Bàn tay của Florentino Perez sẽ thò tới nước Anh

26/03/2017 06:58 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa bầu cử chức chủ tịch câu lạc bộ Real Madrid luôn là mùa thú vị nhất với các Madridista, vì họ sẽ có dịp để thả trí tưởng tượng với kế hoạch mua sắm của Chủ tịch Florentino Perez, người luôn biết cách chiều chuộng các cử tri của mình bằng những ngôi sao đắt giá.

Hãy nói ra một ngôi sao mơ ước, và ông Perez sẽ thực hiện nó, giống như một vị thánh với phép thuật toàn năng trong tay. Điều mà ông làm rất giỏi, ngay từ lần đầu tiên xuất hiện trước bóng đá thế giới vào mùa Hè năm 2000, với cú "đảo chính" trong lòng Barcelona: Biến Luis Figo trở thành tên Judas đáng sợ của đội bóng xứ Catalunya.

Real: Sau vẻ lung linh, luôn cần lớp phấn nền

Real: Sau vẻ lung linh, luôn cần lớp phấn nền

Một cách khôn ngoan nhất, Real Madrid luôn biết cách cân bằng đội bóng kể từ sau sự cố có tên gọi Claude Makelele. Một ngôi sao tấn công, luôn đi kèm với những cầu thủ phòng ngự thuần túy cho đội bóng Hoàng gia.


Ẩn mình chờ cơ hội

Chỉ riêng cái tên Florentino Perez đã là một sức hút không thể cưỡng lại được với bất kì ngôi sao nào, và nếu đặt ông bên cạnh Real Madrid, hay còn được gọi là Dải thiên hà, thì mọi thứ trở nên hoàn hảo đến mức run rẩy, nếu một ai đó được ông Perez nhắc đến, chắc chỉ trừ De Gea và cái máy fax chết tiệt đã níu chân anh ở lại Old Trafford đến hai mùa bóng là không như vậy.

Gần một năm trước, vị tỉ phú này tuyên bố, Real Madrid sẽ bóp chặt hầu bao, không vung tiền vào những vụ chuyển nhượng tốn kém nữa, và yêu cầu HLV Zinedine Zidane tự nâng cấp chất lượng đội bóng với những ngôi sao hiện có trong tay. Lúc đó, chỉ có Alvaro Morata, người trở lại từ Juventus là bản hợp đồng đáng chú ý nhất của đội bóng Hoàng gia, và chính sách mua sắm khiêm tốn này của ông Perez, khiến tất cả phải sửng sốt.

Ngỡ như Real Madrid sẽ bắt đầu trở lại với nền tảng cơ bản của bóng đá: Đào tạo trẻ và phát triển theo hướng bền vững về giá trị hơn. Nhưng đừng tin vào hình thức của những lời nói, đó chỉ là chính sách thu mình trước khi tấn công của loài thú săn mồi.

Nhưng chúng ta chuẩn bị bước vào mùa Hè 2017, nơi sân khấu trình diễn của Chủ tịch Perez bắt đầu được dựng lên, cho một cuộc chạy đua mà đối thủ của ông không chỉ là Raul, Hierro hay Manuel Sanchis, những cựu công thần của đội bóng Hoàng gia (trên khía cạnh tranh cử), mà còn là Barcelona hay Manchester United (trên khía cạnh thể thao).

Vào lúc này, đội ngũ cộng sự của Chủ tịch Florentino Perez bắt đầu gửi tới văn phòng làm việc của ông những chồng hồ sơ tỉ mỉ về chiến dịch bầu cử, những bản báo cáo chi tiết về những ngôi sao trên khắp thế giới,và dĩ nhiên là kế hoạch để biến những bản hợp đồng trở thành bom tấn trong mùa Hè này, sau một năm ông khiến Bernabeu lặng gió trên thị trường chuyển nhượng.

Real Madrid đang làm chủ bầu trời

Real Madrid đang làm chủ bầu trời

Nếu sở hữu nhiều ngôi sao biết cách ghi bàn trong đội hình, thì mọi thứ luôn trở nên dễ dàng với Zinedine Zidane.


Cuộc lũng đoạn bắt đầu

Florentino Perez, 69 tuổi, không chỉ là chuyên gia lũng đoạn thị trường chuyển nhượng, mà còn là chuyên gia "lật đổ" có hạng của bóng đá thế giới, và là kẻ phá hủy cự phách nền tảng của mọi đối thủ. Ông là tác nhân khiến Barcelona rơi vào sự hỗn loạn kéo dài đến 5 năm, vì thương vụ Luis Figo. 9 năm sau, ông biến phòng thay đồ của Man United thành bãi chiến trường, khi khiến Ronaldo trở thành kẻ nổi loạn ích kỉ với đội bóng, kẻ chống đối kinh khủng với HLV Alex Ferguson.

"Ngay từ lúc này, các Madridista sẽ chờ đợi quả bom tấn nào trong số những cái tên như Eden Hazard, Dybala, David De Gea hay tài năng trẻ Kylian Mbappe sẽ xuất hiện ở Bernabeu", kí giả Hugo Cerezo bình luận trên Marca, như một sự xác nhận rằng, Chủ tịch Perez sẽ tái xuất trên thị trường chuyển nhượng với tư thế của một chuyên gia săn đầu người hảo hạng.

Hãy cùng suy đoán dựa trên lịch sử các vụ chuyển nhượng lớn gần đây, chúng ta nhận thấy rằng, tất cả đều đến từ nước Anh. Paul Pogba trở lại Manchester United với tư cách là cầu thủ đắt giá nhất thế giới, trước tiền vệ người Pháp, Gareth Bale mới là ngôi sao bạc tỉ của bóng đá. Một năm sau khi Bale rời bỏ xứ sở sương mù, Luis Suarez chia tay Liverpool để tới Barcelona với mức giá 80 triệu euro, và cũng đừng quên, Ronaldo chính là người đắt đỏ nhất thế giới từ bỏ giải ngoại hạng để chạy theo danh tiếng của Real Madrid, chưa kể trước tiền đạo người Bồ Đào Nha, còn có David Beckham hay Micheal Owen năm nào.

Và chúng ta cũng sẽ đồng ý rằng, không có cách nào khác, ngoài việc Chủ tịch Perez phải quay trở lại xứ sở sương mù để nổ bom tấn có tên gọi Eden Hazard hay David De Gea, những người có lẽ háo hức hơn bao giờ hết để đứng vào hàng ngũ của Galacticos.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm