã có 46 bàn thắng tại Liga, tạm thời dẫn trước Cristiano Ronaldo hai bàn (44) trong cuộc chạy đua tới danh hiệu Pichichi. Để tri ân chân sút xuất sắc nhất của mình, Messi đã được Barca trao băng đội trưởng vào cuối hiệp hai từ tay Iniesta, đánh dấu mùa bóng tuyệt vời của cá nhân chủ nhân ba Quả bóng Vàng liên tiếp nhưng trùng với mùa bóng ít thành tích nhất của HLV Pep Guardiola trong bốn năm qua.  


Barca vì Messi và Messi vì Barca (Ảnh Marca)

Cứ ngỡ sau hai cú ngã đau đớn liên tiếp tại trận kinh điển đánh dấu chấm hết cho nỗ lực tại cuộc đua tại Liga và trước Chelsea tại Champions League, cộng với cú sốc khi HLV Pep Guardiola công bố chính thức sẽ rời Barcelona và nhường ngôi cho Tito Vilanova, đoàn quân áo đỏ-xanh sẽ buông hẳn Liga để tập trung cho Cúp Nhà vua, danh hiệu duy nhất còn lại để tranh đấu cho mùa bóng 2011-2012, nhưng hai trận thắng 7-0 và 4-1 trước Rayo và Malaga mới đây cho thấy các cầu thủ xứ Catalunya không chỉ chơi bóng vì các danh hiệu mà còn vì danh dự của một nhà vô địch, vì tình yêu với ông thầy khả kính của mình.

Không những thế, Barca còn lấy lại được sự tươi mới và phong độ của thời đỉnh cao. Vẫn là tiqui-taca nhưng so với các thất bại gần đây, nhịp độ chuyền bóng và đập nhả trong hai trận vừa qua đã diễn ra với tốc độ nhanh hơn nhiều, cộng thêm những đường chuyền vượt tuyến tạo ra sự đột biến. Hai chiến thắng hủy diệt trước Rayo và Malaga cho thấy mùa bóng hiện nay –dù đã mất hai danh hiệu quan trọng nhất- chưa hẳn là sự khởi đầu quá trình kết thúc một chu kỳ thành công của Barca và chứng minh tiqui-taca vẫn còn sức sống lâu dài.

Với sự hỗ trợ từ các đồng đội và tài năng xuất chúng của mình, tin chắc Messi sẽ thẳng tiến tới danh hiệu Pichichi và Chiếc giày Vàng của mùa bóng năm nay. Với tình yêu mà các cầu thủ, khán giả và dư luận dành cho Pep Guardiola, tin chắc “nhà truyền giáo vĩ đại” của Barca sẽ có thể bình yên nghỉ ngơi một thời gian để phục hồi năng lượng và trở lại tràn đầy sinh khí để chinh phục những đỉnh cao mới, sau khi đã làm nên lịch sử với việc giành được 13 trong tổng số 16 danh hiệu chỉ trong ba mùa bóng và trở thành HLV xuất sắc nhất thế giới mùa bóng 2011.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm