Barca 7-0 Valencia: MSN vẫn là điểm sáng. Valencia của Neville cực tệ hại

04/02/2016 16:43 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Chẳng mấy lần trong đời, Gary Neville được vào lịch sử của giải đấu. Valencia của ông đã thất bại 0-7 trước Barca rạng sáng nay, được lịch sử giải đấu ghi nhớ như là một trong những đội có hàng phòng ngự tệ hại nhất.

Barca đã chơi 39 trận đấu tính tới thời điểm này, ghi được 105 bàn thắng. Trong số này 88 bàn thắng đến từ bộ 3 MSN (Messi- Suarez– Neymar). 84% tổng số bàn thắng của đội bóng, rõ ràng MSN chính là nguồn sức mạnh quan trọng nhất mà Barca đang sở hữu.

Trong ba cái tên kể trên, phong độ liệt vào hàng khủng khiếp nhất Châu Âu thời điểm này phải kể tới Luis Suarez. Ở trận đấu vừa rồi, Luis Suarez có một cú poker (ghi được 4 bàn/ trận). Trong 5 trận gần nhất, Luis Suarez ghi 9 bàn thắng. Như vậy, cứ một trận, anh lại ghi gần 2 bàn. Một hiệu suất không tưởng. Nhìn rộng ra, tính tới thời điểm này, Luis Suarez đã ra sân 33 lần cho Barca và có được 35 bàn thắng. Con số vẫn rất khủng khiếp.


Poker trong trận đấu với Valencia rạng sáng nay là lần thứ 5, Suarez làm được điều này trong sự nghiệp của mình. Không tệ.

Chơi ngay bên cạnh Suarez là Quả bóng vàng 2015 Lionel Messi. Chàng trai này cũng có quyền được mỉm cười hạnh phúc, vì anh cũng có một hat-trick trong trận đấu sáng nay. 27 lần ra sân, Messi có 24 bàn thắng. Kém ấn tượng hơn Suarez một chút, nhưng con số này vẫn rất ghê gớm vì nên nhớ rằng, Messi đã có khoảng 2 tháng khó khăn khi gặp vấn đề về chấn thương.

Còn Neymar, anh không ghi bàn trong trận đấu rạng sáng nay. Nhưng không ghi bàn, thì tiền đạo người Brazil kiến tạo. Anh có 3 lần kiến tạo trong trận đấu sáng nay, để tích lũy con số này lên toàn mùa giải là 16. Công bằng mà nói, Neymar cũng khá đen đủi khi một lần đưa bóng tới trúng xà ngang và một quả đá hỏng 11m.


Thất bại 0-7 mà rạng sáng nay Valencia của Gary Neville phải nhận, là một trong những thất bại tủi nhục và ê chề nhất giải đấu này. Chỉ có những năm 1933 hay 1940, người ta mới được chứng kiến những trận đấu có kiểu tỷ số điên rồ như vậy: 8-2 và 10-3. Ở những trận đấu này, Athletic và Sevilla là những nhân vật chính. Còn Valencia của Neville, hiện đang xếp thứ ba, và trận đấu này được diễn ra ở thế kỷ 21.


Dẫn chứng trên là để chứng minh cho luận điểm nào? Barca đang quá mạnh, hay Valencia của Neville quá tệ?

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm