Barca nhiễu loạn, Chủ tịch Bartomeu sắp 'bay' ghế

19/04/2014 07:04 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Thua Atletico Madrid và bị loại khỏi Champions League, thua Granada và cạn kiệt hi vọng cạnh tranh vô địch La Liga, thua nốt Real Madrid và mất Cúp Nhà Vua, Barcelona đang đối diện với mùa giải trắng tay đầu tiên sau 6 năm.

Nhưng những rắc rối ở thượng tầng của họ còn nóng hơn những biến động trên sân bóng. Sau khi Sandro Rosell rời khỏi cương vị Chủ tịch vì gian lận thuế trong vụ chuyển nhượng Neymar, phó Chủ tịch Josep Maria Bartomeu được chỉ định tạm thời lãnh đạo Barcelona. Nhiệm kỳ còn kéo dài tới 2016 nhưng Bartomeu khó có thể ngồi yên ổn trên chiếc ghế của mình, bởi sau mùa giải thất bại, các hội viên (socio) đang ra sức yêu cầu bầu Chủ tịch sớm ngay tháng 6 này.

Bartomeu vẫn cố gắng trì hoãn để tranh thủ ghi điểm với các cule. Tuy nhiên, toan tính ấy có thể bất thành bởi báo chí Tây Ban Nha đã phanh phui ra trách nhiệm của ông trong vụ trốn thuế đầy tai tiếng. Như đã biết, thẩm phán Pablo Ruz của Tòa án tối cao TBN hồi tháng 2 đã tuyên bố điều tra Barca về hành vi gian lận thuế. Dù Barca đã tức tốc kê khai bổ sung 13,5 triệu euro tiền thuế nhưng Chủ tịch Rosell vẫn phải từ trước trước sức ép dư luận.

Bartomeu lên thay Rosell nhưng chính ông Chủ tịch tạm quyền này cũng dính líu tới thương vụ mờ ám với cha Neymar. Cơ quan điều tra đã phát hiện ra rằng Bartomeu và phó Chủ tịch phụ trách tài chính Javier Faus đã ký kết một số bản giao kèo với cha Neymar để giấu nhẹm số tiền 40 triệu euro. Cuộc điều tra vẫn đang tiến hành để đưa những kẻ liên quan ra ánh sáng.

Nếu Barca tổ chức bầu cử sớm, ứng cử viên nặng ký nhất sẽ là phó Chủ tịch Carles Vilarrubi, người “trong sạch” trong vụ Neymar và có liên minh với Toni Freixa, cựu thư ký phát ngôn của CLB. Vilarrubi cũng có lợi thế là được ủng hộ bởi Jordi Pujol, cựu Chủ tịch chính quyền tự trị Catalunya, người có công trong việc thiết lập quan hệ với chính phủ TBN. Ngoài ra Vilarrubi còn là chồng của bà Sol Daurella, giám đốc chi nhánh Coca-Cola tại bán đảo Iberia, một đối tác của Barca.

Một ứng viên nặng ký khác là Agusti Benedito, người về nhì sau Rosell trong cuộc bầu cử năm 2010 và đã tuyên bố trở lại. Ngoài ra, một khả năng khác là Joan Laporta sẽ trở lại, theo gợi ý của Johan Cruyff.

Ngọc Bích
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm