Barca: 100 ngày của Rossell

09/10/2010 12:11 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Hôm qua là ngày Sandro Rosell kỷ niệm tròn 100 ngày kể từ khi chính thức tiếp quản chiếc ghế Chủ tịch Barca từ Joan Laporta. Không giống như người tiền nhiệm, Rosell có vẻ "trầm" hơn, không hay đao to búa lớn và cũng không thường xuyên xuất hiện trước giới truyền thông. Và thực tế thì cũng chưa có gì nhiều để nói về quãng thời gian 100 ngày đã qua của Rosell, và trong số không nhiều điều để nói đó thì cũng chẳng có mấy điều tích cực. Cụ thể hơn, để tóm tắt sơ lược về 100 ngày của Rosell, có thể dừng lại ở 2 ý: 1, bán nhiều hơn mua; 2, mất nhiều hơn được.

Ngay trong ngày đầu nhậm chức, Rosell đã phải đón nhận một cú sốc không nhỏ khi "Thánh" Johan kiên quyết trả lại chức Chủ tịch danh dự mà ông vừa nhận không lâu trước đó. Johan làm thế chẳng khác nào nói với cả thế giới rằng không muốn hợp tác với Rosell, và hẳn ngay cả những người không mấy quan tâm cũng phải tự hỏi phải chăng trong chính sách điều hành đội bóng của Rosell có điều gì khuất tuất. Thực tế thì Cruyff cũng hơn một lần lên tiếng chỉ trích cách làm của Rosell, người đã cố gắng bằng mọi cách chứng tỏ cho giới cule và thế giới thấy rằng cuộc sống ở Nou Camp không hoàn toàn màu hồng như những gì mà Laporta đã tô vẽ. Cruyff cho rằng việc trong nhà thì chỉ nên giải quyết ở trong nhà, không việc gì phải làm ầm lên thế.

Rosell đã tại vị tại Barca tròn 100 ngày - Ảnh Getty

Khách quan mà nói, Rosell có không muốn làm ầm lên cũng không được. Bởi Barca mà ông tiếp quản với Barca mà Laporta "truyền lại" hoàn toàn khác nhau: Trong khi Laporta bảo rằng tình hình tài chính ở đội bóng là quá ổn, thậm chí trong năm vừa rồi CLB còn lãi tới 11 triệu euro, những gì Rosell nhận được chỉ là một khoản nợ khổng lồ, tiền trả lương tháng 6 không có và khoản lỗ lên tới 67 triệu euro cho năm vừa qua. Nếu Rosell chỉ cố gắng làm lớn chuyện, ông này đã không phải chạy vạy tìm tới đủ 10 ngân hàng lớn nhỏ ở TBN để kiếm tiền trả lương và giảm bớt nợ, cũng không phải thắt chặt chi tiêu bằng cách bán tống bán tháo hoặc giải phóng hàng loạt cầu thủ trong khi chỉ mua về có 2 người là Mascherano và Adriano.

Nhưng điều khiến Rosell "đau lòng" nhất có lẽ là thành tích bết bát ở Nou Camp của đội nhà. Trong khi "Nou Camp của Laporta" nổi tiếng là pháo đài không thể công phá, thì "Nou Camp của Rosell" hết bị một tân binh như Hercules đánh sập lại bị người cũ Laudrup cùng Mallorca cướp quà mang về. Sau 3 trận, số điểm mà Barca đánh rơi ở Nou Camp còn nhiều hơn cả số điểm mà họ thu được (5 so với 4). Khi ngay cả điểm tựa vững chắc nhất cũng bị lung lay, Rosell rõ ràng có lý do để cảm thấy lo lắng. Trong sự vươn lên của những thế lực xứ Valencia (Valencia, Villarreal) và những đe dọa muôn thuở từ Real Madrid, nay đã ở dưới "người đặc biệt" Mouinho, Barca hoàn toàn có thể trắng tay nếu họ cứ chơi phập phù như thế này.

V.C

Barca của Rosell

Bán: Chygrynskiy (Shakhtar), Henry, Marquez (NY Red Bulls), Toure (Man City), Ibra (Milan).
Mua: Mascherano (Liverpool), Adriano (Sevilla). Villa do Laporta mua từ trước.
Thắng: Racing, Bilbao, Gijon (Liga), Panathinaikos (Champions League).
Thua: Hercules (Liga)
Hòa: Mallorca (Liga), Rubin Kazan (Champions League).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm