Atletico - Real Madrid 1-1: Thừa bạo lực thiếu chuyên môn

06/10/2015 06:08 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Rafa Benitez đã kinh qua hàng chục trận căng thẳng hơn cả derby Madrid, đối mặt với nhiều đối thủ mưu mẹo như Jose Mourinho, trầm tĩnh như Del Bosque hay sắc sảo như Carlo Ancelotti. Nhưng Diego Simeone vẫn khiến ông phải lau mồ hôi và xem đồng hồ liên tục.

Real Madrid đã an toàn rời khỏi Vicente Calderon với một chút nuối tiếc vì không bảo vệ được lợi thế. Nhưng sự thật họ không xứng đáng thắng, cũng giống Atletico Madrid, dường như thiếu một chút bản lĩnh để đánh bại được đối thủ, dù không hề sợ hãi khi đối mặt với những cỗ máy ghi bàn như Ronaldo hay Benzema.

“Lười” như Real, bí như Atletico

Cả Benitez và Simeone đều đồng thanh cho rằng, đội bóng của họ đã đánh rơi hai điểm. Nhưng xin hai vị hãy nhìn lại những gì các cầu thủ đã thể hiện trên sân. Chỉ duy nhất số thẻ vàng “đáp ứng” được phần nào tính chất của trận derby, còn lại từ tỉ số đến chất lượng chơi bóng của cả hai chỉ ở mức vừa đủ. Nếu không muốn nói là thiếu trí tuệ và sự thông minh nhưng thừa bạo lực và những cái đầu nóng.

Real Madrid rất sợ thua, cũng phải thôi vì đó là tính cách của HLV Rafa Benitez. Trong khi Diego Simeone, dù đội bóng đang ở tình thế ngặt nghèo nhưng vẫn muốn dọa nạt đối thủ bằng những màn khiêu khích, những pha bỏ bóng đạp chân và cả những cùi chỏ được giấu kín ở mỗi pha vào bóng. Gabi luôn lao vào mọi điểm nóng, dùng rất nhiều các động tác thừa để chọc giận đối thủ với vẻ mặt vô cảm. Godin luôn dành sẵn cùi chỏ của mình cho Ronaldo và Benzema ở bất kì tình huống nào.

Ông Benitez muốn né những pha va chạm, không muốn đối đầu trực diện với đội chủ nhà ở mặt trận tấn công. Ông sẵn sàng cho Gareth Bale ngồi dự bị để “nhồi” vào tuyến giữa Casemiro nhằm tăng thêm chất thép cho hệ thống phòng ngự. An toàn luôn là người bạn tin cậy của HLV này.

Có thể đếm được số lần tấn công của Real mà có trên 5 người trong cả trận, nhưng hình ảnh lặp đi lặp lại phải là 3 tiền đạo cộng thêm Marcelo cho mỗi lần lên bóng hay phản công. Một sự phụ bạc hoàn toàn với giá trị của Real Madrid, ngay cả Jose Mourinho cũng chưa từng “đối xử tàn nhẫn” như vậy với các ngôi sao của đội bóng Hoàng gia. Trên lý thuyết là ông Benitez muốn triệt tiêu mọi khả năng bị thủng lưới, nhưng hệ quả của nó là tốc độ và sự nguy hiểm của Ronaldo hay Benzema cũng biến mất. Một sự lãng phí khủng khiếp ở Calderon.

HLV Rafa Benitez thích thế trận cù cưa và là chuyên gia của cách chơi này, ông đã khiến Người đặc biệt phải phát khùng thời Chelsea gặp Liverpool trước đây. Nhưng Diego Simeone vẫn là kiểu huấn luyện viên hơi dị thường và có một chút chất điên khi thúc đẩy các học trò trên sân. El Cholo rất kiên định với việc xoay vòng tiền đạo và sử dụng Oliver Torres ngay từ đầu, dù cho tiền vệ trẻ này không mang lại điểm sáng nào cho lối chơi của Atletico Madrid và còn khiến đội chủ nhà đánh mất đi sự nguy hiểm tiềm ẩn.

Điểm sáng Keylor Navas

Kết cục của trận đấu lẽ ra đã phải rẽ theo hướng tươi sáng hơn với Atletico Madrid và tồi tệ hơn cho Real. Nhưng dù theo cách nào thì Navas vẫn là người cứu vãn trận cầu thua sút về chất lượng và áp đảo ở số thẻ phạt này.

Anh là người duy nhất giữ được đúng đẳng cấp của mình và không nhát gan như Benitez. Từ chối cơ hội của Correa và Jackson Martinez, bắt thóp Griezmann trên chấm phạt đền mà nếu anh để thua ở tình huống này, Real có lẽ nhiều khả năng phải nhận trận thua đầu tiên ở mùa giải.

3 lần cứu thua của Navas đã quyết định kết quả của trận đấu. Anh không phải làm việc quá nhiều trong trận đấu, nhưng mỗi lần phải trổ tài nghĩa là cơ hội chiến thắng của Real phải tăng lên dù tỉ số có đi theo hướng ngược lại. Vietto hay Benzema không phải là những người chơi hay nhất và bàn thắng của họ chỉ có ý nghĩa về mặt kết quả. Còn Navas mới là bằng chứng sinh động nhất của trận derby.

3 Ở trận này thủ thành Keylor Navas đã phải cứu thua đến 3 lần cho Real Madrid.

2 Real Madrid có 9 cú sút ở trận này nhưng chỉ 2 lần đi trúng đích, kém hai lần so với Atletico Madrid.

0 Real Madrid không thắng nổi Atletico Madrid một lần nào ở La Liga kể từ năm 2013.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm