Barca phòng ngự tốt hơn, nhưng Messi vẫn là lẽ sống

24/12/2014 19:14 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Hàng thủ của Barcelona luôn bị chỉ trích là kém cỏi trong những mùa giải gần đây. Tuy nhiên, sau 16 vòng đầu tiên mùa này, đội bóng của Luis Enrique lại đang sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất giải đấu với chỉ 7 bàn thua.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Barca đã mạnh hơn. Họ ghi bàn kém hơn so với những mùa trước và ngày càng phụ thuộc vào Leo Messi trong bối cảnh Enrique vẫn chưa biết đâu là lối chơi thích hợp nhất cho Barca.

Hàng thủ ghi điểm, nhưng không hay hơn

Cuối cùng, 66 triệu euro mà Barca bỏ ra để tăng cường cho hàng thủ đã phát huy tác dụng. Đội bóng của Enrique kết thúc năm 2014 với vỏn vẹn 7 bàn thua ở Liga mùa 2014-15, ít hơn gần một nửa so với thành tích phòng ngự tốt thứ hai của Real Madrid và Valencia (13 bàn). Thậm chí, thủ thành Claudio Bravo từng trải qua chuỗi 8 trận đầu tiên không phải nhận một bàn thua nào, cho tới thất bại 1-3 trước Real Madrid.

Nếu xét trong 5 mùa giải gần nhất, đó là thành tích phòng ngự tốt nhất của Barca ở Liga cho tới trước thời điểm nghỉ Giáng sinh. Ở mùa bóng đỉnh cao của Pep Guardiola với Barca (2010-11), họ cũng đã thủng lưới 9 lần sau 16 trận. Trong mùa giải ngay sau đó, Barca thậm chí còn thua tới 15 bàn cũng sau 16 trận. Còn trong hai mùa giải gần nhất họ đã để thua lần lượt 12 (2013-14) và 19 bàn (2012-13), nhưng đá 17 trận.

Sự cải thiện về mặt phòng ngự là dễ hiểu khi Barca đã chi rất mạnh để bổ sung lực lượng cho tuyến dưới. Sự có mặt của Bravo, Ter Stegen, Jeremy Mathieu, Thomas Vermaelen, và Douglas đã tăng cường đáng kể chất lượng hàng thủ của Barca, cho dù Vermaelen vẫn chưa đá một phút nào vì chấn thương.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, đây là đội Barca tấn công kém cỏi nhất trong 5 mùa gần đây nếu chỉ xét ở Liga. Với 41 bàn thắng khi bước vào Giáng sinh, hàng công của Enrique kém xa thành tích ghi bàn ở các mùa 2010-2011 (51 bàn), 2011-2012 (56 bàn), 2012-2013 (57 bàn), 2013-2014 (49 bàn).

Vì thế, đây là lần thứ 2 trong 5 mùa gần nhất, họ phải xếp nhì bảng khi bước vào lễ Giáng sinh. Barca chỉ hứng chịu 7 bàn thua, nhưng có đến 4 lần mất điểm (2 thua, 2 hòa). Mùa 2013-14 (17 vòng), Barca vào Giáng sinh với 46 điểm, vị trí số 1; mùa 2012-13 (17 vòng), 49 điểm, số 1; mùa 2011-12 (16 vòng), 37 điểm, thứ 2; mùa 2010-11 (16 vòng), 43 điểm, số 1. Hiện tại (16 vòng), 38 điểm, số 2.

Vì vậy, khó có thể nói rằng Barca hiện tại đang chơi hay hơn, cho dù họ thủng lưới ít hơn một nửa so với đội đầu bảng Real Madrid (ghi 55 bàn, thủng lưới 13 lần).

Vẫn là Messi cộng phần còn lại

Cựu cầu thủ Barcelona, Cesc Fabregas, vừa nhận xét rằng Barca thật ra là đội bóng gồm “Messi cộng 10 người còn lại”, ám chỉ sự phụ thuộc thái quá của họ vào ngôi sao người Argentina. Fabregas từng sát cánh bên Messi ở đội trẻ trước khi cả hai cùng nhau chơi cho Barca một lần nữa.

“Barca bây giờ là đội bóng gồm Messi và 10 người còn lại. Anh ấy đã nhiều lần cứu Barca mùa này. Với tư cách là một người hâm mộ Barca, tôi tin Messi xứng đáng được giải nghệ ở đó với tất cả những gì mà anh ấy đã cống hiến cho họ. Messi là một huyền thoại đã thay đổi lịch sử Barca. Nhưng tất nhiên tôi muốn có Messi trong đội bóng của mình”, Fabregas nói về Barca mùa này.

Tiền vệ người Tây Ban Nha không hề quá lời khi nói về tầm quan trọng của Messi với Barca mùa này. “La Pulga” đã ghi 1/3 số bàn thắng của đội (23/68) cho dù anh phải hy sinh nhiều hơn trong lối chơi. Nếu chỉ tính ở Champions League, Messi đã ghi hơn một nửa số bàn của Barca (8/15).

Không phải ngẫu nhiên mà người Barca lại nói về “Messidepencia” (hội chứng phụ thuộc vào Messi) vào thời điểm này. 

2 Mùa giải 2014-15 là lần thứ 2 trong 5 mùa gần nhất Barca bước vào Giáng sinh ở vị trí thứ 2 tại Liga, mùa còn lại là 2011-12.

8 Barca từng trải qua chuỗi 8 trận đầu tiên của mùa giải không bị thủng lưới ở Liga.

15 Với 15 bàn ở Liga, Messi đã ghi bằng đúng số bàn mà các cầu thủ còn lại của Barca có, ngoại trừ Neymar.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm