Barca 'chết' vì tuyến giữa cũ kỹ

26/10/2014 14:11 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Đội hình 1,3 tỷ euro đã góp mặt tại sân khấu Bernabeu cho trận cầu đinh của tuần này đối với bóng đá thế giới. Và nó đã kết thúc không thể tuyệt vời hơn cho các khán giả chủ nhà khi họ đã được trải qua không khí hồi hộp lo sợ ở đầu trận để đi tới sự vỡ òa ăn mừng trong hiệp 2. Real Madrid đã thắng, và thắng thuyết phục.

Real Madrid có hàng công số 1 thế giới, liệu điều đó đã có thể được ghi nhận chưa? Có lẽ, bởi họ đã ghi bàn như chẻ tre sau 2 tháng và vừa dội tới 3 bàn vào cầu môn của Claudio Bravo, cái cầu môn mà trong 8 vòng đấu trước đó đã không một ai đưa được bóng qua vạch vôi. Và nó cũng chỉ ra một điều, một Real Madrid năng động đã nghiền nát một Barcelona cũ mèm tại Bernabeu.

Nếu có mặt nào tồi tệ một cách có hệ thống nhất của Barcelona trong trận “El Clasico”, đó hẳn phải là tuyến tiền vệ. Hàng công của họ chơi không tệ, Neymar có bàn thắng và Luis Suarez đã có đường kiến tạo trong ngày ra mắt. Còn hàng thủ thì ngoài Gerard Pique đã xuống dốc không phanh thì các vị trí còn lại đã chơi ở mức chấp nhận được, kể cả thủ môn Bravo. Duy chỉ có hàng tiền vệ mới là đáng bàn.

Bộ ba Xavi - Busquets - Iniesta đã đá cùng nhau hàng trăm trận trong hơn 5 năm qua, nhưng hàng tiền vệ ấy cũng đã già và chậm rất nhiều so với thời đỉnh cao của CLB. Thế nhưng trước một Real hết sức nhanh nhẹn và cơ bắp - đặc biệt là trong phản công - thì Luis Enrique lại tin dùng bộ ba này để trấn giữ tuyến giữa Barca và che chắn cho tuyến sau. Hậu quả là tất yếu: các cầu thủ Real tràn qua tuyến tiền vệ Barca như sóng tràn qua bờ đê và dội vào khung thành của Bravo 14 cú dứt điểm trong khoảng thời gian từ phút 4 cho đến phút 61, tức từ lúc Neymar mở tỷ số cho tới khi Benzema ấn định 3-1.

Bộ ba này không còn là chính họ khi gặp Real

Lão tướng Xavi khởi đầu trận đấu rất xuất sắc, thực hiện những đường chuyền bóng hết sức ngăn nắp, chính xác ở khu vực trung tâm và góp phần giúp Barca kiểm soát thế trận trong 10 phút đầu. Thế nhưng một khi Real bắt đầu tăng tốc, tuyến giữa Real áp đảo Xavi và khiến anh mất tích trong gần 1 tiếng đồng hồ cho tới khi Luis Enrique rút Xavi ra cho Ivan Rakitic thế chỗ. 

Người đá cặp Sergio Busquets thì không bảo vệ được bộ tứ vệ dẫn đến sóng gió liên tiếp lên khung thành Bravo, và khi có bóng thì anh chuyền hỏng cực nhiều so với thường lệ, đặc biệt hay hỏng ở những đường bóng có điểm đến nằm ở 40m cuối phần sân Real.

Còn Andres Iniesta. Cầu thủ 30 tuổi không đến nỗi tệ về mặt công khi có nhịp xử lý bóng rất tốt ở gần khu cấm địa Real, nhưng anh không có đường chuyền nào xuyên thủng được hàng thủ đội chủ nhà. Còn ở mặt thủ, tình huống không hiểu ý của anh với Mascherano dẫn đến bàn thắng quyết định của Karim Benzema.

Hàng tiền vệ Xavi - Busquets - Iniesta chỉ giúp Barca thắng được những đối thủ cỡ như Rayo Vallecano, chứ không thể dùng trước một đối thủ hùng mạnh như Real Madrid. Mùa này tuyến tiền vệ Barca đã bị đè bẹp bởi một Paris Saint-Germain rất cơ bắp và quyết liệt, còn lần này họ lại gặp phải một Real Madrid khỏe và cực nhanh. Giữa hai trận thua ấy chỉ có một vị trí khác nhau ở hàng tiền vệ, đó là trước PSG, Rakitic đá thay vị trí của Xavi.

Phải chăng Luis Enrique không hiểu được điều đó, hay ông hiểu nhưng không thể giải quyết được khi mà mùa giải đã đi được 2 tháng? Tất cả đang chỉ ra rằng với một hàng tiền vệ cũ kỹ và xuống cấp như thế này, mùa giải vẫn còn rất dài cho Barca cả ở trong lẫn ngoài nước.

Nguyễn Đỉnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm