“Bão” chấn thương đe dọa “kinh điển”

13/01/2012 19:58 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Real Madrid sẽ đối đầu Barca trong cặp đấu được coi là đáng xem nhất tại Cúp nhà Vua mùa này, nhưng sức hấp dẫn của trận “kinh điển” có thể bị giảm sút phần nào bởi những ca chấn thương liên tiếp mà hai đội gặp phải vào thời điểm này.


Pedro là cầu thủ mới nhất sẽ vắng mặt ở trận "kinh điển" lượt đi tại tứ kết Cúp nhà Vua - Ảnh Sport

Có thể khẳng định một điều rằng Barca đang gặp khó khăn về lực lượng khi số ca chấn thương của họ liên tục tăng trong thời gian gần đây. Gần đây nhất, tiền đạo cánh Pedro đã dính chấn thương ở bắp đùi chân trái trong trận lượt về vòng 1/8 Cúp nhà Vua với Osasuna. Cầu thủ xứ Canary đã bị thay ra ở phút 68 bởi Sergio Busquets và chắc chắn sẽ vắng mặt ở trận lượt đi vòng tứ kết với Real Madrid. Trong bối cảnh David Villa phải nghỉ thi đấu tới hết mùa, rõ ràng đây là một tổn thất lớn đối với Barca trước trận “kinh điển”.

Nào đã hết, cũng trong trận đấu với Osasuna, trung vệ trẻ Andreu Fontas đã bị rách dây chằng chéo hình chữ thập ở đầu gối chân phải và buộc phải trải qua một ca phẫu thuật để chữa trị dứt điểm. Đây là dạng chấn thương cực kỳ nghiêm trọng và nó có thể khiến các cầu thủ phải nghỉ thi đấu dài hạn. Dù chưa xác định được cụ thể thời gian Fontas phải nghỉ thi đấu nhưng với những chấn thương kiểu này, nhiều khả năng trung vệ của Barca sẽ phải ngồi ngoài cho tới hết mùa cho dù ca phẫu thuật có thành công đi chăng nữa. Fontas không phải là sự lựa chọn hàng đầu của Pep Guardiola ở hàng thủ nhưng trong bối cảnh phải chia sức trên nhiều mặt trận, trung vệ trẻ này vẫn là một nhân tố quan trọng của Barca.

Trước Pedro, Fontas và Villa, ngôi sao người Hà Lan Afellay cũng phải nghỉ thi đấu dài hạn và vẫn chưa biết ngày nào sẽ trở lại. Không những vậy, Barca còn mất tiền vệ Keita vì CAN 2012 trong khi họ cũng vừa bán hậu vệ trái Maxwell cho PSG. Chắc chắn Guardiola không thể hài lòng với tình hình nhân sự hiện nay ở Camp Nou khi trước mắt Barca là một lịch thi đấu dày đặc, mà quan trọng nhất là hai trận “kinh điển” với Real Madrid ở Cúp nhà Vua.

Không dính phải cơn bão chấn thương như Barca nhưng Real Madrid cũng chẳng thể vui mừng khi một trong những tiền vệ chủ chốt của họ, Sami Khedira, phải nghỉ thi đấu chừng một tháng. Tiền vệ người Đức đã dính một chấn thương mắt cá trong trận lượt về vòng 1/8 Cúp nhà Vua với Malaga. Khedira không phải là cầu thủ không thể thiếu của Real Madrid nhưng trong bối cảnh Nuri Sahin vẫn chưa thể hiện được nhiều trong khi Xabi Alonso có dấu hiệu quá tải, cựu tiền vệ của Stuttgart rõ ràng vẫn là một quân bài quan trọng của Jose Mourinho. Cũng trong trận đấu với Malaga, Real Madrid còn chịu một tổn thất khác khi hậu vệ đa năng Aberloa bị truất quyền thi đấu và sẽ bị treo giò ở trận “kinh điển” lượt đi tại tứ kết Cúp nhà Vua.

Người hâm mộ đang rất kỳ vọng vào trận “kinh điển” ở tứ kết Cúp nhà Vua nhưng có chăng, sự thiếu hụt về lực lượng của hai đội sẽ làm giảm đi phần nào sự hấp dẫn và kịch tính của cuộc đối đầu hấp dẫn nhất thế giới này?

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm